Đi làm rẫy, đào được rìu đá nghi là cổ bảo

Đi làm rẫy, đào được rìu đá nghi là cổ bảo
TPO - Khi đào hố trồng tiêu, ông Hạ phát hiện khối đá lạ. Gọt lớp đất đỏ bên ngoài, ông Hạ thấy lộ ra một lưỡi rìu bằng đá màu trắng, dài 18cm, rộng 10 cm.

Ông Trần Văn Hạ (49 tuổi, thôn Lộc Thịnh, xã Phú Lộc, huyện Krông Năng, Đắk Lắk) cho biết, ông vừa đào được một lưỡi rìu đá, nghi là rìu đá cổ.

Theo ông Hạ, cách đây 5 ngày, ông đi làm rẫy ở thôn Lộc Tài (xã Phú Lộc). Khi đào hố trồng tiêu, ông Hạ phát hiện khối đá lạ. Gọt lớp đất đỏ bên ngoài, ông Hạ thấy lộ ra một lưỡi rìu bằng đá màu trắng, dài 18cm, rộng 10 cm.

“Ban đầu tôi nghĩ là đá bình thường nên vứt lưỡi rìu ngay bụi cây gần đó. Khi xem ti vi buổi tối, thấy có tin một người dân cũng nhặt được chiếc rìu đá có hình dạng như chiếc rìu mà tôi tìm thấy, nghi là rìu cổ có niên đại hàng trăm năm. Thế nên hôm sau, tôi chạy ra tìm lại chiếc rìu đá và mang về,” ông Hạ kể.

Ông Nguyễn Kiên-Trưởng thôn Lộc Thịnh cũng xác nhận chuyện ông Hạ nhặt được chiếc rìu đá.

"Sống hơn nửa đời người, tôi chưa từng thấy lưỡi rìu nào lạ như vậy. Chúng tôi dự tính sẽ gửi chiếc rìu đi kiểm định niên đại", ông Kiên cho biết.

MỚI - NÓNG