Dàn sao Việt: Một tương lai đẹp dành cho bóng đá Việt Nam

Dàn sao Việt chúc mừng các cầu thủ Việt Nam chơi một trận mãn nhãn
Dàn sao Việt chúc mừng các cầu thủ Việt Nam chơi một trận mãn nhãn
TPO - Kết quả của trận tứ kết giữa Việt Nam-Nhật Bản không ảnh hưởng tới tình cảm của người hâm mộ, đặc biệt là các nghệ sĩ dành cho thầy trò HLV Park Hang Seo.

Diễn viên Thanh Hương bảo vừa đi làm vừa ngó nghiêng, không được xem trọn vẹn trận đấu, nhưng cứ ngó vào màn hình tivi lúc nào lại thấy đội tuyển Việt Nam chơi quá hay. “Tôi xem đúng lúc Lâm tây đấm bóng ra ngoài, quá tuyệt vời”.

Kết quả thua tứ kết trước Nhật Bản đúng là có tiếc nuối, tuy nhiên diễn viên Thanh Hương thừa nhận đội Nhật Bản quá mạnh. “Họ chiến thắng cũng xứng đáng, nhưng chúng ta thua cũng vẫn có thể ngẩng cao đầu. Cả hai đội hôm nay đều chơi rất hay. Tôi nghĩ các cầu thủ chơi một trận quá tuyệt vời, không có gì phải buồn cả, Cứ như thế này chắc chắn đội tuyển Việt Nam còn tiến xa hơn nữa”, Thanh Hương nói.

Diễn viên Phương Oanh “Quỳnh búp bê” nói: “Dù thua nhưng quá tự hào về đội tuyển Việt Nam bởi chúng ta chỉ để lọt một bàn thắng do đội bạn đá penalty. Chỉ có điều cũng hơi tiếc vì tôi muốn xem các cầu thủ của chúng ta chơi nhiều hơn. Nhưng màn trình diễn của các cầu thủ hôm nay quá mãn nguyện rồi. Dừng lại ở đây cũng ổn rồi”, cô nói.

Giữa hiệp 1 Phương Oanh bày tỏ sự hâm mộ đặc biệt với Đặng Văn Lâm. Sang hiệp 2 Lâm gần như có thể cản phá thành công quả phạt đền, Phương Oanh có chút buồn, tuy nhiên cô nhận định: “Lâm cứu nguy biết bao nhiêu bàn thua trông thấy, tôi nghĩ không có Lâm ít nhất chúng ta thua hai bàn nữa”.

Không chỉ đánh giá trận đấu ngang tài ngang sức giữa hai đội tuyển, Phương Oanh cho rằng trọng tài bắt trận tứ kết này khá công tâm. “Tôi nghĩ ông rất tinh, nắm bắt thủ thuật của các bên. Nếu trọng tài bắt sai mình thấy ức chế ngay, nhưng trận này trọng tài cũng rất công tâm. Tôi thấy tâm phục khẩu phục”, Phương Oanh nói.

"Chiến đấu thật tuyệt vời,tinh thần thật quả cảm- các chiến binh đội tuyển Việt Nam!!! Yêu các em!, nghệ sĩ Xuân Bắc 'đăng đàn chia sẻ.

NSƯT Trung Anh đang đi quay phim, vào đúng khu vực không có tivi, anh đành ngậm ngùi nhận kết quả qua facebook. “Tuy nhiên thua Nhật Bản 1-0 là quá giỏi, quá tự hào rồi”, anh nói.

NSƯT Trần Lực bày tỏ sự tiếc nuối cho đội tuyển Việt Nam. “Đội tuyển Việt Nam đá ngang ngửa với Nhật. Chúng ta không may mắn. Thua nhưng đội tuyển Việt Nam đã thể hiện đẳng cấp của mình: đã chạm tới bóng đá đỉnh cao. Tôi có buồn vì thua Nhật, nhưng rất ấm lòng về đội tuyển của chúng ta: chơi bằng con tim, tự tin. Một tương lai đẹp dành cho bóng đá Việt Nam, rộng mở với bóng đá Việt”, Trần Lực nói.

MỚI - NÓNG