Cổ tích Eriksen và hành trình kỳ diệu của Ðan Mạch

0:00 / 0:00
0:00
TP - Tại EURO 2020, tiền vệ Eriksen bất ngờ bị dừng tim trong trận đấu giữa Ðan Mạch và Phần Lan. Nhưng thật may mắn, ‘sự cố Eriksen’ đã không trở thành thảm kịch và Ðan Mạch có quyền tự hào về hành trình bóng đá đầy cảm xúc ở sân chơi châu lục.

Trở về từ cõi chết

Sau một năm bị trì hoãn vì đại dịch COVID-19, EURO 2020 quay trở lại trong niềm hạnh phúc của người hâm mộ bóng đá thế giới. Những khán đài đầy ắp khán giả mang theo niềm hy vọng dịch bệnh sắp kết thúc. Nhưng, một sự cố kinh hoàng đã xảy ra ngay ở những lượt đấu đầu tiên, đe doạ biến EURO 2020 thành thảm kịch đáng quên.

Phút 43 trận đấu giữa Đan Mạch và Phần Lan trong khuôn khổ bảng B, tiền vệ Eriksen của Đan Mạch bất ngờ đổ gục xuống sân dù không va chạm với ai. 12 phút sau đó là cuộc đấu tranh giữa sự sống và cái chết, là những giây phút sẽ đi vào lịch sử môn thể thao vua.

“Eriksen đã chết lâm sàng, tim ngừng đập. Chúng tôi thật sự không biết rằng mạng sống của cậu ấy mong manh đến thế nào”, bác sĩ Morten Boesen nói sau trận đấu. Mọi sự kinh hãi đều hiện lên qua biểu cảm gương mặt của các đồng đội Eriksen. Jonas Wind khóc. Martin Braithwaite đang cầu nguyện. Delaney khổ sở lấy tay che mặt để ngăn nước mắt rơi.

Trong cảnh hỗn loạn ấy, hình ảnh đẹp nhất EURO 2020 ra đời. Các cầu thủ Đan Mạch không ai bảo ai, tự giác xếp thành hàng rào vây lấy không gian yên bình cho Eriksen. Họ không muốn những giây phút yếu đuối nhất cuộc đời của người đồng đội lọt vào ống kính truyền hình. Họ cắn chặt răng để ngăn nước mắt rơi nhưng vẫn không ngăn được cơ thể run lên bần bật sau mỗi nhịp sốc điện tim của bác sĩ.

Cổ tích Eriksen và hành trình kỳ diệu của Ðan Mạch ảnh 1
Các cầu thủ Đan Mạch tạo thành hàng rào để bảo vệ sự riêng tư cho người đồng đội Eriksen. Ảnh: Reuters

Giữa những nỗi xúc động rất đỗi con người ấy, trung vệ đội trưởng Simon Kjaer của Đan Mạch vẫn giữ được sự tỉnh táo của người thủ lĩnh. Anh là cầu thủ đầu tiên làm thông thoáng đường thở của Eriksen trước khi bác sĩ đến. Hành động nhỏ nhưng đã góp phần cứu sống người đồng đội. Ít phút sau, người thủ lĩnh của Đan Mạch lại xuất hiện ở đường biên để an ủi người bạn đời của Eriksen là Sabrina Kvist. Người phụ nữ bé nhỏ ấy lao xuống sân với sự hoang mang tột độ trước viễn cảnh mất đi người mà cô yêu nhất. Nhưng Kjaer đã ở đó, vững chãi như một bức tường.

Khi Eriksen được các bác sĩ đưa ra khỏi sân, một lá cờ Phần Lan xuất hiện để giúp bảo vệ sự riêng tư của tiền vệ người Đan Mạch. Trên khán đài, CĐV Phần Lan hát vang tên “Christian Eriksen”.

Đáp lại tình cảm ấy, Eriksen hồi sinh kỳ diệu khi đến bệnh viện. Kinh ngạc hơn, chính tiền vệ này đã thúc giục các đồng đội tiếp tục thi đấu trận gặp Phần Lan. Eriksen giữ được mạng sống và cũng giúp cho EURO 2020 không trở thành “điểm đen” trong lịch sử bóng đá.

Cổ tích Eriksen và hành trình kỳ diệu của Ðan Mạch ảnh 2

Người hùng thầm lặng

Anh em bác sĩ Anders và Morten Boesen chính là những người cứu sống Eriksen khi trái tim của tiền vệ tài hoa đã ngừng đập. Hai vị bác sĩ này từng là những VĐV cầu lông top 3 thế giới và cũng là những chuyên gia hàng đầu Đan Mạch về y học thể thao. Cuộc hồi sức cấp cứu trên sân vận động có 16.000 khán giả và hàng triệu người hâm mộ theo dõi trên toàn cầu đã đặt ra thử thách chưa từng có với anh em nhà Boesen.

Nhưng Anders và Morten Boesen đã chiến thắng tử thần để đưa người nhạc trưởng của Đan Mạch trở về từ cõi chết. Quốc gia 5 triệu dân này dường như luôn chuẩn bị sẵn sàng cho những trường hợp khẩn cấp như thế này.

"Khi đi thi bằng lái xe, bạn cần trải qua một khóa học kỹ thuật cấp cứu CPR (hồi sức tim phổi). Do đó, tất cả những người bước sang tuổi 18 ở Đan Mạch đều có thể sơ cứu cho nạn nhân. Ngoài ra, còn có những nơi cung cấp máy khử rung tim nằm rải rác khắp đất nước và mọi người đều có ứng dụng điện thoại hỗ trợ những trường hợp cấp cứu về tim mạch. Người dân Đan Mạch luôn sẵn sàng cho tình huống khẩn cấp", bác sĩ Morten Boesen cho biết.

Eriksen vượt qua cửa tử là một điều kỳ diệu. Nhưng điều kì diệu ấy có thể sẽ không xảy ra nếu không có sự xuất hiện của những người hùng như anh em nhà Boesen. Và cũng có thể, Eriksen đã không được cấp cứu kịp thời nếu đây không phải là Đan Mạch với nền y tế tuyệt vời.

Ghi bàn từ chấm đá phạt trực tiếp luôn là đỉnh cao của vẻ đẹp bóng đá. Ở EURO 2020, Mikkel Damsgaard (Đan Mạch) là người duy nhất làm được điều ấy với cú sút từ khoảng cách 25m trong trận bán kết gặp ĐT Anh. Đây cũng là bàn thắng chấm dứt chuỗi 5 trận giữ sạch lưới của ‘Tam sư’.

Cổ tích Ðan Mạch

Đội trưởng Simon Kjaer là một trong những người hùng trên sân Parken. Nhưng trái với hình ảnh bình tĩnh trước đó, trung vệ cao 1m92 này đã không thể thi đấu những phút còn lại trận gặp Phần Lan vì bị sốc tâm lý. Kjaer và Eriksen là những người bạn thân trong màu áo Đan Mạch, lại đang thi đấu cùng thành phố ở Milan cấp CLB. Sau trận đấu, Simon Kjaer không nói lời nào với bất kỳ ai.

HLV Hjulmand và ĐT Đan Mạch đối diện với thử thách chưa từng có ngay trận đấu đầu tiên ở EURO 2020. Cầu thủ hay nhất của họ vừa trải qua cơn sinh tử, những người còn lại thi đấu trong nỗi ám ảnh, để thua liên tiếp trước Phần Lan và Bỉ. Dẫu việc Eriksen được cứu sống đã là một thành công của Đan Mạch nhưng nguy cơ bị loại ngay từ vòng bảng là quá tàn nhẫn với “Những chú lính chì”.

Cổ tích Eriksen và hành trình kỳ diệu của Ðan Mạch ảnh 3
Mikkel Damsgaard lập siêu phẩm vào lưới ĐT Anh nhưng không thể giúp Đan Mạch lọt vào chung kết. Ảnh: Getty Images

Trước trận cầu mang tính quyết định với ĐT Nga, các cầu thủ Đan Mạch bất ngờ nhận một món quà tinh thần to lớn. Tiền vệ Eriksen xuất viện và đến tận sân động viên các đồng đội cố gắng thi đấu. Sự xuất hiện của Eriksen đã thổi bùng ngọn lửa quyết tâm của nhà vô địch EURO 1992. Thầy trò HLV Hjulmand bùng nổ với chiến thắng 4-1 trước “Những chú gấu Nga” để lách qua khe cửa hẹp vào vòng knock-out.

“Eriksen đã chết lâm sàng, tim ngừng đập. Chúng tôi thật sự không biết rằng mạng sống của cậu ấy mong manh đến thế nào”

Bác sĩ Morten Boesen nói sau trận đấu

Vòng 16 đội, ĐT Đan Mạch “nã” 4 bàn vào lưới xứ Wales với lối chơi tấn công mê hoặc. Các đồng đội của Eriksen tiếp tục giải mã “hiện tượng” CH Séc ở trận tứ kết. Nhiều người nhắc đến “sự cố Eriksen” như một bước ngoặt giúp Đan Mạch chơi thăng hoa mà quên mất rằng đây là một đội bóng có thực lực. Tinh thần Eriksen tiếp sức cho Đan Mạch vượt qua những khó khăn ở vòng bảng nhưng chính sức mạnh đơn thuần bóng đá mới giúp họ đi đến trận bán kết của một kỳ EURO.

Hành trình kỳ diệu đó đã kết thúc trên sân Wembley, sau bàn thắng ở phút 104 của tiền đạo người Anh Harry Kane ở bán kết. Hành trình của ĐT Đan Mạch ở EURO 2020 gợi nhắc đến câu chuyện của "Chú lính chì" trong tác phẩm nổi tiếng của nhà văn Đan Mạch Andersen. Sau bao nỗ lực sinh tồn, chú lính chì dũng cảm kết thúc cuộc đời trong lò lửa rực cháy. Giữa tro tàn, trái tim bằng chì hiện đầy kiêu hãnh. Như ĐT Đan Mạch, dù dừng bước ở bán kết nhưng vẫn để lại hình ảnh tuyệt đẹp về tình đồng đội, tình người trong cảnh thế giới đang u ám vì đại dịch.

MỚI - NÓNG