Dọa tía đó à?

Dọa tía đó à?
TP - Tía ơi, tía! Con bò của con buộc ngoài rẫy mất tiêu rồi!

> Vụ bắt cóc trẻ em còn nhiều tình tiết bất ngờ

-Tía đã nhắc hoài rồi mà tụi con có chịu nghe đâu. Có được con bò nhờ quỹ xóa đói giảm nghèo mà không lo làm chuồng giờ nó mất thì chỉ còn cách đứng đường thôi con ơi!

-Nhưng tía ơi, đâu riêng bò nhà con bị mất, nhiều nhà làm chuồng hẳn hoi vẫn bị bọn trộm hô biến đó thôi!

-Kì quá ha! Các cụ dạy mất bò mới lo làm chuồng, làm chuồng rồi vẫn bị mất thì tính sao ta?

-Đơn giản mà tía! Có chuồng mà mất bò thì phá chuồng đi chứ để chuồng làm chi nữa?

-Mày có lớn mà không có khôn Hai à? Cứ phải giữ chuồng đấy để người ta thấy chuồng bỏ không lãng phí cấp tiếp bò có phải hơn không?

-Tía khôn thiệt! Vậy là dù con đã mất bò cũng cố lo làm chuồng để mồi con bò giảm nghèo mới phải không tía?

-Mày chỉ hiểu nhanh cái sự khôn vặt! Nhưng tía lo, cỡ con có chuồng, có bò rồi nhưng vẫn bị mất thì lúc đó tính sao Hai?

-Lại theo cách tía bày, để chuồng hoang chờ bò.

-Nhỡ người ta ngán quá không cấp nữa thì sao?

-Dễ ợt mà! Con treo biển thông báo nhận làm dịch vụ nuôi nhốt cho những người chưa đủ điều kiện làm chuồng.

-Bò nhà mình còn mất, làm dịch vụ ai tin?

-Thì con quảng cáo là chuồng có ca-mê-ra giám sát, có thẻ nhận dạng vào cửa khi dắt bò đi ăn, có ảnh của bọn chuyên trộm bò năm trước... An ninh cỡ đó thì làm sao còn mất bò nữa tía?

-Này Hai, mày giỡn tía hay sao đấy hả con? Tía đang nói chuyện giữ bò sao mày toàn đưa phương án bảo vệ bệnh viện vào đây dọa tía? Hỗn hào quá!

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG