Đàm Vĩnh Hưng tiếp tục kể câu chuyện tình yêu có thật của mình

TPO - Đàm Vĩnh Hưng tiếp tục kể lại câu chuyện tình yêu có thật của mình với MV “Giọt nước mắt đôi ta".

Sau buổi họp báo công bố dự án “Nhạc ngoại lời Việt” và ra mắt MV “Je T’Aime”, Đàm Vĩnh Hưng tiếp tục kể lại câu chuyện tình yêu có thật của mình với MV “Giọt nước mắt đôi ta”. Đây là MV thứ hai trong “vũ trụ tình tay ba” mà nam ca sĩ đã tiết lộ trước đó với truyền thông và khán giả. Ở MV trước, “Je T’Aime” đã mở ra chuyện tình vừa lãng mạn nhưng cũng lắm trắc trở của hai chàng trai Võ Điền Gia Huy và Lãnh Thanh. Cặp đôi có sở thích về nghệ thuật, hội hoạ, chụp ảnh khá ăn ý nên khán giả được thoải mái chiêm ngưỡng những khoảnh khắc chemistry cực tình tứ của cặp đôi.

Khánh Vân (Mắt Biếc) đem lòng yêu Gia Huy nhưng đằng trai chưa một lần đáp lại. Bố của Khánh Vân biết được nên đã cố tác hợp cho con gái cưng, kiên quyết dùng bạo lực khiến Lãnh Thanh và Gia Huy phải xa nhau. Kết thúc MV trước, khán giả đã chứng kiến cuộc rượt đuổi của băng nhóm xã hội đen với Lãnh Thanh. Anh chàng bị đánh bầm dập và uy hiếp phải đưa ra chiếc máy ảnh nhưng nó vốn đang nằm trong tay của Gia Huy.

Đàm Vĩnh Hưng tiếp tục kể câu chuyện tình yêu có thật của mình ảnh 1  

MV “Giọt nước mắt đôi ta” tiếp nối với khoảnh khắc Gia Huy biết được người ra lệnh truy đuổi mình và Lãnh Thanh chính là cha của Khánh Vân. Anh tìm đến và chất vấn ông ta thì liền bị dí súng vào đầu cảnh cáo. Kể từ đó, Gia Huy không còn biết bất kỳ tung tích nào của Lãnh Thanh. Phải đến 30 năm sau, câu chuyện đã có những bước ngoặt mới khi bộ ba Quốc Cường – Thân Thuý Hà – Đàm Vĩnh Hưng xuất hiện. Những nhân vật đã trưởng thành, trải qua nhiều sóng gió và câu chuyện cũ vẫn mãi là vết thương trong lòng mỗi người.

Ba diễn viên trẻ vẫn chiếm phần lớn thời lượng của MV vì Đàm Vĩnh Hưng cho rằng, anh chỉ nên đóng như vai phù hợp với mình chứ không “tham lam” hoá thân thành những nhân vật quá trẻ. Nam ca sĩ cũng dành nhiều lời khen cho Khánh Vân, Lãnh Thanh, Gia Huy đã làm quá tốt nhiệm vụ của mình, diễn tả được một cách chân thực tình yêu của những người trẻ dành cho nhau. Vì không gian tiếp theo của câu chuyện là 30 năm sau nên Đàm Vĩnh Hưng đã mời Quốc Cường, Thân Thuý Hà cùng mình hoá thân 3 nhân vật một cách trọn vẹn nhất. “Tình yêu của người trẻ cần khao khát, dại khờ có chút cố chấp thì Gia Huy, Khánh Vân và Lãnh Thanh đã làm được rồi. Còn tình yêu sau 30 năm nó là sự âm ỉ, day dứt thì tôi nghĩ phải là Quốc Cường, Thân Thuý Hà mới hợp”, Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ.

Đàm Vĩnh Hưng tiếp tục kể câu chuyện tình yêu có thật của mình ảnh 2  

Đúng như mong muốn của anh, 30 năm sau, mỗi người một số phận, Quốc Cường đã tìm lại được sự bình yên, anh mở một tiệm ảnh mang tên “Huỳnh”. Đàm Vĩnh Hưng thì mắc bệnh đến mức phải ngồi xe lăn, cộng thêm cú sốc năm xưa khiến anh lúc nào cũng chìm trong tuyệt vọng, đau khổ. Về phần Thân Thuý Hà, cô vẫn luôn ngày đêm bệnh cạnh chăm sóc chồng nhưng trong lòng luôn biết rằng Đàm Vĩnh Hưng chưa bao giờ nguôi ngoai nỗi nhớ người cũ. Cuối MV, Thân Thuý Hà tìm đến Quốc Cường chưa biết để làm gì nhưng rất nhiều giả thuyết đặt ra, hoặc Thân Thuý Hà yêu Quốc Cường, hoặc giúp hai người đàn ông gặp lại nhau,… Cái kết của câu chuyện này sẽ có trong MV cuối cùng được phát hành trong thời gian tới.

Như bật mí với khán giả, đây là câu chuyện tình yêu có thật của Mr Đàm nhưng đã được đạo diễn Đinh Hà Uyên Thư và biên kịch Minh Châu nhào nặn, kết hợp thêm nhiều chi tiết khác nữa để câu chuyện hấp dẫn, kịch tính hơn. Nam ca sĩ cũng từ chối nói thêm về mối tình này và tiết lộ đã có người thương.

Đàm Vĩnh Hưng tiếp tục kể câu chuyện tình yêu có thật của mình ảnh 3  

“Giọt nước mắt đôi ta” là ca khúc nhạc Hàn với tựa đề “Tears” được chính Đàm Vĩnh Hưng chọn lọc và viết lời Việt. Nam ca sĩ cho hay anh có rất nhiều cảm hứng trong khi viết lời vì kể lại câu chuyện có thật của chính anh, dễ dàng “moi hết ruột gan” để viết. Nói thêm về lí do vì sao không chọn những ca khúc nhạc ngoại kinh điển để chuyển ngữ thì Đàm Vĩnh Hưng cho hay: “Khán giả vẫn luôn thích Hưng với những ca khúc nhạc ngoại nhưng nếu mình cứ chọn những ca khúc quen thuộc để thể hiện thì không có sự bất ngờ. Hưng muốn bên cạnh những ca khúc kinh điển thì mình còn phải tìm nghe những ca khúc mới hơn để có sự đa dạng và “Giọt nước mắt đôi ta” là một trong số đó. Hưng không muốn tự giới hạn âm nhạc của mình”.

MỚI - NÓNG