Đà Nẵng quyết lấy lại sân Chi Lăng đã bị đại gia 'phân lô'

Hiện trạng sân vận động Chi Lăng xuống cấp sau khi bán cho đại gia Phạm Công Danh. Ảnh Nguyễn Thành
Hiện trạng sân vận động Chi Lăng xuống cấp sau khi bán cho đại gia Phạm Công Danh. Ảnh Nguyễn Thành
TPO - “Từ khi sân vận động Chi Lăng không còn, các môn thể thao phải lang thang xin tập chỗ này, xin tập chỗ khác”, ông Huỳnh Văn Hùng, Giám đốc Sở VH&TT Đà Nẵng chia sẻ.

Sáng 12/7, tại kỳ họp thứ 7, HĐND thành phố khóa IX, các đại biểu HĐND thành phố đã chất vấn ông Huỳnh Văn Hùng, Giám đốc Sở VH&TT thành phố liên quan đến các vấn đề văn hóa, thể thao của thành phố trong thời gian qua.

Đại biểu Trần Công Thành đặt câu hỏi liên quan đến thể thao thành tích cao của Đà Nẵng thời gian có chiều hướng đi xuống và chững lại? Định hướng, việc khắc phục cải thiện tình trạng này như thế nào?

Trả lời câu hỏi này của đại biểu, ông Huỳnh Văn Hùng cho biết: Thời gian gần đây một số môn  thể thao thách tích cao của Đà Nẵng như bóng đá, cử tạ, bơi lội…từ năm 2017 đến 2018 có chiều hướng chững lại. Đội bóng từng 2 lần vô địch quốc gia nhưng năm 2017 xếp thứ 9 và hiện nay cũng đang xếp hạng vị vị trí này. Thời SEA Games cao điểm Đà Nẵng có 4 huy chương vàng nhưng năm vừa qua chỉ có 4 huy chương bạc.

Nguyên nhân theo ông Hùng, về mặt chủ quan do công tác huấn luyện, đào tạo chưa đến nơi đến chốn. Tuy nhiên, nhìn nhận về khách quan, Giám đốc Sở VH&TT cho hay: do cơ sở vật chất phục vụ tập luyện của thành phố chông chênh. Cụ thể từ sau năm 2011, sân vận động Chi Lăng không còn thì những môn thể thao thành tích cao của Đà Nẵng như điền kinh, võ, bóng bàn…thường xuyên tập luyện tại đây đã không có điều kiện tập luyện nữa. Sân Hòa Xuân được xây dựng nhưng đó là sân bóng đá, trong khi sân Chi Lăng là sân vận động vừa tập luyện bóng đá, vừa tập luyện các môn khác.

“Từ khi sân vận động Chi Lăng không còn, các môn thể thao phải lang thang xin tập chỗ này, xin tập chỗ khác”, ông Hùng nói. Đồng thời cho hay, Trung tâm liên hợp thể thao Hòa Xuân thay thế sân Chi Lăng đến giờ xây dựng vẫn chưa xong. 

Đà Nẵng quyết lấy lại sân Chi Lăng đã bị đại gia 'phân lô' ảnh 1

 Ông Huỳnh Văn Hùng, Giám đốc Sở VH&TT Đà Nẵng trả lời câu hỏi của đại biểu HĐND thành phố. 

Theo dự kiến đến quý 3 này mới xong nhà tập đa năng, trong khi đó 12 hộ dân vẫn chưa giải tỏa xong để xây dựng các đường chạy ngoài trời. Do đó, việc tập luyện của các vận động viên thể thao đỉnh cao của thành phố phải rơi vào tình cảnh “chông chênh”. Giải pháp khắc phục, ông Hùng cho biết: thời gian đến sẽ đẩy mạnh công tác đào tạo vận động viên trẻ, tăng cường cọ xát bằng cách đưa các đội đi thi đấu nước ngoài, phối hợp với các nước có thành tích cao trong công tác đào tạo. Vừa qua, thành phố thành lập trung tâm huấn luyện quần vợt với sự huấn luyện của các chuyên gia nước ngoài. Thành phố đặt mục đích trong thời gian nữa Đà Nẵng sẽ đào tạo được một thế hệ vận động viên thi đấu trong nước và quốc tế . Trung tâm quần vợt này, sẽ thu hút để tổ chức các giải quần vợt quốc tế và Đà Nẵng sẽ có vận động viên quần vợt đỉnh cao. Thành phố có bờ biển vây quanh nhưng thể thao biển rất yếu, hiện nay Đà Nẵng cũng đang xây dựng đề án thể thao biển. Ngành TT&VH mong muốn lãnh đạo thành phố quan tâm bố trí địa điểm phù hợp để xây dựng trung tâm thể thao biển…

Ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng cho biết: Sân vận động Chi Lăng đang trong thời gian thi hành án, thi hành 14 dự án của sân vận động Chi Lăng thành 14 mảnh vỡ. Thành phố đã báo cáo Thành ủy, HĐND, thành phố sẽ kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ, Tòa án và các cơ quan liên quan để xin thương lượng lấy lại sân vận động này để phục vụ nhu cầu văn hóa thể thao, kinh tế - xã hội của thành phố. “Thành phố không ủng hộ và không thể để 14 lô đất được chia ra thành 14 khu vực chia cắt trong tổng thể của sân Chi Lăng. Đây sẽ là quyết tâm của thành phố và thành phố sẽ chuẩn bị nguồn lực để thương lượng các cơ quan liên quan trong quá trình thi hành án” ông Thơ cho biết
Đà Nẵng quyết lấy lại sân Chi Lăng đã bị đại gia 'phân lô' ảnh 2 "Chảo lửa" sân Chi Lăng một thời. Ảnh Quang Hải

Ông Nguyễn Nho Trung, Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng cho biết: Sân Chi Lăng trước đây nhỏ nhưng đầy đủ chỗ tập luyện cho các môn khác . Nhưng hiện nay khu liên hợp thể thao Hòa Xuân còn nhiều hạng mục chưa làm, chưa đủ điều kiện tập luyện cho việc tập luyện các môn thể thao thành tích cao. Do đó, đề nghị thành phố, ngành thể thao có sự quan tâm hơn nữa. Hội đồng nhân dân rất ủng hộ và sẽ cùng với UBND thành phố nghiên cứu, bố trí nguồn vốn để thực hiện các thiết chế này.

“Sân Hòa Xuân có lúc đông, nhưng cũng lúc đi xem thấy vắng tanh không còn như chảo lửa của sân Chi Lăng ngày xưa nữa. Làm thế nào để khơi dậy?” ông Trung đặt câu hỏi. Đồng thời cho biết, để sống lại không khí thể thao cuồng nhiệt như sân Chi Lăng ngày xưa thì đội bóng phải đá cho hay, đầu tư cho tốt thì người hâm mộ sẽ đến. Còn cư xử không tốt người hâm mộ sẽ bỏ đi là tất yếu. 

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.