Diễm My 9X: 'Tôi đã sai khi công khai chỉ trích người yêu cũ'

Diễm My 9X và doanh nhân Phan Đức từng là một đôi tình nhân đẹp, được bạn bè và gia đình cả hai bên ủng hộ.
Diễm My 9X và doanh nhân Phan Đức từng là một đôi tình nhân đẹp, được bạn bè và gia đình cả hai bên ủng hộ.
Nữ diễn viên trải lòng về lý do chia tay doanh nhân Phan Đức và mối quan tâm lớn nhất của mình hiện tại là mẹ. 

- Mới đây, chị gây chú ý khi chia sẻ chuyện chia tay người yêu với những phát ngôn khá thẳng thắn. Giữa hai người đã xảy ra mâu thuẫn nào?

- Thật ra, chúng tôi gặp trục trặc từ Tết. Nhưng chủ ý của tôi và ê-kíp là giữ kín chuyện này, không chia sẻ với truyền thông. Tôi nghĩ mình đã đủ trưởng thành, không nên làm phiền khán giả bằng những chuyện đời tư. Thời gian mới chia tay cũng là lúc tôi dồn sức chuẩn bị ra mắt phim Gái già lắm chiêu. Tôi giấu kín vì sợ khán giả hiểu lầm mình đang dùng chuyện tình cảm để PR cho công việc. Ngày công chiếu phim, tôi và anh Bình Minh sắm vai cô dâu chú rể, bước lên thánh đường để tuyên thệ trước hàng trăm khách mời. Tôi đã rất cố gắng nhập tâm vào nhân vật để nở nụ cười.

Bạn trai tôi - anh Đức - nghĩ làm rõ ràng chuyện này sẽ tốt cho cả hai, vì anh muốn được "danh chính ngôn thuận" với bạn gái mới, còn tôi cũng có thể mở lòng mình với người khác. Tôi tôn trọng quyết định đó, tuy hơi giật mình khi đọc được tin nhắn của anh. Để mọi chuyện căng thẳng thế này là do tôi không khéo trong cách phát ngôn trên báo. Tôi xin lỗi những ai có liên quan trong câu chuyện. Hy vọng đây là lần cuối cùng chúng tôi phải nhắc đến nhau.

- Gần ba năm yêu nhau, vì sao anh chị lại chia tay?

- Tôi từng là người bi lụy trong tình yêu và muốn làm mọi thứ cho người mình yêu vui lòng. Chẳng hạn, anh ấy không thích tôi mặc bộ váy nào, tôi sẽ bỏ nó ra khỏi tủ quần áo ngay lập tức. Kịch bản phim nào tôi tham gia cũng là do anh chọn và góp ý. Nếu anh Đức nói nhớ tôi, tôi sẽ lái xe đến nhà thăm anh sau khi xong việc, bất kể đó là lúc nửa đêm. Tôi phấn đấu để thành công trong sự nghiệp cũng là để người yêu tự hào, vì anh muốn tôi hoàn hảo giống mẹ anh ấy.

Đầu năm nay, anh có đặt vấn đề cưới hỏi. Điều đó cũng hợp lý thôi, vì mỗi giai đoạn, người ta có những mối quan tâm hàng đầu và cũng đến lúc tôi phải lựa chọn. Chuyện chia tay là điều không ai muốn, nhưng anh không thể chờ tôi suy nghĩ lâu hơn. Tôi thì không thể ích kỷ, chỉ nghĩ cho hạnh phúc bản thân khi còn nhiều thứ ở phía trước. Tôi muốn dành thời gian cho gia đình mình và sự nghiệp. Mẹ tôi vẫn bệnh nặng, hàng tháng tôi đều đưa mẹ đi nước ngoài điều trị. Mà bệnh tình của mẹ vẫn chưa khả quan lắm. Khi chưa lo được cho mẹ một cuộc sống tốt nhất, tôi sẽ không nghĩ đến chuyện kết hôn. 

- Khoảng thời gian yêu doanh nhân Phan Đức cho chị những trải nghiệm gì?

- Anh Đức giúp đỡ tôi rất nhiều trong công việc. Anh là người đưa ra định hướng, cho tôi những lời khuyên đúng đắn trong mỗi dự án. Anh hướng tôi đến hình ảnh người phụ nữ độc lập, tự tin. Tôi vốn là người bộc trực, không hoạt ngôn nhưng từ khi quen anh, tôi cũng học hỏi được vài điều ở cách ứng xử khéo léo trước người lạ. Tôi nhận ra sau thời gian ở bên anh, tôi trưởng thành và tốt hơn rất nhiều. Tôi vẫn luôn cảm ơn anh vì điều đó

- Cảm giác của chị thế nào khi người yêu cũ chia sẻ chuyện có tình mới?

- Chia tay rồi thì tất nhiên anh ấy có quyền tìm hạnh phúc mới. Anh Đức cần một người phụ nữ có thể hy sinh nhiều hơn cho chồng con, mà điều này tôi lại chưa đáp ứng được mong đợi của anh. Tôi là người chủ động chia tay và anh cũng tôn trọng quyết định của tôi. Yêu nhau gần ba năm, trải qua một lần chia tay với rất nhiều cố gắng để hàn gắn, vì vậy cảm giác buồn đau là không thể tránh khỏi. Anh ấy buồn một thì tôi buồn mười, nhưng tôi tâm niệm chuyện gì xảy ra cũng có nguyên do của nó. Âu cũng là duyên số cả hai đã cạn. Chúng tôi chắn chắn sẽ không quay lại thêm một lần nào nữa. 

- Gia đình hai bên nói gì về quyết định chia tay của hai người?

- Mẹ tôn trọng tôi trong mọi việc nên không có ý kiến gì trong chuyện này. Còn về phía gia đình người yêu cũ, điều tôi buồn nhất là khiến bố mẹ anh bận lòng. Bố mẹ anh từ lâu đã xem tôi là con cái trong nhà và ngược lại. Từng chứng kiến hai bác vui đùa, hạnh phúc bên nhau, tôi cảm thấy rất ngưỡng mộ, đặc biệt là khi mình không có được một mái ấm đúng nghĩa vì bố mẹ ly dị từ nhỏ. Tôi từng mong mình sẽ là một thành viên trong gia đình hạnh phúc ấy.

Mẹ anh cũng thường xuyên khuyên chúng tôi nên nhường nhịn nhau, vì cặp tình nhân hay vợ chồng nào cũng có mâu thuẫn. Tôi chỉ tiếc không thể làm được như lời bác căn dặn. Tôi muốn gửi lời xin lỗi chân thành đến hai bác một lần nữa.

Diễm My 9X: 'Tôi đã sai khi công khai chỉ trích người yêu cũ' ảnh 1

Diễm My 9X dành thời gian đi giao lưu với fan để quên đi chuyện buồn về tình cảm.

- Chị làm thế nào để vượt qua được những chuyện buồn đã qua?

- Thú thật, tôi vẫn chưa thể bình tâm được. Tôi cũng không muốn đối diện với nỗi buồn nên lao đầu vào công việc, đi giao lưu với khán giả, gặp gỡ bạn bè, không cho mình phút nào nhàn rỗi để nghĩ lung tung. Dù biết nỗi buồn vẫn còn đó nhưng lúc này tôi cần phải tỉnh táo và mạnh mẽ để còn làm chỗ dựa cho mẹ mình.

Những ngày qua có quá nhiều xáo trộn về mặt tâm lý. Có lẽ tôi cần thêm thời gian để chữa lành vết thương này. Mọi thứ đều có hai mặt. Khi là người độc thân, tôi có thể ở cạnh mẹ nhiều hơn. Mẹ thường nói gặp tôi ít quá, dù hai mẹ con ở chung nhà. Người yêu cũ cũng từng bảo tôi phải dành thời gian cho anh nhiều hơn. Vì vậy, tôi hay rơi vào trạng thái căng thẳng vì không sắp xếp được lịch cho công việc, mẹ và người yêu. Hy vọng những chuyện buồn sớm qua, vì tôi còn rất nhiều việc đang đợi mình ở phía trước.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG