Cộng đồng mạng thương tiếc Đại tướng

Cộng đồng mạng thương tiếc Đại tướng
TPO - Không có điều kiện tới Nhà Tang lễ Quốc gia thắp nén nhang tiễn biệt Đại tướng Võ Nguyên Giáp, hàng trăm blogger đã viết status trên trang facebook cá nhân bày tỏ niềm thương tiếc vị Anh hùng dân tộc.

>> Cụ già 83 khóc nức nở phía ngoài Nhà Tang lễ
>> Hơn 100 người con Quảng Bình về Thủ đô tiễn biệt Đại tướng

Ảnh chụp màn hình
Ảnh chụp màn hình.

Hình nền, avatar của các trang facebook cá nhân cũng được thay bằng hình ảnh quốc kỳ đỏ có viền ruy-băng đen.

Blogger An Trong còn lập riêng một Fanpage ‘Tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp’, tập hợp hàng trăm bài viết, hình ảnh … về cuộc đời và sự nghiệp của Đại tướng. Đây như một nén nhang tỏ lòng ngưỡng mộ, thành kính trước con người vĩ đại đã khuất

Trên trang cá nhân của mình, bạn Lê Anh Dũng viết: ‘Biết bao giờ đất nước mới lại có được những con người vĩ đại như Chủ tịch Hồ Chí Minh và người học trò xuất sắc – Đại tướng Võ Nguyên Giáp?

Facebook cá nhân của bạn Phạm Nam, Công ty Luật Winco bùi ngùi: ‘Là một người may mắn được sinh ra trong thời bình, trong cái thời mà đã được đánh đổi băng xương máu của cha anh và cũng bằng tài năng và đức độ của Người, con xin được kính cẩn nghiêng mình tiễn biệt người...Người con chân chính cuối của dân tộc, của nhân dân. Một lần nữa xin được tạ ơn Người’

Chỉ với 4 câu thơ ngắn, bạn Hoàng Hải đã khắc họa hình ảnh vị tướng giản dị: Tiếc thương tiễn Bác ra đi / Trời Nam đất Việt, sầu bi lệ dài / Đất nước vắng bóng nhân tài / Muôn đời nhớ mãi, hình hài thân thương !

Như một lời hứa, bạn Từ Nguyễn Thiên Bảo ngậm ngùi chia sẻ: ‘Đại tướng mất đi là niềm mất mát to lớn đối với đất nước Việt Nam ta. Chúng cháu sẽ mãi nhớ công ơn của Đại tướng và hứa sẽ luôn cố gắng.

Và hình ảnh vị Đại tướng tài ba, giản dị được bạn Đỗ Quỳnh phác họa như ngọn đuốc sáng cho lớp trẻ: ‘Một con người huyền thoại đã ra đi nhưng với tấm gương của Đại tướng sẽ mãi là ngọn đuốc sáng cho mọi người, đặc biệt là lớp trẻ chúng ta’

Ảnh chụp màn hình
Ảnh chụp màn hình.

Bạn Phạm Thu Hiền với những dòng rất cảm động: ‘Có lẽ phải đến trước ngôi nhà 30 ấy họ mới thấy trong lòng mình có thứ gì đó. Tôi chẳng phải yếu đuối, chẳng phải họ hàng thân thích gì nhưng tôi là người Việt Nam. Có đâu gì riêng tôi khi mỗi lần hình ảnh Cụ xuất hiện lại thấy nghẹn ngào. Bởi cả đứa em trai tôi, nó cứng rắn, mạnh mẽ, kiên cường vô cùng còn không cầm lòng mình được."

Từ Vũng Tàu, facebooker Tôi Yêu Công Nghệ bày tỏ: ‘Ước gì mình có thể được ra đó để thắp một nén nhang cho vị Anh hùng của dân tộc là niềm vinh hạnh của cả cuộc đời mình’

Có chung cảm xúc tiếc nuối, bạn Cuong Viet, Le Loan, Mai Hoang Long : ‘Kính cẩn nghiêng mình tiễn đưa Đại tướng - Người vẫn sống mãi trong lòng dân tộc và trường tồn niên viễn với non sông Việt Nam! Vĩnh biệt Đại tướng, một vĩ nhân bình dị của đất nước Việt Nam’

Và theo bạn Hong Ha Nguyen: ‘Lịch sử, non sông mang hồn người, dù Bác đã ra đi, nhưng với con, với mỗi người dân Việt Nam, Bác luôn là bất tử. Tạm biệt Đại tướng, tạm biệt con người vĩ đại, tạm biệt con người huyền thoại..., bác hãy yên nghĩ nơi chín suối nhé’

Bảo Đăng

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.