Đang chạy, xe Attila bỗng dưng bốc cháy

Mặc dù được dập lửa kịp thời nhưng phần nhựa phía sau xe vẫn bị cháy. Ảnh: Phê Nguyễn
Mặc dù được dập lửa kịp thời nhưng phần nhựa phía sau xe vẫn bị cháy. Ảnh: Phê Nguyễn
Chiếc xe Attila đang chạy trên đường bỗng dưng bốc cháy, chủ xe đã bỏ xe hô hoán mọi người dập lửa cứu xe.

Vào khoảng gần 8h, ngày 13/3, chị Phạm Thị An (trú thị trấn Nam Đàn, Nghệ An) điều khiển xe máy nhãn hiệu Attila, BKS 37N3 - 8004 đang lưu thông trên đường Lê Mao, TP Vinh thì phần đuôi xe bỗng dưng bốc cháy.

Nghe người đi đường nói chị An mới biết và dừng lại, bỏ xe rồi tri hô mọi người xung quanh dập lửa.

Nghe tiếng kêu cứu, bảo vệ của công viên trung tâm TP Vinh đã kịp thời dùng bình cứu hỏa dập lửa không cho cháy lan rộng.

Tại hiện trường, chiếc xe của chị An đã bị biến dạng phần đuôi do lửa bùng phát và chảy nhựa xuống giá đỡ ống xả của xe.

Được biết, chiếc xe trên chị An mua vào năm 2007, hoạt động bình thường từ lúc mua đến nay.

Theo Theo Người lao động
MỚI - NÓNG