Đất Mẹ dang tay đón Đại tá Khải trở về

Gia đình Đại tá Trần Quang Khải vào Nghệ An đón anh về đất Mẹ vào trưa ngày 19/6.
Gia đình Đại tá Trần Quang Khải vào Nghệ An đón anh về đất Mẹ vào trưa ngày 19/6.
TPO - Quê hương Đại tá Trần Quang Khải đang chuẩn bị những điều kiện cần thiết để đón anh về yên nghỉ với đất Mẹ. Những người thân trong gia đình anh đang cố gắng vượt qua những nỗi đau để tiếp tục sống, cống hiến như tấm gương của anh. 

Mấy ngày đợi tin Đại tá Trần Quang Khải, cả gia đình căng như dây đàn. Có một sự quyết định ngầm là không tin vào mạng, không xem báo để tránh những nỗi âu lo, tránh những câu hỏi nghi vấn không đáng có và chỉ tin vào những thông tin chính thống từ cơ quan quân đội. 

Cả gia đình đều hy vọng anh sẽ trở về an toàn, nhưng rồi thông tin mà mọi người nhận được thực sự là cú sốc lớn đối với gia đình. 

Chị Phan Thị Việt, cán bộ Văn phòng Huyện ủy Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang gọi Đại tá Trần Quang Khải là cậu chia sẻ: “Cậu Khải là người luôn hòa nhã, giản dị, phong độ uy nghiêm nhưng rất gần gũi”.

Với chị, Đại tá Khải luôn hiện hữu với hình ảnh bình dị với quần Jean, áo phông và cặp kính đen trên gương mặt rất nam tính. Vẻ ngoài to lớn, dáng đi hùng dũng, đôi mắt một mí hơi “tây” một chút nhưng luôn thân thiện với mọi người khiến cho bất cứ ai gặp anh dù chỉ một lần cũng quý mến.

Do bận công việc nên mãi gần đây anh mới cưới vợ, một người con gái cũng ở cùng quê hương Lạng Giang. Cũng do nhu cầu công việc, vợ chồng anh cưới nhau xong lại chuyển ra Hà Nội ở trong ngôi nhà thuê với nhiều khó khăn, vất vả. 

Mẹ Đại tá Trần Quang Khải mất cách đây vài năm, bố anh năm nay cũng đã hơn 90 tuổi nhưng vẫn luôn tỏ ra kiên cường. Chị Việt cho biết, mặc dù thi thể của anh Khải được phát hiện vào tối ngày 17/6 nhưng mãi sáng ngày 18/6, mọi người trong gia đình mới cho ông biết tin. Kỳ lạ, ông tỏ ra bình thản đón nhận hung tin. Có lẽ hơn ai hết, ông đang cảm thấy trách nhiệm của người đứng đầu trong gia đình vào thời điểm này để tạo niềm tin, nội lực cho tất cả mọi người cùng cố gắng vượt qua nỗi đau để tiếp tục sống và chiến đấu. 

“Mẹ Bầu trời chắp cánh cho cậu,  Mẹ Biển khơi dang tay đón cậu, rồi đây Đất Mẹ sẽ mãi mãi chở che cho cậu. Còn chúng tôi sẽ phấn đấu noi gương cậu. Gia đình chúng tôi luôn tự hào và mãi nhớ về cậu”, chị Việt chia sẻ.

Theo những thông tin từ phía gia đình, sáng nay 20/6, lễ truy điệu cho Đại tá Trần Quang Khải sẽ được cử hành tại thành phố Vinh, Nghệ An và sau đó sẽ di quan về quê nhà. Lễ viếng tại quê nhà được tổ chức từ 18 giờ ngày 20/6 đến 7 giờ 30 phút, ngày 21/6. Đưa tang vào hồi 8 giờ ngày 21/6 và hỏa táng tại Đài hóa thân Hoàn Vũ, Văn Điển, Thanh Trì, TP Hà Nội. Lễ an táng vào hồi 17 giờ, ngày 21/6, tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Tân Dĩnh, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang. 

Hiện tại, các cơ quan quân sự thuộc Quân chủng Phòng không – Không quân cũng như Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang luôn cử cán bộ đến cùng với gia đình lo tang lễ, động viên, chăm sóc cho các thành viên trong gia đình Đại tá Trần Quang Khải. Ông Ngô Minh Đoàn, Phó Chủ tịch UBND huyện Lạng Giang cho biết, huyện đã chỉ đạo UBND xã Tân Dĩnh thường xuyên cử cán bộ đến phối hợp với gia đình trong việc tổ chức tang lễ cho Đại tá Trần Quang Khải. Huyện cũng đã liên hệ với lãnh đạo Sở Lao động – Thương binh – Xã hội tỉnh Bắc Giang để bảo đảm các điều kiện cũng như quy trình tổ chức tang lễ cho Đại tá Khải bảo đảm trang trọng, đúng quy định. 

MỚI - NÓNG