Đánh bạn, đâm người yêu, bắt con tin vì ghen

Đánh bạn, đâm người yêu, bắt con tin vì ghen
Trong thời gian gần đây xảy ra rất nhiều vụ đánh ghen trong giới sinh viên, đặc biệt có nhiều vụ để lại hậu quả hết sức nặng nề.

Đánh bạn, đâm người yêu, bắt con tin vì ghen

Đối tượng Nguyễn Thành Sang khi bị bắt và hung khí Sang sử dụng chống lại cảnh sát 113
Đối tượng Nguyễn Thành Sang khi bị bắt và hung khí Sang sử dụng chống lại cảnh sát 113.

Có yêu thì mới ghen nhưng ghen tuông cũng khiến nhiều người đặc biệt là các bạn trẻ, dễ đánh mất chính mình và làm nguy hại đến sức khỏe cũng như tính mạng của người mình yêu.

Vụ một nam sinh cuồng ghen đâm dao ngập hông bạn gái ở thành phố Quy Nhơn yên bình ngày 24-5 là một tiếng chuông cảnh tỉnh về mức độ phức tạp của tình trạng yêu đương và đánh ghen "kiểu sinh viên" nay đã có nguy cơ trở thành một hiệu ứng xã hội.

Cơn ghen điên cuồng của nam sinh viên

Tối 23-5, tại nhà trọ số 07 trên đường Châu Văn Liêm, thuộc khu vực 5, phường Ghềnh Ráng, TP Quy Nhơn, Nguyễn Thành Sang đã dùng dao đâm nữ sinh Phạm Thị Thảo 20 tuổi, quê ở huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị.

Cả hai đều là sinh viên Trường Cao đẳng nghề Bình Định và đang thuê trọ tại đây. Phạm Thị Thảo đã được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh cấp cứu với con dao Thái Lan gãy cán còn dính trong người. Nguồn tin ban đầu từ Bệnh viện cho biết, Thảo bị thủng phổi.

Được biết, do nghi ngờ chị Thảo có người yêu mới nên những ngày gần đây, hai người thường xảy ra mâu thuẫn.

Một số sinh viên ở nhà trọ này cho biết, chiều ngày 23-5, khi về lại căn nhà trọ vì không thấy người yêu nên Sang vội lấy điện thoại gọi ngay. Tuy nhiên, sau khi gọi nhiều lần mà Thảo không nghe máy, cho rằng người yêu thay lòng đổi dạ, Sang đành bỏ đi nhậu với ý nghĩ mượn rượu để giải sầu.

Đến 18 giờ cùng ngày, khi trong người đã thấm hơi men, Sang trở về nhà và bắt đầu gây sự với Thảo. Thấy thế, anh Nguyễn Đình Phương xông vào can ngăn.

Nghi ngờ gần đây Thảo và Phương có những biểu hiện tình cảm với nhau nên Sang liền dùng dao đe dọa và rượt đuổi người bạn cùng phòng. Căn nhà bỗng chốc trở nên náo loạn. Cuối cùng, Phương cũng đã chạy thoát, còn lại Thảo và Sang.

Trong lúc hai người to tiếng, Sang lấy dao dọa đâm nữ sinh Thảo. Anh Đặng Văn Hoàng - anh họ của Sang - thấy vậy can ngăn thì bị Sang kề dao vào cổ đe dọa. Khi anh Hoàng vừa quay ra, ở trong nhà, Sang đâm Thảo một nhát.

Nhận được tin báo, tổ công tác thuộc lực lượng Cảnh sát 113 Công an tỉnh Bình Định gồm 5 chiến sĩ: Thiếu úy Phạm Minh Thắng, Trung úy Cao Văn Nhân và các Thượng sĩ Trần Hòa Thanh, Nguyễn Nha Quang, Nguyễn Trung Định nhanh chóng có mặt tại hiện trường.

Khi Cảnh sát 113 - Công an tỉnh và Công an phường Ghềnh Ráng đến nơi, Sang cầm mỗi tay một con dao vừa chống trả, vừa chạy ra ngoài. Các chiến sĩ Cảnh sát nhiều lần yêu cầu bỏ hung khí nhưng Sang vẫn tiếp tục tiến lại gần hơn còn hăm dọa: "Nếu các anh mà bắt em thì em giết các anh luôn...".

Trước tình hình ngày càng nghiêm trọng của sự việc, một chiến sĩ công an đành phải xin lệnh bắn chỉ thiên để trấn áp đối tượng. Tuy nhiên, để không gây chấn động mạnh dẫn đến việc Sang làm liều vì mất kiểm soát nên tổ trưởng tổ tác chiến đã không đồng ý cho nổ súng.

Chạy được khoảng 200m, ra đến ngã ba đường Võ Liệu - Châu Văn Liêm, Sang bắt giữ và kề dao vào cổ anh Tăng Nguyễn Tường Huy (43 tuổi, quê ở TP.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận) khi anh Huy đang dắt xe vào Khách sạn Hưng Thịnh trên đường Võ Liệu, nhằm buộc Cảnh sát 113 phải dừng truy đuổi.

Ngay lập tức, Thượng sĩ Quang xông đến bất ngờ, khống chế rồi quật ngã Sang xuống đất. Trung úy Nhân cũng kịp thời xông vào tước con dao trên tay Sang.

Đến 18h5’ cùng ngày, Sang đã được bàn giao cho Công an phường Ghềnh Rang để lập hồ sơ chuyển lên Công an TP.Quy Nhơn tiếp tục điều tra. Trong khi đó, nạn nhân Phạm Thị Thảo đã được người dân nhanh chóng đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định cấp cứu kịp thời nên đã giữ lại được tính mạng. Hiện nay, Thảo đang dần bình phục.

Sau đó, sáng 24-5, cơ quan cảnh sát điều tra - Công an TP Quy Nhơn đã ra lệnh tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thành Sang để điều tra về tội "Chống người thi hành công vụ". Ngoài ra, Sang còn có hành vi đâm người khác bị thương.

Tuy nhiên, để điều tra tội danh "Cố ý gây thương tích", Cơ quan cảnh sát điều tra còn phải chờ giám định tỉ lệ thương tật và yêu cầu xử lý hình sự của nạn nhân.

Công an phường Ghềnh Ráng cho biết, hành vi của Sang nghiêm trọng về tính chất và hậu quả, có đủ căn cứ và dấu hiệu của các tội cố ý gây thương tích, chống người thi hành công vụ và bắt cóc con tin; không chỉ làm bị thương chị Thảo mà còn gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự địa phương.

Công an phường đã phối hợp bắt giữ, lập biên bản đối với Sang và hoàn thành hồ sơ ban đầu chuyển Công an TP Quy Nhơn tiếp tục điều tra.

Yêu đương mù quáng, rượu chè bê tha - đường đến tội ác

Nguyễn Thành Sang quê ở xã Mỹ Đức, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định, hiện là sinh viên năm cuối của trường Cao đẳng nghề Quy Nhơn đang chờ thi tốt nghiệp ra trường.

Sang vốn được biết đến là một chàng sinh viên hiền lành và chung tình. Tuy thời gian Sang và Thảo yêu nhau chỉ gần nửa năm, nhưng đã có không ít bạn bè cùng học trong trường biết đến câu chuyện tình sinh viên lãng mạn ấy.

Tuy nhiên, sự ngưỡng mộ ấy ngắn chẳng tày gang khi chứng kiến những hành động côn đồ của Sang. Ngọn lửa thù hận khi lòng ghen tuông mù quáng lên đến đỉnh điểm đã đốt cháy tất cả. Đến khi Nguyễn Thành Sang giật mình nhận ra thì mọi việc đã quá muộn màng.

Điều gì đã biến một sinh viên vốn hiền lành như Sang bỗng tìm đến rượu giải sầu, để rồi trong cơn say, ma dẫn lối, quỷ đưa đường, trút giận lên người yêu theo kiểu xã hội đen?

Không chỉ có hung thủ bàng hoàng mà người thân, bạn bè và thầy cô giáo trong nhà trường cũng bàng hoàng bởi Sang vốn là một người hiền lành, dễ hòa đồng.

"Ở nhà chưa bao giờ tôi thấy nó uống rượu bia, mà nay lại hay tin nó vì say sưa mà nổi cơn ghen rồi ra tay với cháu Thảo như vậy. Tui thật sự không thể tưởng tượng nổi..." - mẹ của Sang, đau lòng chia sẻ.

Theo một cán bộ phòng Công tác chính trị - sinh viên Trường cao đẳng nghề Bình Định: "Hành động của Sang thực sự gây bất ngờ với bạn bè và những người xung quanh. Trong 3 năm liền học tại trường, Sang luôn đạt học lực khá, hạnh kiểm tốt và tích cực tham gia các phong trào của trường, của Đoàn, lớp. Lúc bình thường, Sang rất ngoan hiền, ít nói, hòa đồng với mọi người và lễ phép với thầy cô, nhưng rất tiếc là khi có rượu bia vào thì tính khí em lại trở nên hung dữ như vậy".

Được biết, thời gian gần đây, giữa Sang và Phạm Thị Thảo, cô sinh viên hiền lành học năm nhất Trường Cao đẳng nghề Bình Định đã xảy ra không ít lần giận hờn vu vơ mà nguyên nhân chủ yếu là do tính cả ghen của Sang.

Hôm xảy ra sự việc, mọi người mới vỡ lẽ ra rằng Thảo thi học kì nên không thể trả lời điện thoại của Sang. Có lẽ, khi chính tay làm người yêu suýt mất mạng, Sang vẫn không thể hình dung nổi nguyên nhân dẫn đến hành động thiếu lý trí gây ra hậu quả khó lường của mình.

Nhân chứng Đặng Văn Hoàng, anh họ của Sang, ở cùng nhà trọ nói: "Lúc xảy ra chuyện, tôi không có ở nhà từ đầu nên không biết thực hư câu chuyện của hai đứa nó như thế nào, nhưng khi đi vào, hay chuyện thì tôi đau lòng, không thể nào tin thằng Sang lại làm chuyện dại dột như vậy. Là anh em trong nhà sống với nhau bao nhiêu năm rồi, tui hiểu tính nó mà. Sang và Thảo đi lại với nhau cũng lâu rồi, hai bên gia đình đều biết và chấp thuận. Chỉ chờ hai đứa ra trường rồi tổ chức".

Giờ đây, sau song sắt phòng tạm giam, Sang đang phải đối diện với sự hối hận về những gì đã gây ra cho người con gái từng yêu thương và chờ một hình phạt thích đáng của pháp luật. Dù có dằn vặt ân hận thì cũng đã muộn màng vì tương lai của một cử nhân đã bị hủy hoại bởi cơn ghen tình ái.

Theo Đang yêu

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.