Đâu rồi?

Đâu rồi?
TP - Lâu nay cậu có quan tâm đến mạng không?

- Hỏi lạ! Ăn phây, ngủ phây, nghỉ phây, làm việc cùng phây…Nó đã là một phần tất yếu của cuộc sống rồi…

- Thế cậu có tham gia trào lưu “Nói là làm” của một bộ phận giới trẻ Việt không?

- Có trào lưu đó à?

- Thế mà vỗ ngực tự xưng là tín đồ mạng! Hôm trước, có thanh niên lên phây tuyên, nếu lai bức hình của tôi được 40 ngàn, tôi sẽ tẩm xăng từ đầu đến chân và châm lửa…

- Và thanh niên đó làm thật à?

- Đương nhiên! Thiên hạ lai rầm rầm vượt gấp đôi con số đặt ra và thanh niên đó nói là làm, châm lửa…

- Khiếp! Dại dột, ngông cuồng đến thế là cùng!

- Còn! Có cô bé sinh năm 2003 cũng hưởng ứng trào lưu nói là làm ấy, tuyên, nếu được 1.000 lai sẽ quyết châm lửa đốt trường…

- Hả! Chết thật! Trào lưu gì mà quái đản, dị dạng, biến thái thế! Cô bé lần này chỉ dọa thôi chứ?

- Cư dân mạng ép cô bé phải làm thật. Họ bảo, không lên diễn đàn nói là làm giỡn chơi, mất uy nghen! Đâm lao, cô bé mang xăng đến trường phóng hỏa…

- Nguy! Thậm nguy! Phải có cách gì chặn ngay cái trào lưu quái đản, cổ vũ cái ác, cái xấu này lại chứ? Gia đình đâu? Nhà trường đâu? Các tổ chức xã hội đâu? Cái tốt đẹp, điều thiện đâu rồi? Đã ai lên tiếng chưa?

- Rồi!

- Đã có hành động cụ thể nào chưa?

- Đang triển khai…

- Hậu quả, hệ lụy đã nhãn tiền rồi, triển khai nhanh nhanh lên với chứ!

- Ơ, cậu chưa từng nghe, có vị đại biểu Quốc hội thốt lên rằng, con đường dài nhất là từ lời nói đến việc làm à?

- !!!???

MỚI - NÓNG