Con trai ở Đức tìm được cha Việt nhờ Facebook

Bà Ngọc Điệp trao tấm ảnh Michel hồi nhỏ cho ông Phong (Ảnh từ trang facebook bà Điệp)
Bà Ngọc Điệp trao tấm ảnh Michel hồi nhỏ cho ông Phong (Ảnh từ trang facebook bà Điệp)
Mấy chục năm qua, ông Lê Đại Phong đã cố gắng tìm đứa con trai ngoại quốc của mình nhưng vô vọng. Cho đến một ngày, ông bất ngờ nhận được tin con ông cũng đang thông qua mạng facebook để tìm ông...

“Hàng chục năm qua, tôi luôn trăn trở bằng mọi giá phải tìm được đứa con ngoại quốc của mình. Nhưng tâm nguyện ấy chưa thực hiện thì bất ngờ nhận được tin con tìm về...” - Ông Lê Đại Phong hạnh phúc chia sẻ.

Mấy ngày nay, bạn bè người thân đều kéo đến gia đình ông Lê Đại Phong (phường Tân Sơn, TP Thanh Hóa) để chia sẻ với ông niềm vui tìm được con trai của mình hiện đang sống ở Đức.

Người cha ấy cho đến giờ phút này vẫn thể chưa tin rằng có một phép nhiệm màu nào đó đã đưa đứa con của mình trở về. Bao nhiêu năm nay, ông và gia đình đã cố gắng tìm mọi thông tin, manh mối về người cũ để có thể gặp lại đứa con trai mang dòng máu của ông nhưng đều vô vọng.

Ngày ấy, cách đây hơn 30 năm, ông Lê Đại Phong đã sinh sống và học nghề tại Dresden. Ông đã yêu một cô gái người Đức tên là Anke. Nhưng vì cuộc sống, ông phải rời xa người yêu để trở về Việt Nam. “Ngày từ biệt, tôi vẫn hẹn với cô ấy quay trở lại. Thời gian đầu, chúng tôi vẫn thường thư từ cho nhau. Nhưng rồi khoảng cách xa xôi khiến việc liên lạc vô cùng khó khăn. Sau một thời gian về nước lập nghiệp, cuộc sống khó khăn khiến lời hứa quay trở lại đã không thành hiện thực” – ông Phong kể.

Cho đến năm 1984, bà Anke gửi cho ông bức thư có kèm hình một bé trai. Phía sau tấm ảnh bà viết bằng tiếng Đức cho biết bức hình này là con trai ông tên là Michel lúc được 8 tháng tuổi. Bà Anke cũng biết ông Phong đã lập gia đình ở Việt Nam nên chúc ông hạnh phúc và thông báo sẽ lấy chồng bên Hungary. Đó cũng là bức thư cuối cùng, mối liên lạc cuối cùng giữa ông và người yêu cũ.

Thời gian trôi đi, người cha ấy vẫn luôn day dứt về “giọt máu” của mình nơi xứ người. Ông và gia đình đã cố gắng tìm mọi manh mối về người cũ hy vọng có thể tìm được con trai nhưng đều vô vọng. Ông không biết rằng ở đất nước Đức xa xôi kia, người con trai ấy cũng đang âm thầm tìm kiếm cha mình bằng mọi cách.

Con trai ở Đức tìm được cha Việt nhờ Facebook ảnh 1

Cách cuối cùng bà Điệp giúp bố con ông Phong tìm được nhau là chia sẻ trên trang facebook

Cậu bé tên Michel năm xưa giờ đây đã 30 tuổi. Anh cũng nuôi khát khao tìm thấy người cha thân yêu của mình. Thông tin duy nhất mà anh có được về cha do mẹ cung cấp đó là: tên, bức ảnh ông thời trẻ và trước năm 1980 ông làm việc tại Bệnh viện chống lao Thanh Hóa. Năm 1980-1982, ông sang Đức học nghề tại Dresden. Chừng ấy thông tin, chàng trai này đã bắt đầu công cuộc tìm cha từ lúc cậu 14 tuổi. Cách đây 5 năm, cậu cũng đã gửi đến đài truyền hình RTL của Đức những thông tin trên nhờ họ tìm cha nhưng do thông tin quá ít khiến việc tìm kiếm vô cùng khó khăn. Trong một lần tâm sự cùng một số người Việt Nam đang sống tại Đức, câu chuyện của cậu đã đến được với bà Ngọc Điệp, Việt kiều sống ở Halle.

Năm 2013, bà Điệp trở về Việt Nam và mang thông tin của chàng trai Michel trở về mong muốn giúp cậu tìm lại được cha mình. Chia sẻ trên trang cá nhân bà cho biết, bà từng đăng ký trên trang “Hãy lên tiếng” để tìm cha cho Michel nhưng thông tin quá ít nên chương trình muốn trực tiếp gặp Michel để trao đổi.

Những ngày cuối cùng ở Việt Nam, bà Điệp đã nghĩ ra cách đưa thông tin trên trang mạng Face book của mình nhờ mọi người chia sẻ hy vọng điều kỳ diệu có thể xảy ra. Thật bất ngờ là chỉ sau 2 tiếng thông tin được đăng tải, bà Điệp đã có thông tin ông Phong đang sống và làm việc tại Thanh Hóa nhờ một bạn tên Nguyễn Thi Thiên Trang. Bạn Trang sau khi đọc được tin này trên Face book đã hỏi bác của mình, người từng sống và làm việc ở Đức. Người bác này đã giúp ông Phong biết được, người con trai mà bấy lâu ông tìm kiếm cũng đang khao khát được gặp ông.

Cuộc "hội ngộ" bất ngờ và màu nhiệm sau 30 năm giữa ông Phong và con trai chỉ là những cuộc điện thoại đẫm nước mắt nhưng đầy hạnh phúc. Tháng 4 tới, Michel sẽ sang Việt Nam để gặp người cha ruột mà 30 năm qua anh luôn khao khát được tìm thấy.

Theo Nguyễn Thùy

Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.