De Gea cứu thua, MU thắng khó tin trước Brentford

0:00 / 0:00
0:00
TPO - MU đã có khởi đầu cực tệ trên sân Brentford, nhưng De Gea liên tục tỏa sáng cứu thua và tạo tiền đề cho họ quật khởi, giành chiến thắng khó tin trong hiệp hai.
De Gea cứu thua, MU thắng khó tin trước Brentford ảnh 1

Các cầu thủ MU ăn mừng bàn thắng của Rashford

Ở trận đấu bù vòng 17 Ngoại hạng Anh với Brentford, MU chào đón sự trở lại của Cristiano Ronaldo trên hàng công. HLV Ralf Rangnick tiếp tục sử dụng sơ đồ 4-2-3-1 với Fernandes, Greenwood và Elanga hỗ trợ cho CR7. Ngoài ra, Martial cũng xuất hiện trên ghế dự bị sau vụ tranh cãi với HLV người Đức, trong khi Sancho, Luke Shaw và Cavani bất ngờ vắng mặt.

Với sức mạnh được đánh giá cao hơn, MU tràn lên tấn công ngay từ đầu. Họ kiểm soát bóng nhiều hơn và cố gắng áp đặt thế trận nhưng không thành công. Ngược lại, Quỷ đỏ liên tục phải đối mặt với các pha phản công nguy hiểm và chỉ có thể giữ sạch lưới nhờ sự xuất thần của De Gea.

Trong hiệp một, tiền vệ Brentford Mathias Jensen có 2 cơ hội đối mặt với De Gea nhưng các cú sút của anh đều bị thủ môn người Tây Ban Nha dùng chân cản phá. Ngoài ra, Brentford còn có 2 tình huống dứt điểm khác buộc hậu vệ MU phải phá bóng trong gang tấc.

De Gea cứu thua, MU thắng khó tin trước Brentford ảnh 2

De Gea liên tiếp cứu thua cho MU trong hiệp 1

Thống kê cho thấy MU cầm bóng 68% nhưng không có pha dứt điểm trúng đích nào trong suốt hiệp 1. Ít ai ngờ họ lại hoàn toàn lột xác sau giờ nghỉ và trình diễn một bộ mặt khác. Phút 55, Fred có pha kiến tạo khó tin cho Elanga băng xuống phá bẫy việt vị và ghi bàn mở tỷ số cho Quỷ đỏ.

Những phút tiếp theo là “show” của McTominay và Fernandes. Phút 56, McTominay solo từ giữa sân, sút xa cực mạnh khiến thủ môn Lossl chật vật cản phá. Phút 62, tiền vệ người Scotland châm ngòi cho pha phản công mẫu mực của Quỷ đỏ. Sau khi McTominay cướp bóng, Ronaldo đỡ bóng điệu nghệ cho Fernandes thoát xuống đối mặt với thủ môn Brentford. Tiền vệ người Bồ Đào Nha không sút ngay mà chuyền ngang cho Greenwood dễ dàng lập công.

De Gea cứu thua, MU thắng khó tin trước Brentford ảnh 3

Elanga mở ra chiến thắng khó tin cho Quỷ đỏ

Dẫn trước 2-0, HLV Rangnick quyết định rút Ronaldo và Greenwood rời sân ở phút 71, thay bằng Maguire và Rashford. Ronaldo nổi giận khi bị thay ra sớm, nhưng HLV người Đức chứng minh ông đã đúng ngay sau đó.

Phút 77, McTominay một lần nữa tỏa sáng khi tranh chấp bóng thành công ở giữa sân để mở ra cơ hội ghi bàn cho MU. Từ nỗ lực của McTominay, Fernandes chuyền bóng vừa tầm cho Rashford băng lên sút tung lưới Lossl ở góc gần. 3-0 cho Quỷ đỏ.

Phải đến phút 85, Brentford mới có bàn danh dự nhờ công Ivan Toney, nhưng họ không thể làm gì hơn. Với chiến thắng này, MU vẫn đứng thứ 7 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh, nhưng họ chỉ còn kém West Ham 2 điểm.

Đội hình ra sân và điểm số của hai đội

BRENTFORD (3-5-2): Lossl 5.5; Sorensen 6, Jansson 6.5, Pinnock 6.5; Roerslev 6.5, Janelt 6 (Baptiste 64min, 6), Norgaard 7, Jensen 6 (Wissa 67, 6), Canos 6.5 (Henry 64, 6); Mbuemo 7.5, Toney 7

MU (4-2-3-1): De Gea 8; Dalot 6, Lindelof 6, Varane 6, Telles 6; Fred 6.5, McTominay 6 (Matic 84); Greenwood 6 (Rashford 70, 7), Fernandes 7, Elanga 7; Ronaldo 6 (Maguire 70, 6)

MỚI - NÓNG