Có nên ép chồng giải thích chuyện lấy tên tình cũ đặt cho con?

Ảnh minh hoạ: Internet
Ảnh minh hoạ: Internet
TPO - Tuy vậy theo em, giờ chị cũng chẳng nên ép anh ấy phải giải thích hay trình bày rõ lý do làm gì, bởi một khi người đàn ông đã quyết định làm một việc gì đó là họ cũng đã có suy nghĩ trước sau rồi.

Đọc những lời tâm sự của chị trong câu chuyện "Lấy tên tình cũ đặt cho con, chồng tôi "trả hận" tình xưa?", em cũng không hiểu tại sao chồng chị lại có thể một mình quyết định lấy tên tình cũ để đặt cho con gái đầu lòng, mặc dù trước đó vợ chồng chị đã thống nhất chọn cho cháu một cái tên hay, có ý nghĩa.

Tuy vậy theo em, giờ chị cũng chẳng nên ép anh ấy phải giải thích hay trình bày rõ lý do làm gì, bởi một khi người đàn ông đã quyết định làm một việc gì đó là họ cũng đã có suy nghĩ trước sau rồi.

Giờ chị hãy chấp nhận để mọi chuyện bớt căng thẳng đi, chứ nếu chị cứ suy nghĩ, cứ day dứt, bức xúc với việc làm của chồng, em nghĩ sẽ không có kết quả tốt đẹp gì đâu.

Chị cứ nghĩ đơn giản thế này đi, cả hàng chục triệu con người trên đất nước này, tránh sao khỏi chuyện trùng tên và có trùng với ai đi nữa thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến cuộc sống của cháu bé sau này đâu, chị ạ.

Chị cứ nghĩ mọi việc nhẹ nhàng như thế thì chính cuộc sống của chị sẽ thanh thản hơn. Mà nghĩ làm gì hả chị khi đó chỉ là một cái tên? Điều quan trọng là chồng chị sống với mẹ con chị như thế nào, tình cảm của anh ấy dành hết cho chị và con gái mới là điều đáng trân trọng và gìn giữ nhất.

Có những tâm sự, những điều riêng mà người đàn ông muốn giữ trong góc khuất tâm hồn, chỉ dành cho chính họ. chỉ để họ được sống với nỗi niềm sâu kín ấy. Em tin rằng đến một lúc nào đó, chồng chị sẽ mở lòng mà tâm sự với chị mà thôi. Vui lên chị nhé, chúc gia đình chị sẽ luôn bình yên, hạnh phúc.

MỚI - NÓNG