Đến nhà Công Phượng, Quang Hải, Văn Đức xem bóng đá

Người nhà Công Phượng tiếc nuối khi chứng kiến Văn Đức bỏ lỡ cơ hội ghi bàn. ảnh: cảnh huệ
Người nhà Công Phượng tiếc nuối khi chứng kiến Văn Đức bỏ lỡ cơ hội ghi bàn. ảnh: cảnh huệ
TP - Trên các tuyến đường thành phố đến các tuyến đường thôn xóm ở chốn làng quê Nghệ An đều chung không khí sục sôi, náo nhiệt cổ vũ cho đội tuyển bóng đá Việt Nam trong trận chung kết lượt đi gặp đội tuyển Malaysia. 

Trước trận đấu bóng đá ở thành phố Vinh, tại các tuyến đường chính như Hồ Tùng Mậu, Nguyễn Thị Minh Khai, Trường Thi đều phủ màu đỏ của cờ và sắc áo. Những chiếc kèn được bày bán đầy rẫy trên vỉa hè, băng rôn cổ vũ được căng lên. Không khí nhộn nhịp vốn có giờ thêm rộn ràng. Trong các quán cà phê hay chỗ vui chơi cộng đồng, màu đỏ luôn là màu chủ đạo, và bóng đá là chủ đề trò chuyện chính. Mặc dù trời lạnh, mưa phùn nhưng lượng người ra đường rất đông.

Tại Quảng trường Hồ Chí Minh, Tỉnh Đoàn Nghệ An phối hợp với Hội doanh nhân trẻ Nghệ An lắp đặt màn hình Led rộng 70m2 để người dân xem, cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam. Hàng vạn người hâm mộ sẽ có mặt tại đây, tái hiện không khí như tại giải AsiAD 2018. “Tôi sẽ cùng với gia đình đến quảng trường Hồ Chí Minh xem bóng đá, tuy chưa đến giờ các cầu thủ ra sân nhưng gia đình tôi mong chờ lắm rồi. Đội tuyển chúng ta sẽ giành chiến thắng và sẽ vô địch. Việt Nam Vô địch!”, anh Nguyễn Tuấn Minh, trú tại thành phố Vinh chia sẻ.

Tại nhà tuyển thủ Công Phượng, Văn Đức người thân mở tiệc chiêu đãi bà con lối xóm cùng xem và cổ vũ đội tuyển. Từ sáng sớm, người thân của tuyển thủ Phan Văn Đức đã vệ sinh nhà cửa, vườn tược, dựng rạp, màn hình chiếu để phục vụ bà con thôn xóm đến xem và cổ vũ cho cá nhân Đức và đội tuyển Việt Nam. Để chu đáo, bà Vũ Thị Hiền (mẹ Phan Văn Đức) nấu nước chè, mổ lợn chiêu đãi bà con. Tấm băng rôn lớn in hình Phan Văn Đức và đồng đội đã được căng lên. Bà Vũ Thị Hiền nói: “Hôm nay, mọi người trong xóm đến xem trận đấu chung kết lượt đi rất đông. Tôi muốn gửi gắm tình cảm của mình cũng như người trong xóm tới Đức và đồng đội. Các con hãy chiến đấu và chiến thắng”.

Tại nhà tuyển thủ Nguyễn Công Phượng cũng náo nhiệt không kém, trong khoảng sân nhỏ, bàn ghế được sắp đặt gọn gàng. Một tivi lớn đặt ở đầu sân, bà Nguyễn Thị Hoa (mẹ Công Phượng) quyết định mở tiệc chiêu đãi bữa tối bà con trong xóm. Một ngày vui như trẩy hội tại làng quê Mỹ Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An. “Chúc đội tuyển luôn mạnh khỏe, thi đấu hết sức mình giành chiến thắng để có lợi thế trong trận lượt về. Hôm nay, gia đình dọn tiệc để mời anh em, hàng xóm đến chung vui cổ vũ đội tuyển. Mọi người luôn tin yêu, ở bên các con”, bà Hoa chia sẻ. 

Đến nhà Công Phượng, Quang Hải, Văn Đức xem bóng đá ảnh 1 Cổ động viên đội mưa đến xem trận đấu tại nhà Quang Hải

Nhà Quang Hải thành “sân vận động” chứa 6.000 khán giả

Trước trận đấu chung kết lượt đi giữa đội tuyển Việt Nam gặp Malaysia, gia đình tiền vệ Quang Hải đã chuẩn bị chu đáo để đón tiếp người hâm mộ đến theo dõi trận đấu. Một cổ động viên đã tài trợ màn hình lớn trị giá tới 100 triệu đồng trước cửa nhà tiền vệ này. Từ đầu giờ chiều, không khí bóng đá tại làng quê thôn Đường Nhạn, xã Xuân Nộn, huyện Đông Anh “nóng” hơn bao giờ hết. Gia đình tiền vệ Quang Hải đang tất bật chuẩn bị đồ uống để phục vụ cho người hâm mộ ghé thăm.

Ông Nguyễn Quang Thuần, bố tiền vệ Quang Hải chia sẻ: “Trận đấu tối nay có ý nghĩa cực kỳ quan trọng với Quang Hải cũng như đội tuyển Việt Nam. Bản thân tôi cũng rất hồi hộp trước trận đấu tối nay”. Trước giờ thi đấu, ông Thuần đã thắp hương trên bàn thờ gia tiên với mong muốn đem lại may mắn cho Quang Hải nói riêng và góp phần chiến thắng đội tuyển nói chung.

Tối 11/12, một người hâm mộ cũng là một nhà tài trợ đã cho lắp một màn hình LED cỡ lớn đặt ở sân bóng ngay trước cổng nhà tiền vệ Quang Hải. Theo người phụ trách lắp đặt màn hình LED trước cổng nhà Quang Hải thì màn hình LED này rộng 40 m2 trong sân bóng rộng có thể chứa được khoảng 6.000 khán giả. Tổng chi phí lắp đặt hệ thống màn hình, loa đài khoảng 100 triệu đồng.

Ông Thuần cho biết, mỗi dịp như thế này thường có rất đông người hâm mộ đến nhà chung vui, theo dõi trận đấu cùng gia đình. Không chỉ có anh em họ hàng, bà con làng xóm mà còn có rất đông cổ động viên đến từ các tỉnh thành. 

Trong khi đó, tại sân vận động Hàng Đẫy và một số tụ điểm, bất chấp mưa và lạnh giá, nhiều cổ động viên vẫn đến để cổ vũ bóng đá, tiếp lửa cho đội nhà. Tuy nhiên các cổ động viên từ hào hứng, đã chuyển sang tiếc nuối vì kết quả hòa 2-2.      

Theo ghi nhận của PV Tiền Phong tối qua, trước và ngay sau trận đấu giữa Việt Nam và Malaysia có lẽ do thời tiết mưa rét kéo dài, nhiệt độ ngoài trời xuống thấp nên việc cổ vũ đội tuyển cũng yên ắng hơn so với những trận đấu trước đó. Trời mưa lớn ở Hà Nội nhưng hàng trăm người hâm mộ vẫn đến các tụ điểm để theo dõi trận chung kết lượt đi AFF Cup. Khu vực bên ngoài sân vận động Mỹ Đình có mưa lớn và gió lạnh, nhưng nhiều nhóm cổ động viên vẫn tìm đến đây để theo dõi trận đấu qua màn hình được lắp bên ngoài sân. Tại khu đô thị Times City, Tập đoàn Vingroup đã lắp đặt màn hình rộng để người dân theo dõi và cổ vũ cho đội tuyển…

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.