Đào đường bê tông, bỏ đó

Đào đường bê tông, bỏ đó
TP - Ở huyện Kế Sách (Sóc Trăng) có con đường chạy qua 3 xã Thới An Hội, Trinh Phú và Ba Trinh, dài khoảng 5 km, trước đây bằng bê tông phẳng phiu, rộng 2,5m.
Đường bê tông thành đường đất sống trâu. Ảnh: Tuấn Anh
Đường bê tông thành đường đất sống trâu. Ảnh: Tuấn Anh.

Ngày 10-3-2010, Cty TNHH Xây dựng - Thương mại Duy Anh (Sóc Trăng) khởi công Dự án đường giao thông nông thôn đến trung tâm xã Trinh Phú, làm nhựa con đường, tốn 19 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành ngày 10-5-2012. Nhưng đào phá gần 1,5 km đường sâu xuống 0,3 m, đổ lớp cát mỏng vào rồi… để đó.

Hai năm nay, đoạn đường phẳng, sạch thành đoạn đường mưa lầy, nắng bụi, có hàng ngàn sống trâu. Học sinh Trường THPT Thiều Văn Chỏi và Trường THCS Thới An Hội phải đi trên đường này, thường xuyên bị ngã.

Em Phan Thị Hồng, học sinh THCS Thới An Hội, kể: “Luôn có nhiều bạn vào lớp quần áo dính đầy sình”.

Lãnh đạo xã Thới An Hội nói: “Đường do huyện quản lý nên xã không nói được”.

Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án công trình xây dựng huyện Kế Sách, giải thích “dang dở vì thiếu tiền”.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG