Cuộc tấn công vào tỉnh Kursk của Nga không mang lại kết quả như Ukraine mong đợi

TPO - “Đà tiến công của Nga đã tăng lên sau khi Ukraine tấn công tỉnh Kursk”, chuyên gia John Foreman nói, trích dẫn bởi Daily Telegraph.

John Foreman là cựu tùy viên quân sự Anh tại Kiev (năm 2014) và Mátxcơva (năm 2019 - 2022).

Bình luận về cuộc tấn công của Ukraine vào tỉnh Kursk của Nga, ông Foreman nói: “Về mặt chính trị, cuộc tấn công ở Kursk không thể tác động nhiều đến quan điểm của Mỹ hay châu Âu. Tôi vẫn chưa tin vào giá trị chiến lược của nó”.

Theo Daily Telegraph, “các quan chức Ukraine hy vọng cuộc tấn công Nga sẽ có thể gây ấn tượng với các đồng minh của họ, và các đồng minh sẽ đồng ý tăng nguồn cung cấp vũ khí, cho phép tên lửa phương Tây được bắn vào các mục tiêu ở Nga". Tuy nhiên, cả Washington và London đều chưa chấp thuận yêu cầu này, trong khi quân đội Ukraine dường như đang mất đà không chỉ ở Kursk mà còn ở cả Donbass.

Trong ngày qua, quân đội Nga đã đẩy lùi năm cuộc tấn công của Ukraine gần Lyubimovka, Tolsty Lug và Novoivanovka (thuộc tỉnh Kursk). Máy bay quân đội Nga đã tấn công quân đội Ukraine gần 18 khu định cư ở Kursk và 13 khu định cư ở tỉnh Sumy (thuộc Ukraine, giáp tỉnh Kursk của Nga).

Quân đội Ukraine bắt đầu tấn công tỉnh Kursk của Nga vào ngày 6/8. Theo Bộ Quốc phòng Nga, đến thời điểm hiện tại, Ukraine đã mất 22.300 binh sĩ (thiệt mạng và bị thương), 150 xe tăng, 98 xe bọc thép chở quân, 71 xe chiến đấu bộ binh, 907 xe chiến đấu bọc thép, 608 xe cơ giới, 185 khẩu pháo, 36 hệ thống phóng loạt (bao gồm chín bệ phóng HIMARS do Mỹ sản xuất), năm xe vận chuyển - nạp đạn, 48 hệ thống tác chiến điện tử, chín radar phản pháo, ba radar phòng không và 22 thiết bị kỹ thuật.

Theo Daily Telegraph, Tass
MỚI - NÓNG
Nem nướng Bà Chín
Người giữ thương hiệu nem Thủ Đức
TP - Một thời, cái tên Thủ Đức còn được nhắc tới với thương hiệu nem Thủ Đức. Thậm chí đã có bài thơ truyền miệng rằng: “Đi đâu mà chẳng biết ta/Ta ở Thủ Đức vốn nhà làm nem”, hay “Biên Hòa có bưởi Thanh Trà/ Có nem Thủ Đức/(Có) Điện Bà Tây Ninh”…