Đoạn kết buồn vì 'giúp' những 'cuộc vui'

TP - Nhiều cô gái, chàng trai ở TP Cần Thơ mới trên dưới 20 tuổi, sắp hầu tòa đối diện khung hình phạt tới 10-20 năm tù, mà hành vi theo họ là chỉ “giúp đỡ” người khác.

Khuôn mặt xinh đẹp chan chứa nước mắt, Võ Thị Trúc Linh sinh năm 1991, nói “muốn tự tử chết cho rồi”. Nhưng cô không chết được, vì hai đứa con còn nhỏ, mới 2 và 4 tuổi.

Quê ở tỉnh Sóc Trăng, cô lên Cần Thơ ở trọ trong một con hẻm ngoằn ngoèo ba bốn lần rẽ của đường Trần Phú. Lau nước mắt, Linh kể chỉ học hết lớp 10, rời quê nghèo lên thành phố tìm kiếm cuộc sống đỡ vất vả nhưng lại sa ngã vào con đường bán phấn buôn hương. Nhưng rồi cô thoát ra được, có chồng con êm ấm. 

Gần nửa đêm 21/9/2013, cô đang nằm với con nhỏ chưa đầy tuổi thì có điện thoại từ khách sạn Ngọc Mai 1 (nơi quen cũ) hỏi cô còn “tiếp khách” được không? Cô từ chối bảo “nghỉ rồi” nhưng người quen năn nỉ nhờ cậy nên cô lại nhờ một người quen khác giới thiệu một cô gái.

Khoảng 20 phút sau, cũng điện thoại cũ bảo có thêm ông khách nữa và nhờ cô lần nữa. Chẳng may, đêm đó hai cô bán dâm bị bắt, một cô bị bắt quả tang, một cô sắp rời khách sạn.

Đoạn kết buồn vì 'giúp' những 'cuộc vui' ảnh 1 Khách sạn Thái Dương ở Trung tâm Thương mại Cái Khế, nơi Thôi Thanh Tuyền làm bảo vệ và đang đối diện khung hình phạt tới 20 năm tù. Ảnh: Sáu Nghệ

Cáo trạng của Viện KSND TP Cần Thơ ký giữa tháng 7 này, truy tố Linh tội môi giới mại dâm, vì “phạm tội nhiều lần” (2 lần) nên áp dụng điều khoản tăng nặng, khung hình phạt từ 3 năm đến 10 năm tù. Linh bật khóc trình bày nhẹ dạ “giúp đỡ” chứ không hưởng lợi đồng bạc nào, mà bị khép tội nặng.

Cùng cáo trạng, bị truy tố tội môi giới mại dâm còn có 9 người khác nữa, họ làm đủ nghề, từ lái taxi, xe ôm, buôn bán đến nội trợ. Anh Bùi Xuân Sỹ sinh năm 1989, lái xe taxi từ năm 2011.

Quê ở Cần Thơ, gia đình nghèo, vợ mới sinh con nhưng chưa có nhà riêng. Năm ngoái, một lần chở vị khách nam giới, được hỏi thăm “chuyện vui vẻ” thì Sỹ cho biết giá từ 300 đến 500 nghìn đồng, vị khách chọn 300 nghìn và Sỹ chở đến khách sạn Thái Dương.

Vị khách thuê phòng còn Sỹ điện thoại cho anh xe ôm Vũ Bá Long để nhờ tìm một cô gái. Sau đó, Sỹ được Long cho 50.000 đồng, nay bị truy tố tội môi giới mại dâm.

Về anh xe ôm Vũ Bá Long, theo cáo trạng thì đã nhiều lần môi giới mại dâm. Vì anh chạy xe ôm, suốt ngày ngoài đường, gặp khách muốn “vui vẻ” là đưa đến khách sạn quen biết, lắm lúc đang đứng vẩn vơ cũng có điện thoại nhờ tìm “em út”.

Nhà nghèo, anh em đông, vợ con đăng ký thường trú một đằng nhưng ở một nẻo, mỗi lần “giúp đỡ” thiên hạ, đều được quản lý khách sạn cho tiền nên Long cũng hay “giúp đỡ”.

Theo cáo trạng, Long kiếm được 70 triệu đồng từ hoạt động “giúp đỡ” này. Trong những cô gái bán dâm có hai cô tuổi mới 14 và 17, nên Long bị truy tố tội môi giới mại dâm người chưa thành niên, áp dụng điều khoản nặng nhất, khung hình phạt từ 7 đến 15 năm tù.

Nặng hơn Long, bị truy tố ở khung hình phạt từ 12 đến 20 năm tù, rơi vào chàng trai nhỏ tuổi nhất trong 14 người bị truy tố: Thôi Thanh Tuyền sinh năm 1996, khi phạm tội vào năm ngoái mới 17 tuổi. Quê của Tuyền ở tỉnh Hậu Giang, học hết lớp 4, cha đã mất mẹ nghèo, lên Cần Thơ làm bảo vệ cho khách sạn Thái Dương được ít lâu.

Gần nửa đêm một ngày cuối năm ngoái, có hai nam giới đến thuê phòng và đề nghị giúp cho chuyện “vui vẻ”. Tuyền đưa hai vị khách đi gặp quản lý khách sạn để họ bàn bạc với nhau. Sau đó, Tuyền dẫn khách lên phòng.

Khi có hai cô gái đến Tuyền cũng dẫn lên phòng. Đó chính là hai cô gái tuổi mới 14 và 17. Nay hai cô đã bỏ trốn, còn Tuyền bị truy tố tội chứa mại dâm đối với trẻ em (dưới 16 tuổi), áp dụng điều khoản nặng nhất của khung hình phạt.

MỚI - NÓNG
Tỉnh Isfahan của Iran. (Ảnh: Getty)
Iran bác tin bị tấn công tên lửa
TPO - Tiếng nổ được nghe thấy ở Isfahan là do Iran kích hoạt các hệ thống phòng không, một quan chức Iran nói với Reuters, đồng thời khẳng định không có cuộc tấn công tên lửa nào nhằm vào nước này như báo chí vừa đưa tin.