Cụ xà cừ cổ thụ chết hụt trong bão ở Huế bỗng ‘cải tử hoàn sinh’ kỳ diệu

Chồi non nhú ra từ thân xà cừ cổ thụ già cỗi từng "chết hụt" trong bão số 13 năm 2021. Ảnh: Quang Phúc
Chồi non nhú ra từ thân xà cừ cổ thụ già cỗi từng "chết hụt" trong bão số 13 năm 2021. Ảnh: Quang Phúc
TPO - Cây xà cừ cổ thụ tại Huế mang số quản lý thứ 13 từng bị gió bão số 13 quăng bật gốc tưởng chừng không thể sống sót sau đó, nay bỗng hồi sinh kỳ diệu với chồi non lộc biếc khi mùa Xuân đến.

Giữa tháng 11/2020, cơn bão số 13 (bão Vamco) quét qua Huế làm hàng loạt cây xanh bị gãy đổ, bật gốc. Đáng chú ý trong số đó là cây xà cừ cổ thụ mang số quản lý thứ tự 13 bị cơn bão cũng có số thứ tự 13 trong năm 2020 tại Việt Nam quật đổ, bật cả gốc.

Cụ xà cừ cổ thụ chết hụt trong bão ở Huế bỗng ‘cải tử hoàn sinh’ kỳ diệu ảnh 1

"Cụ" xừ cừ số 13 từng bật gốc, đổ ngã do cơn bão số 13 năm 2020 gây ra.  Ảnh: Ngọc Văn

Cụ xà cừ cổ thụ chết hụt trong bão ở Huế bỗng ‘cải tử hoàn sinh’ kỳ diệu ảnh 2

"Cụ" xà cừ này mang số hiệu quản lý thứ 13 trong hệ thống cây xanh đô thị Huế. Ảnh: Ngọc Văn

Cụ xà cừ cổ thụ chết hụt trong bão ở Huế bỗng ‘cải tử hoàn sinh’ kỳ diệu ảnh 3

Nhìn cảnh này, không ít người lại hy vọng "cụ" xà cừ cổ thụ sẽ sống sót.  Ảnh: Ngọc Văn

Thời điểm đó, việc một cây xà cừ được xem là “cổ” nhất trong hệ thống cây xanh đô thị Huế bị bão quật đổ lật cả gốc, khiến nhiều người dân tiếc nuối và bày tỏ cảm xúc lên cộng đồng mạng.

Chứng kiến cây bị bật gốc, nhiều người dân Huế bày tỏ, mong cây đại thụ này được tỉa và dựng lại, vì nó quá đẹp và “xin đừng để “cụ” chết”.

Sau đó, với nỗ lực của đội ngũ cán bộ, nhân viên Trung tâm Công viên Cây xanh Huế và các lực lượng chức năng, “cụ” cổ thụ đã được dời vào bên trong Công viên Phú Xuân – gần với vị trí cây tọa lạc trước đây để trồng lại và chăm sóc cẩn trọng.

Nhiều tháng trôi qua kể từ sau cơn bão số 13 năm 2020, đến đầu năm 2021, khi dời về nơi mới và được chăm trồng chu đáo, “cụ” đại thụ xà cừ này bỗng hồi sinh kỳ diệu, với nhiều lộc non đâm ra từ thân cây già cỗi. Nhiều nhánh cây nhỏ đã vươn dài, với nhiều chồi lá không ngừng nảy trổ.

Cụ xà cừ cổ thụ chết hụt trong bão ở Huế bỗng ‘cải tử hoàn sinh’ kỳ diệu ảnh 4

"Cụ" xà cừ đã được di chuyển sang nơi mới, cách không xa vị trí trước đây và được chăm sóc cẩn thận. Ảnh: Quang Phúc

Cụ xà cừ cổ thụ chết hụt trong bão ở Huế bỗng ‘cải tử hoàn sinh’ kỳ diệu ảnh 5

Những cành, nhánh mới đâm ra từ thân cây cổ thụ sau khi được chăm trồng lại. Ảnh: Quang Phúc

Cụ xà cừ cổ thụ chết hụt trong bão ở Huế bỗng ‘cải tử hoàn sinh’ kỳ diệu ảnh 6

Những nụ mầm mới. Ảnh: Quang Phúc

Cụ xà cừ cổ thụ chết hụt trong bão ở Huế bỗng ‘cải tử hoàn sinh’ kỳ diệu ảnh 7

Hy vọng "cụ" cây sẽ hồi sinh. Ảnh: Quang Phúc

Cụ xà cừ cổ thụ chết hụt trong bão ở Huế bỗng ‘cải tử hoàn sinh’ kỳ diệu ảnh 8

Nảy lộc đâm chồi giữa mùa Xuân mới. Ảnh: Quang Phúc

Cụ xà cừ cổ thụ chết hụt trong bão ở Huế bỗng ‘cải tử hoàn sinh’ kỳ diệu ảnh 9

Sức sống mới. Ảnh: Quang Phúc

Đây là một tin vui cho những ai từng tiếc nuối, lo lắng, buồn lòng khi chứng kiến “cụ” xà cừ cổ thụ số 13 bật gốc “chết hụt” trong bão 13 năm 2020.

MỚI - NÓNG