Đội nhà thua U22 Việt Nam, báo Indonesia thừa nhận sự thật

U22 Việt Nam ngược dòng đánh bại U22 Indonesia.
U22 Việt Nam ngược dòng đánh bại U22 Indonesia.
TPO - Từng cho rằng thời điểm này, U22 Indonesia mới là đội bóng khiến U22 Việt Nam lo sợ, nhưng chứng diễn những gì diễn ra tối qua (1/12), tờ Goal phiên bản Indonesia đã phải thừa nhận, U22 Việt Nam ở một đẳng cấp cao hơn hẳn so với đại diện xứ vạn đảo.

U22 Indonesia mở đầu chiến dịch SEA Games 30 bằng chiến thắng 2-0 trước U22 Thái Lan và rồi thắng tiếp U22 Singapore, qua đó mở toang cách cửa vào bán kết. Chứng kiến điều này, tờ Goal phiên bản Indonesia đã dành những lời có cánh cho thầy trò Indra Sjafri, đồng thời tin rằng, đại diện xứ vạn đảo gây lo sợ cho tất cả các đối thủ tại giải đấu, trong đó có U22 Việt Nam.

Tuy nhiên, khi chứng kiến U22 Indonesia thua ngược U22 Việt Nam 1-2 trong trận đấu mà đại diện xứ vạn đảo tập trung phòng ngự suốt cả trận và chỉ có 2-3 cơ hội nguy hiểm, tờ Goal phiên bản Indonesia đã phải đưa ra quan điểm khác. Họ thừa nhận, U22 Việt Nam vẫn ở một đẳng cấp cao hơn so với U22 Indonesia, đồng thời cho rằng, việc lùi sâu phòng ngự ngay sau khi có bàn dẫn trước đã khiến các học trò của HLV Indra Sjafri lép vế hoàn toàn trước đối thủ.

“U22 Việt Nam thắng xứng đáng. Xin chúc mừng thầy trò Park Hang-seo. Thực sự không hiểu vì sao tuyển U22 Indonesia lại chọn lối chơi lùi sâu để bảo vệ thành quả suốt hiệp 2. Rõ ràng điều khiến họ không còn khả năng uy hiếp khung thành đối diện và tạo cơ hội cho U22 Việt Nam có bóng nhiều hơn, qua đó triển khai những mảng miếng tấn công mạch lạc”, tờ Goal phiên bản Indonesia viết.

Thua 1-2 trước U22 Việt Nam, nhưng U22 Indonesia vẫn đứng trước cơ hội rất lớn để vượt qua vòng bảng khi 2 trận tới, họ sẽ lần lượt gặp các đối thủ yếu hơn rất nhiều là U22 Brunei và U22 Lào. Những chiến thắng đậm là điều nằm trong tay thầy trò HLV Indra Sjafri. Về phía U22 Việt Nam, trận tiếp theo thầy trò Park Hang-seo sẽ gặp U22 Singapore trước khi đấu U22 Thái Lan.

MỚI - NÓNG