Đăng Khôi: 'Có vợ bên cạnh, tôi luôn thấy yên tâm'

Đăng Khôi ôm hôn con trai trong đám cưới diễn ra vào năm ngoái.
Đăng Khôi ôm hôn con trai trong đám cưới diễn ra vào năm ngoái.
Nam ca sĩ dành nhiều lời trìu mến, trân trọng khi nói về vợ - Thủy Anh - người phụ nữ đã gắn bó với anh tám năm qua.

Từ khi lập gia đình, khán giả ít thấy anh xuất hiện trên các sân khấu âm nhạc. Nguyên nhân do đâu?

-Hiện tại, tôi ít đi hát hơn vì quá bận rộn với việc kinh doanh công ty giải trí, sản xuất âm nhạc, hỗ trợ bản quyền cho nhiều nghệ sĩ. Ngoài thời gian đó, tôi trở về với vợ và con. Những hình ảnh lung linh mà khán giả thấy trên truyền hình, báo chí là một phần yêu cầu công việc. Trút bỏ hình ảnh đó, tôi là người chồng, người cha với những trách nhiệm như bao người đàn ông khác.

Cuộc sống của tôi bây giờ đã sung túc hơn so với ngày đầu bước chân vào Sài Gòn. Đó là thành quả của nỗ lực cống hiến suốt bao nhiêu năm. Đối với tôi bây giờ, tài sản lớn nhất là gia đình tuyệt vời này.

Anh có bí quyết gì để giữ hạnh phúc cùng vợ sau tám năm quen nhau?

Tôi nghĩ, không có bí quyết nào hiệu quả bằng tình cảm chân thật và sự yêu thương, tôn trọng nhau của người trong cuộc. Khi đã có những thứ ấy, người ta tự nguyện gác lại công việc để dành thời gian cho nhau.

Tôi cũng tự thấy mình may mắn vì có một người vợ nhẹ nhàng, kiên trì và hiểu chuyện. Biết tôi cần một người làm hậu phương vững chắc, cô ấy không tham gia nghệ thuật nữa dù có nhiều cơ hội. Sau khi ra trường, vợ tôi xin vào ngân hàng và làm một phụ nữ bình thường. Khi quyết tâm theo tôi vào Sài Gòn sinh sống, gia đình Thủy Anh đã phản đối rất nhiều. Chính giây phút ấy, tôi hiểu người phụ nữ này đã chính thức giao phó cuộc đời cho mình. Mình phải có trách nhiệm với cô ấy, không được phép làm cô ấy buồn tủi, dù chỉ là trong suy nghĩ. Có lẽ đó là lý do chúng tôi hiếm khi nào để xảy ra cãi vã.

Việc đột ngột kết hôn và sau đó xuất hiện liên tục bên cạnh vợ khiến anh bị nghi dùng chuyện cá nhân để kéo lại độ hot trên truyền thông. Anh trả lời sao?

Như đã nói ở trên, tôi đã ít đi hát thì không có lý do gì phải dùng chuyện trọng đại cả đời để PR cho sản phẩm mới hay để đắt show hơn. 

Vợ là người đồng hành cùng tôi trong cuộc sống và công việc. Đôi lúc tôi nghĩ, nếu không gặp cô ấy, tôi không biết mình phải đi đâu tìm một người hiểu và có thể hy sinh cho mình như vậy. Từ năm 2009, khi Thủy Anh mới vào Sài Gòn cho tới hiện tại, không có show diễn nào của tôi mà thiếu vắng bóng vợ. Biết tôi là người cầu toàn nên dù có trợ lý, cô ấy vẫn luôn theo sát để hỗ trợ. Điều quan trọng nhất là khi có Thủy Anh bên cạnh, tôi luôn cảm giác yên tâm.

Đăng Khôi: 'Có vợ bên cạnh, tôi luôn thấy yên tâm' ảnh 1

Tình cảm của đôi vợ chồng vẫn khăng khít sau tám năm yêu nhau.

Cuộc sống của anh thay đổi ra sao từ ngày chung sống cùng Thủy Anh?

Tôi từng bị gián đoạn ba năm trong sự nghiệp để chữa bệnh về thính giác, do chạy show quá nhiều. Trong thời gian tạm xa nghề, tôi nhận ra, việc khám phá và trải nghiệm cuộc sống có ý nghĩa đến nhường nào. Mỗi khi có thời gian rảnh, tôi thích tự lái xe hộ tống vợ và con đi du lịch. Đó là cách chúng tôi tận hưởng thời gian quý báu bên nhau sau những bộn bề, lo toan cho công việc.

Hai vợ chồng rất thích đi đây đó, kể cả khi đi diễn cũng nghĩ đến chuyện “ăn chơi” (cười). Do đặc thù công việc, mỗi khi đi đâu diễn, chúng tôi lại hỏi người địa phương để "săn lùng" các món đặc sản tại đó. Đôi khi chỉ vì thèm món vịt nấu chao ở Cần Thơ, tôi và vợ đã đánh xe đến tận nơi để ăn cho thỏa thích rồi lại về Sài Gòn.

Một người có hình ảnh lãng mạn, hào hoa trên sân khấu như anh sẽ thể hiện tình yêu với vợ thế nào ở ngoài đời?

Vợ tôi có tính rất đơn giản, không phải cứ quà to, giá trị mới làm cô ấy vui lòng. Thuỷ Anh rất thích những hành động quan tâm, chăm sóc nhỏ nhặt như được chồng gọi những món ăn ưa thích rồi được chồng gắp cho thức ăn. Việc này đã trở thành thói quen từ khi chúng tôi mới yêu nhau.

Anh sẽ dạy con trai thế nào?

Đăng Khang được bố mẹ dạy bảo, uốn nắn từ khi còn nhỏ về cách cư xử, nói năng lễ độ với người xung quanh. Tôi không bao giờ chiều con nhưng luôn lắng nghe mong muốn của con để hướng đến những điều tích cực, giúp con nhận ra lỗi lầm nếu có.

Ken rất thần tượng bố Khôi. Bé luôn mở những album, video clip của bố trình diễn và hát múa theo suốt ngày mà không biết chán. Ngồi trên xe của bất kỳ ai, bé đều xin bật bài bố hát khiến ai cũng phải bật cười. Vài năm nữa khi Ken lớn, sẽ có lúc chúng tôi cho Ken đi diễn cùng để bé được xem bố hát trên sân khấu. Chắc hẳn lúc ấy bé sẽ rất vui và hạnh phúc.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG