Cụ bà 90 tuổi dùng gậy chống trả kẻ giết con, cháu

Bà cụ 90 tuổi kể lại giấy phút thấy kẻ sát nhân. Ảnh: VnExpress
Bà cụ 90 tuổi kể lại giấy phút thấy kẻ sát nhân. Ảnh: VnExpress
Thấy con cháu bị đâm gục, cụ Hồ dùng gậy đánh vào đầu kẻ lạ mặt khiến hắn rơi mũ trùm đầu màu đen, lộ khuôn mặt khoảng 30 tuổi. Cụ cho biết tên này có đồng bọn.

Vẫn chưa hết đau đớn và bàng hoàng trước cái chết của con trai và cháu gái của mình, cụ bà Lưu Thị Hồ (90 tuổi) kể: Cụ sinh được 3 người con (2 trai, 1 gái). Năm ngoái, một người con trai của cụ bị đột tử qua đời ở bên Lâm Đồng. Nỗi đau mất con chưa nguôi ngoai thì nỗi đau lớn lại ập đến. Gia đình cụ vốn quê ở huyện Hương Khê (Hà Tĩnh), vào Gia Lai gần 30 năm nay và không có anh em họ hàng gì. Khi sự việc đau lòng xảy ra, con dâu cụ là bà Phan Thị Mão (53 tuổi) vẫn đang nằm viện điều trị, còn cụ thì quá đau khổ nên hậu sự của người thân mình đều do hàng xóm và phía Công ty 74- Binh đoàn 15 (Bộ Quốc phòng) tổ chức.

Nằm trên giường cấp cứu, giọng thều thào, bà Mão cho cán bộ điều tra biết vợ chồng không mâu thuẫn hay khúc mắc với ai. Riêng con gái của họ là Nguyễn Thị Thủy, đang học lớp 12, dạo gần đây có quen một thanh niên tên Hùng. Qua tìm hiểu, bà biết anh này có bố làm lái xe, nhà ở thị trấn Chư Ty. Mấy hôm trước Thủy và bạn trai có mâu thuẫn.

Cụ bà 90 tuổi dùng gậy chống trả kẻ giết con, cháu ảnh 1

Bà Mão được đưa đi cấp cứu. Ảnh: VnExpress.

Khoảng 0h, vợ chồng bà đang ngủ thì nghe tiếng chó sủa trước nhà nhưng ông Cường không ra mở cửa vì đã quá khuya. Tuy nhiên, tiếng chó sủa càng lúc càng dồn dập nên ông bật dậy ra xem có chuyện gì, song không bật đèn.

Nghe tiếng chồng kêu thét, bà Mão chạy ra thì thấy ông Cường đang bị một nam thanh niên xô ngược từ ngoài vào trong phòng, đâm chém tới tấp. Người vợ hoảng hốt kêu la, chạy đến xô kẻ lạ ra cũng bị hung thủ đâm 11 nhát vào khắp cơ thể. "Tôi chỉ thét lên 'cướp, cướp' rồi gục xuống", bà Mão khai với cơ quan điều tra.

Chiều nay, cụ Lưu Thị Hồ (mẹ của ông Cường) đã về nhà cùng người thân lo hậu sự cho con trai và cháu nội. Ánh mắt cụ bà 90 lúc thất thần, lúc ngấn nước. "Kẻ tấn công con trai tôi đội mũ đen", bà lão cho biết.

Cụ bà 90 tuổi dùng gậy chống trả kẻ giết con, cháu ảnh 2

Căn phòng cháu Thủy nơi xảy ra vụ án mạng kinh hoàng. Ảnh: Dân Trí

Nghe tiếng kêu cứu của con trai, bà từ phòng riêng chạy ra bị vướng chân vào chiếc bàn nên bị thương nhẹ. Con dâu bà xông vào giằng co hung thủ cũng bị đâm. Cùng lúc, Thủy chạy đến giúp cha mẹ cũng bị tên này đâm trúng ngực, gục tại chỗ.

Cụ bà lập cập lấy gậy của mình đánh vào đầu một kẻ lạ mặt khiến hắn rơi mũ trùm đầu. Sau khi gây án, hung thủ nhanh chóng trốn khỏi hiện trường.

“Khi tôi cầm cây gậy đập vào đầu nó, thì chiếc mũ đen nó đội trên đầu bị rơi ra, bây giờ công an đang giữ chiếc mũ đó. Khi mũ rơi, tôi nhìn thấy mặt nó và đoán chừng khoảng hơn 30 tuổi, tôi già không đi đâu ra khỏi nhà nhiều năm nay nên tôi không biết người này có phải trong làng không vì tôi thấy mặt lạ”, cụ kể. Sau khi kẻ thủ ác chạy trốn, cụ bà chạy ra kêu cứu, còn bà Mão cố lết ra phòng khách mở cửa cho hàng xóm vào.

Cụ bà 90 tuổi dùng gậy chống trả kẻ giết con, cháu ảnh 3

Lỗ lưới B40 phía sau vườn nhà nạn nhân bị cắt, nghi là nơi đột nhập của kẻ sát nhân. Ảnh: VnExpress.

Rồi cụ kể tiếp: Cách đây khoảng 15 ngày, có một người đàn ông trung tuổi đi chiếc xe màu đen đậu trước cổng nhà bà, rồi vào nhà. Lúc này, cháu Thủy đang trên nhà và rót nước mời người đàn ông này, nhưng ông ta không uống. Người này nhìn ngó khắp nhà rồi đứng lên đi, khi thấy chó nhà ông Cường sủa thì người này nói “chó to và dữ”, sau đó người này nhắn lại với cháu Thủy là “bữa sau chú sẽ quay lại”.

Hàng xóm cho biết, vợ chồng Cường rất hiền lành. Ông Cường làm ở Công ty 74 - Binh đoàn 15 (Bộ Quốc phòng) và vừa về hưu, còn bà Mão đang là chủ tịch Hội phụ nữ rất có uy tín của công ty này. Nhà nạn nhân ở gần công ty, nơi có 3 căn nhà vườn giống nhau, phía sau có vườn tiêu và đều được cấp cho 3 vị nguyên là đội trưởng đội sản xuất Công ty 74. "Gần đây ông ấy từng kể hai lần phát hiện có kẻ rình mò nhà mình, nhưng không nhìn rõ mặt", một người hàng xóm cho hay.

"Buổi chiều trước khi bị sát hại, ông Cường còn đi họp chi bộ với tôi. Sau đó, ông ấy bảo với mọi người là về nhà tưới vườn cây, trong khi thường lệ là ông đi đánh bóng chuyền", bà Nguyễn Thị Nhuần, ở gần đó, cho biết thêm.

Cụ bà 90 tuổi dùng gậy chống trả kẻ giết con, cháu ảnh 4

Hàng xóm và cán bộ, công nhân Công ty 74 đến viếng và tổ chức mai táng cho cha con ông Cường.

Cơ quan chức năng phát hiện tường rào lưới B40 phía sau nhà ông Cường bị cắt đứt một lỗ vừa thân người chui vào - đây được cho là nơi kẻ sát nhân đột nhập vào gây án. Con dao dài khoảng 30 cm nghi là hung khí cũng được tìm thấy phía sau vườn. Hiện trường có nhiều dấu hiệu chống cự của các nạn nhân, từ trong nhà ra ngoài sân. Dữ liệu từ camera an ninh của một công ty gần nhà ông Cường cũng được thu giữ để làm rõ những người đã đến khu vực này vào thời điểm xảy ra sự việc.

Các cơ quan chức năng tỉnh Gia Lai đang ráo riết truy lùng hung thủ.

* Tên bạn trai của nữ sinh đã thay đổi

Theo VnExpress, Dân Trí
MỚI - NÓNG