Cổ phần hóa hãng phim truyện Việt Nam: Vỡ mộng

Cổng vào hãng phim truyện Việt Nam. Ảnh: Hồng Vĩnh.
Cổng vào hãng phim truyện Việt Nam. Ảnh: Hồng Vĩnh.
TP - Từng tin tưởng vào bức “tâm thư” của Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Vận tải thủy sẽ gây dựng lại tên tuổi của Hãng phim truyện Việt Nam, nhưng, giấc mơ được làm phim của nghệ sỹ, đạo diễn ở nơi từng được xem là “cái nôi” của điện ảnh Việt Nam đã sớm phải đối mặt với cảnh bị nợ lương, tan đàn xẻ nghé và chưa thấy rõ ý định vực hãng phim như cam kết.

Để cứu vãn giấc mơ của chính mình, tập thể các nghệ sỹ, đạo diễn Hãng phim đã hai lần gửi đơn “kêu cứu” đến chủ sở hữu và cơ quan chức năng, nhưng chưa được hồi âm.

Dồn phòng ban, xẻ đất cho thuê

Ngày 18/9, nhóm PV đã có mặt tại Hãng phim truyện Việt Nam để ghi nhận thực trạng tại đây. Tiếp chúng tôi là 6 nghệ sĩ làm đạo diễn, biên kịch, quay phim… trong căn phòng vỏn vẹn 15m2. Anh Nguyễn Anh Tuấn (đạo diễn) chỉ cho chúng tôi dãy nhà dài hơn chục mét trước mặt và nói: “Trước đây, mỗi bộ phận được ở một phòng, thế nhưng ngay khi cổ phần hoá xong, họ đã dồn phòng, nhốt toàn bộ gần 20 nhân sự vào phòng này”. Lý do là gian nhà cạnh đó có mặt trước là mặt phố Thụy Khuê - vị trí đất đẹp, được sửa sang để cho thuê. Ghi nhận thực tế, ngoài quán phở đã được cho thuê trước đó, thì 3 cửa hàng còn lại đã được làm cửa sắt, sơn sửa để chuẩn bị bàn giao.

Bên cạnh đó, cánh cổng sắt - vốn là cổng chính 60 năm nay của hãng phim, nằm sát đường Thụy Khuê cũng đã được khoá chốt cẩn thận. Giờ đây, muốn đi làm, các nghệ sỹ buộc phải đi đường vòng từ gần đường ven hồ (Nguyễn Đình Thi) để quay lại phòng làm việc gần phố Thụy Khuê.

Các nghệ sỹ đều khẳng định ủng hộ hoàn toàn việc cổ phần hóa nhưng càng về sau, Tổng Cty Vận tải thủy (Vivaso) càng lộ rõ mục đích lấy đất chứ không hề muốn làm nghệ thuật. Anh Nguyễn Thanh Bình (quay phim) cho biết, còn nhiều nghi vấn trong quá trình cổ phần hóa đơn vị. Ví dụ như tại sao khi thành lập tổ giúp việc, tham mưu cho quá trình cổ phần hoá thì 2 phó giám đốc lúc bấy giờ đều là nghệ sĩ nhân dân nhưng không được vào tổ tham mưu?! Các nghệ sỹ cũng chưa từng được hỏi ý kiến về việc liên quan đến cổ phần hoá.

Được biết, vào tháng 5/2016, khi nhiều nghệ sỹ lên tiếng về sự thiếu minh bạch trong cổ phần hoá Hãng phim truyện Việt Nam thì ông Nguyễn Thủy Nguyên - Chủ tịch HĐQT Vivaso đã có bức thư ngỏ đầy xúc động gửi đến cán bộ hãng phim. Trong đó, ông Nguyên nhiều lần nhắc lại vinh dự khi được chọn làm cổ đông chiến lược của hãng phim. “Chính những phim truyện… Em bé Hà Nội, Chim vành khuyên, Chị Tư Hậu… đã góp phần hình thành, tính cách, lối sống của tôi”. Tất cả diễn giải để khẳng định: Hãng vẫn có thể phục hồi phát triển ngành nghề chính: Sản xuất và kinh doanh các sản phẩm điện ảnh. Tuy nhiên, đến nay, Vivaso hoàn toàn đi ngược lại lá thư ngỏ mang tính “trấn an” mọi người.

Cổ phần hóa hãng phim truyện Việt Nam: Vỡ mộng ảnh 1 Dãy phòng làm việc mặt đường Thụy Khuê của các nghệ sỹ đang được tu sửa chuẩn bị cho thuê sau “chiến dịch” dồn phòng.

Giá trị thương hiệu, đất đai bằng không!

Cán bộ công nhân viên hãng phim đã chỉ ra những vấn đề bất cập trong quá trình cổ phần hóa như: Công ty tư vấn về giá trị doanh nghiệp cho hãng phim đã tính giá trị thương hiệu, giá trị đất đai, ưu thế sử dụng vị trí của Hãng phim truyện Việt Nam bằng không với sự đồng ý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL). Việc chọn cổ đông chiến lược duy nhất là Vivaso khiến dư luận đặt câu hỏi về sự minh bạch.

Ngày 28/12/2016 Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu rà soát lại toàn bộ quá trình cổ phần hóa Hãng phim truyện Việt Nam. Thủ tướng yêu cầu đưa giá trị thương hiệu tương xứng với giá trị lịch sử truyền thống của Hãng phim truyện Việt Nam vào giá trị doanh nghiệp khi có quyết định thành Công ty cổ phần. Tuy nhiên Bộ VHTT&DL vẫn giữ nguyên Ban cổ phần cũ.

Ngày 23/6/2017 Bộ VHTT&DL ra quyết định thành lập công ty cổ phần đầu tư và phát triển phim truyện Việt Nam thay thế Công ty TNHH MTV Hãng phim truyện Việt Nam mà giá trị thương hiệu của hãng vẫn chưa được tính vào như sự chỉ đạo của Thủ tướng.

Ông Nguyễn Danh Thắng - Chủ tịch Hội đồng quản trị Cty cổ phần Đầu tư và phát triển Hãng phim truyện Việt Nam cho biết, dự kiến hôm nay (19/9), lãnh đạo Cty sẽ có buổi trao đổi, giải toả thắc mắc của cán bộ, công nhân viên. “Tuy nhiên, cần phải nói rằng, hiện nay tình hình tài chính của Cty rất nhiều khó khăn vì chúng tôi đang phải trả nợ 21 tỷ do Hãng phim cũ để lại, gồm thuế đất, thuế VAT và tiền phạt vì chậm nộp thuế. Có khu đất từ năm 1996 đến giờ không nộp đồng thuế nào, trong khi đó còn các kế hoạch cải tạo nhà xưởng, nâng cấp cơ sở vật chất”, ông Thắng nói.

Theo ông Thắng, trước đây khi Hãng phim còn được nhà nước bao cấp làm phim, tiền rót về được Hãng chia ra một phần để làm phim, phần còn lại giữ lại để phát lương cho nhân viên. Hãng giữ lại cả tiền thuế, tiền khấu hao để trả lương dần. Tuy vậy, cổ phần hoá thì không được bao cấp nữa, nên phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp thuế.

Cổ phần hóa hãng phim truyện Việt Nam: Vỡ mộng ảnh 2 Cánh cổng ra vào Hãng phim truyện VIệt Nam có lịch sử 60 năm được đóng kín mít từ sau thời điểm cổ phần hoá khiến nhiều nghệ sỹ bức xúc.

Làm phim cho có

Về việc làm chuyên môn, đại diện Cty khẳng định vẫn làm phim, phim sắp làm là bộ phim “Người yêu ơi”. “Hiện nay, theo phương án cổ phần hóa được phê duyệt thì mỗi năm Công ty chỉ sản xuất một phim điện ảnh, một phim truyền hình”, Chủ tịch HĐQT Nguyễn Danh Thắng chia sẻ.

Chị Trần Hoàng Thái Ly (Biên kịch) cho rằng: Một hãng phim truyện tuổi đời 60 năm mà giờ chỉ làm 1 bộ phim 1 năm thì chỉ gọi là làm cho có. Không khác gì đuổi các nghệ sỹ ra đường. “Hơn nữa, bộ phim này nằm trong kế hoạch từ trước khi hãng phim được cổ phần hoá chứ không phải phim mới”, chị Ly nói.

Các nghệ sỹ cũng bày tỏ mong muốn các cơ quan chức năng giám sát chặt chẽ và có những giải pháp thay đổi căn bản về tiến trình cổ phần hóa Hãng phim truyện Việt Nam sao cho nghệ sỹ được làm nghề một cách đúng nghĩa, tài sản của nhà nước không bị thất thoát.

Trao đổi với Tiền Phong, ông Nguyễn Thái Bình, Chánh Văn phòng Bộ VHTT&DL cho biết, Bộ rất quan tâm đến việc cổ phần hoá của Hãng phim truyện Việt Nam. Từ khi đơn bị chuẩn bị cổ phần hoá cũng như sau khi cổ phần hoá đã có hàng chục văn bản chỉ đạo. Ông Bình cho biết thêm, ngày mai (20/9), Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện sẽ có buổi làm việc với Chính phủ về việc này. Ngay khi có kết luận, Bộ sẽ có thông tin sớm cho báo chí.

Trao đổi với PV  Tiền Phong, chuyên gia kinh tế, TS  Nguyễn Minh Phong cho biết, Chính phủ đang loại hết những hạn chế về cổ đông chiến lược. Ví dụ như cho phép mua hết cổ phần của doanh nghiệp, trong khi trước đây có khống chế về tỷ lệ. Tuy nhiên, đó chỉ là cho phép mở về tỷ lệ sở hữu, còn cổ đông chiến lược ra sao phải quy định rõ, mỗi lĩnh vực sẽ có một loại cổ đông chiến lược riêng. Như cổ phần hoá Bệnh viện Giao thông Vật tải thì phải có một doanh nghiệp liên quan đến y tế. “Như hãng phim truyện mà một doanh nghiệp vận tải mua trọn thì tôi cho rằng đó là cổ đông cơ hội”.

 Ông Phong nói

Theo báo cáo, xác định giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa, VFS có khoản lỗ lũy kế lên tới 39,6 tỷ đồng, chủ yếu do các bộ phim làm theo đơn đặt hàng của Nhà nước (trong giai đoạn 2004-2014 lỗ 34,3 tỷ đồng), Cty còn nợ tiền thuê đất 5,7 tỷ đồng... Trụ sở VFS số 4 Thụy Khuê, hạ tầng cơ sở ngày càng xuống cấp, hư hỏng và bỏ hoang nhiều diện tích không sử dụng đúng mục đích. Nhân sự của hãng phim phần lớn làm thuê cho hãng khác hoặc làm công việc không liên quan đến phim ảnh.

NSND Phạm Nhuệ Giang: Nếu muốn làm phim nhà đầu tư không sỉ nhục nghệ sỹ như thế

Cổ phần hóa hãng phim truyện Việt Nam: Vỡ mộng ảnh 3
Tôi thấy Tổng công ty Vận tải thủy tham gia cổ phần hóa hãng phim không phải để làm phim, chỉ nghĩ tới sở hữu mảnh đất vàng Thụy Khuê và nhiều mảnh đất khác của hãng. Họ được mua với giá rẻ mạt. Việc cổ phần còn nhiều điều không thuyết phục, giá rẻ như vậy do không tính đến giá trị thương hiệu. Cả hãng hơn 60 năm truyền thống nhưng giá trị thương hiệu bằng không. Trong khi có tới năm cách tính giá trị thương hiệu, họ chọn cách lý giải để tính bằng không, tức là họ không có tâm sáng. Làm gì có chuyện hãng phim với nhiều thành tựu, bao nhiêu sản phẩm văn hóa tinh thần mà giá trị bằng không. Điều đấy khiến nghệ sỹ bức xúc. Thủ tướng yêu cầu rà soát và tính lại giá trị thương hiệu nhưng họ không làm, cho đến bây giờ chưa xác định được.

Chỉ sau hai tháng cổ phần hóa họ lật lại cam kết. Tài sản hãng phim quan trọng như phòng dựng 60 năm tồn tại, được lắp đặt máy móc thiết bị cách âm cách nhiệt, nhưng họ cho dỡ đi biến thành chỗ ngồi của một lãnh đạo. Nếu nghĩ đến sản xuất phim, không ai phá đi tài sản như thế. Sau đó còn nhiều việc khác như lấy đất sát mặt tiền hồ Tây, Thụy Khuê để cho thuê-những chỗ này là xưởng âm thanh, đạo cụ. Tôi cứ nghĩ tập đoàn kinh tế lớn, kinh doanh lớn chứ ai cho thuê mở cà phê, chân gà nướng rẻ mạt. Họ tận dụng cái lợi trước mắt, phá truyền thống lâu đời để kinh doanh lặt vặt.

Ngoài việc phá những thứ lâu đời, việc trả lương cho anh em rất khó chấp nhận và không đúng cam kết. Họ nghĩ rằng chỉ 20 người làm việc, gồm những người làm hành chính, dọn vệ sinh, văn phòng. Nghệ sỹ xưa nay không phải ngày nào cũng lên hãng, nay họ đòi chấm công tám tiếng. Làm phim ngày mười mấy tiếng ai tính được, họ không hiểu gì về văn hóa cả. Lương chỉ là một phần nhỏ, cái cách họ gọi nghệ sỹ lên mới đáng nói. Họ bảo các anh tự tìm ra công việc, tự nuôi sống. Như thế cổ phần để làm gì? Nghệ sỹ tự làm việc, tự trả lương được thì họ trở thành nhà sản xuất rồi. Chính thái độ này phá hủy nhanh chóng đội ngũ sáng tác, anh em nghệ sỹ hiện còn đang đấu tranh quyết liệt nhưng kéo dài hơn nữa họ sẽ nhanh chóng tan vỡ, không còn tinh thần làm việc và sáng tạo nữa.

Nhiều năm qua đúng là hãng phim xuống cấp nghiêm trọng, nhưng chúng tôi vẫn làm việc và chia sẻ với lãnh đạo. Qua tất cả việc làm của Vận tải thủy tôi tin họ không muốn tiếp tục làm phim. Mỗi năm họ dự định làm một phim, dựa vào nguồn đặt hàng nhà nước. Cổ phần hóa không phải như thế. Trước đây chúng tôi vẫn làm như thế, bản thân tôi cộng tác với chi nhánh hãng mỗi năm sản xuất 10 phim. Chúng tôi sẽ kiến nghị để tiền nhà nước không bị thất thoát vào túi một số ai đó, không để truyền thống hãng bị phá bỏ và tiêu tan những tài năng còn bám trụ ở hãng. Tôi nghĩ bất cứ ai có trách nhiệm đều phải lên tiếng, trước hết phải làm đúng con đường cổ phần hóa.

Đạo diễn, diễn viên Quốc Tuấn: Lo xóa sổ hãng phim

Cổ phần hóa hãng phim truyện Việt Nam: Vỡ mộng ảnh 4
Tôi là người đầu tiên ủng hộ chủ trương cổ phần hóa. Trong nhiều năm khi đạo diễn Vương Tuấn Đức làm giám đốc, hãng phim rơi xuống đáy khủng hoảng. Hơn ai hết nghệ sỹ đều trông chờ cổ phần hóa sẽ vực dậy sức sống của anh cả đỏ nền điện ảnh, tuy nhiên những mong chờ đó đang trở thành vô vọng.

Chúng tôi hoàn toàn thất vọng bởi những cam kết trước đó không thực hiện được, như lương phân bổ cho cán bộ công nhân viên không theo nguyên tắc nào. Chúng tôi nghi ngờ về năng lực của nhà đầu tư chiến lược.

Dự án Người yêu ơi đang gấp rút thực hiện do Cục Điện ảnh đặt hàng từ năm 2016 trước khi cổ phần hóa. Hơn thế cách điều hành khó hiểu: Phân đạo diễn làm trợ lý và thư ký của phim. Họ gọi chúng tôi lên, bảo chúng tôi không cần đến hãng phim, rồi tự tìm việc, tự trả lương. Ứng xử thiếu tôn trọng nghệ sỹ như thế sớm muộn gì nghệ sỹ bỏ hãng mà đi, dần dần xóa sổ hãng.

Bảo Hân (ghi)

Tôi cứ nghĩ tập đoàn kinh tế lớn, kinh doanh lớn chứ ai cho thuê mở cà phê, chân gà nướng rẻ mạt. Họ tận dụng cái lợi trước mắt, phá truyền thống lâu đời để kinh doanh lặt vặt.

                NSND Phạm Nhuệ Giang

MỚI - NÓNG