Đi bán 'bảo vật', học sinh lớp 5 dựng chuyện bị bắt cóc

Trường tiểu học Kỳ Đồng (quận 3)
Trường tiểu học Kỳ Đồng (quận 3)
TPO - Do lo sợ ba mẹ la rầy nếu biết chuyện trốn học đi bán 'bảo vật' game online, T. đã nói dối là mình bị bắt cóc.

Ngày 26/3, đại diện Công an TPHCM cho biết, vụ bắt cóc cháu N.H.A.T (SN 2003, thường trú tại phường 9, quận 3) học sinh trường tiểu học Kỳ Đồng vào ngày 5/3, đã được làm rõ.

Theo đó, cậu bé không bị bắt cóc mà chủ động trốn học đi mua bán vật dụng chơi trò chơi trực tuyến (game online).

Trước đó, thông tin một học sinh lớp 5 trường tiểu học Kỳ Đồng (quận 3, TPHCM) bị kẻ xấu bắt cóc ngay trong khuôn viên trường, sau đó tự giải thoát trên đường, gây xôn xao trên nhiều tờ báo.

Theo hồ sơ vụ việc, chiều 5/3, chị Đ.T.K.A (mẹ T.) đến Công an phường 9 trình báo việc cháu T. mất tích khi đang học tại trường. Trực ban Công an phường đã lập hồ sơ ban đầu, cùng gia đình và bảo vệ trường tổ chức tìm kiếm, yêu cầu gia đình cháu T. rà soát các mối quan hệ xem cháu có về nhà họ hàng hay đi chơi hay không.

Tối cùng ngày, chị A. đến công an phường thông báo đã tìm được cháu T. Cán bộ trực ban yêu cầu gia đình đưa cháu đến công an phường để lập hồ sơ, nhưng gia đình xin hẹn đến hôm sau vì cháu bị mệt.

Chiều 6/3, được mẹ đưa đến công an phường, cháu T. kể: Chiều 5/3, cháu xin cô chủ nhiệm ra khỏi lớp để đi vệ sinh trên lầu 3. Sau khi vệ sinh xong, cháu gặp một người đàn ông dáng người cao gầy, mặc áo sơ mi đen, quần jean màu xám hỏi cháu có phải đang học lớp 5.. không rồi bảo cháu xuống sân trường vì mẹ cháu đang chờ đón cháu.

Theo lời T., khi xuống gần đến sân, người đàn ông đưa cháu một viên kẹo cao su. Cháu ăn xong thì thấy nhức đầu, hoa mắt, choáng váng và không biết gì nữa. Lúc tỉnh dậy thì thấy đang ngồi sau một người đàn ông chạy xe Wave màu đỏ. T. kêu cứu rồi nhảy khỏi xe rồi chạy vào siêu thị Maximark trên đường 3 tháng 2 để ẩn nấp, sau đó tự tìm đường về nhà. Khi đến trước khách sạn Rạng Đông, mệt quá, cháu dừng lại nhờ bảo vệ khách sạn gọi điện thoại cho mẹ và được đón về.

Từ trình báo của nạn nhân và gia đình, công an TPHCM đã chỉ đạo Công an quận 3 triển khai các biện pháp nghiệp vụ thẩm tra, xác minh truy tìm đối tượng, đồng thời kết hợp cùng gia đình động viên cháu T. khai báo trung thực vụ việc xảy ra.

Mới đây, cháu T. đã thừa nhận vụ bắt cóc là do cháu... bịa ra. Sự thật là qua chơi game online trên mạng, cháu quen một game thủ tên là Đức (chưa rõ lai lịch) có nickname là “HANG 123”.

Cả hai hẹn gặp nhau trước cổng trường tiểu học Kỳ Đồng vào chiều 5/3 để cháu T. bán cho Đức “bảo vật” trong trò chơi. Đúng hẹn, T. xin phép cô giáo đi vệ sinh để ra gặp Đức. Đức đi cùng một thanh niên (chưa rõ lai lịch) trên xe máy.

Cả ba chở nhau đến siêu thị Maximark trên đường 3 tháng 2. Sau đó, T. và Đức lên tầng hai siêu thị để mua bán bảo vật. Sau khi bán xong, T. đi bộ về nhà.

Khi đến trước khách sạn Rạng Đông (quận 1), thấy trời đã tối, T. nhờ một lái xe taxi gọi điện cho mẹ đến đón về. Trên đường về, do lo sợ ba mẹ la rầy nếu biết chuyện trốn học đi chơi nên T. đã nói dối là mình bị bắt cóc.

Khai nhận của T. phù hợp với các chứng cứ điều tra thu thập được. Đó là các dữ liệu hình ảnh truy xuất từ các camera quan sát đặt trước Ngân hàng Đông Á, trong khuôn viên của siêu thị Maximark vào thời điểm xảy ra “vụ bắt cóc” cho thấy, cháu T. đi bộ, nói chuyện với một bạn nam trên lề đường trước cửa siêu thị Maximark, sau đó đi về hướng đường Cách Mạng Tháng Tám, tay cầm một chai sữa…

MỚI - NÓNG