Có gì trong ngôi nhà 3 thế hệ ở, bị tảng đá 850 tấn đè vẫn không sập?

TPO - Ngôi nhà nhỏ nằm lọt thỏm dưới tảng đá cao 15m, nặng 850 tấn là một trong những điểm đến hút khách du lịch ở Mexico ngay cả trong mùa dịch.

Ở giai đoạn đại dịch COVID-19 trở thành nỗi khiếp sợ toàn cầu, cùng với hàng không, du lịch là ngành chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Tuy nhiên, có một điểm đến ở Mexico vẫn thu hút sự quan tâm của đông đảo du khách trong và ngoài nước.

Đó là ngôi nhà đặc biệt của ông Benito Hernández (70 tuổi) nằm sâu trong sa mạc Coahuila, phía Bắc Mexico. Ngôi nhà này là một phần của thị trấn San José de las Piedras (bang Coahuila), nơi nổi tiếng với những bức tranh trong hang động từ thời tiền sử và những con đường mòn trải dài. Thị trấn không chỉ hút khách du lịch, mà còn cả người dò vàng, người đam mê khảo cổ học và cổ sinh vật học.

Có gì trong ngôi nhà 3 thế hệ ở, bị tảng đá 850 tấn đè vẫn không sập? ảnh 1 Ngôi nhà bị tảng đá 850 tấn "đè" nhưng không sợ sập.

Lý do ngôi nhà của ông Hernández “đắt” khách bất chấp dịch bệnh là nó lọt thỏm dưới một tảng đá cao 15m, nặng 850 tấn. Nhìn từ xa, ngôi nhà tưởng chừng như sắp bị tảng đá đè bẹp, không thể chống đỡ nổi. Nhưng thực tế ngược lại vì ông Hernández cố tình xây ngôi nhà bên dưới tảng đá khổng lồ.

Ông Hernández rất vui vẻ chào đón tất cả những du khách ghé thăm nhà. Ông cho biết, rất thích ngôi nhà do ông xây dựng trở thành một điểm du lịch. Ông phân tích, nhiều người tìm đến nhà ông một phần do ngôi nhà cô lập giữa sa mạc rộng lớn, tách biệt với thành phố lớn.

“Ở đây, chúng tôi không có virus corona. Tôi tin, mọi người đến đây vì nó nằm giữa sa mạc. Ở đây không có dịch bệnh, cũng không có bất kỳ thứ gì khác”, ông nói.

Có gì trong ngôi nhà 3 thế hệ ở, bị tảng đá 850 tấn đè vẫn không sập? ảnh 2 Ông Hernández - chủ nhân ngôi nhà đặc biệt.

Ông Hernández được hàng xóm gọi bằng danh xưng “người đàn ông của những hang động”. Trước ngôi nhà bị đá đè, ông cũng từng xây ngôi nhà mộc mạc cách đây hàng thập kỷ ở San Miguel, khu bảo tồn thiên nhiên cách thành phố Piedras Negras (Coahuila) 400km.

Dù đã có nhà, không hiểu vì nguyên nhân nào đó, ông Hernández mê mẩn vùng đất hiện tại ông đang ở gần như suốt cuộc đời. Ông tiết lộ, lần đầu tiên nhìn thấy tảng đá vào năm 8 tuổi, tức cách đây gần 60 năm, và lập tức nhớ mãi không quên. “Tôi đã nghĩ, một ngày nào đó, khi tôi trưởng thành, tôi sẽ kết hôn, sinh con và quay lại đây”, ông bộc bạch.

Có gì trong ngôi nhà 3 thế hệ ở, bị tảng đá 850 tấn đè vẫn không sập? ảnh 3  Ông Hernández mê mẩn tảng đá từ năm 8 tuổi.
Có gì trong ngôi nhà 3 thế hệ ở, bị tảng đá 850 tấn đè vẫn không sập? ảnh 4  Ông dự tính sẽ sống ở đây từ gần 60 năm trước.

20 năm sau đó, ông thực hiện được giấc mơ. Ông đủ tiền mua mảnh đất và cùng vợ xây dựng tổ ấm, theo cả nghĩa đen lẫn bóng. Quá trình để xây một căn nhà vừa vặn bên dưới tảng đá khổng lồ thực sự mệt mỏi, tốn rất nhiều công sức và phải thực sự kiên trì.

“Tôi đã phải chịu đựng mọi thứ: những ngày lạnh căm, những ngày lại nóng bức và cả đói, khát. Đôi khi tôi phát ngán, nhưng tôi đã cố gắng xây ngôi nhà cho vợ và 7 đứa con. Đứa con lớn tuổi nhất của tôi, 43 tuổi, đã lớn lên ở đây”, ông nói.

Sau bao nhiêu cố gắng, ông Hernández gặt được quả ngọt. Khối đá lớn được tận dụng làm mái nhà, vừa độc đáo, vừa giúp chống lại thời tiết khắc nghiệt. Theo chủ nhân ngôi nhà, nhiệt độ bên ngoài có thể xuống tới -7 độ C hoặc nóng tới 47 độ, nhưng trong nhà vẫn thoải mái, dễ chịu.

Có gì trong ngôi nhà 3 thế hệ ở, bị tảng đá 850 tấn đè vẫn không sập? ảnh 5 Ngôi nhà lấy tảng đá làm mái, luôn dễ chịu bất chấp thời tiết khắc nghiệt.

Ngoài ra, ngôi nhà gồm ba phòng, gồm phòng ngủ, phòng khách và phòng bếp. Do xây dưới tảng đá, khoảng cách từ giường đến trần nhà chỉ tầm 1-2m. Điểm bất tiện lớn nhất là nguồn điện chập chờn do khu vực này quá hẻo lánh. Gia đình ông Hernández dùng bếp củi để sưởi ấm và luôn có sẵn đèn pin chiếu sáng phòng khi cần thiết.

Ngôi nhà độc đáo cũng không có hệ thống thoát nước thải. Nhưng may mắn, tảng đá nằm gần một con suối trên núi, được gia đình Hernández tận dụng cho sinh hoạt hằng ngày. Tuy nhiên, con suối đóng băng vào mùa đông.

Có gì trong ngôi nhà 3 thế hệ ở, bị tảng đá 850 tấn đè vẫn không sập? ảnh 6 Giường cách trần nhà tầm hơn 1m.
Có gì trong ngôi nhà 3 thế hệ ở, bị tảng đá 850 tấn đè vẫn không sập? ảnh 7 Ngôi nhà nhỏ có 3 phòng.
Có gì trong ngôi nhà 3 thế hệ ở, bị tảng đá 850 tấn đè vẫn không sập? ảnh 8  
Có gì trong ngôi nhà 3 thế hệ ở, bị tảng đá 850 tấn đè vẫn không sập? ảnh 9 Hơi bất tiện vì nguồn điện không ổn định, nhiều lúc phải sống trong cảnh tối mịt mờ.

Các thành viên gia đình Hernández sống nhờ trồng trọt trên mảnh đất của gia đình, trồng và thu hoạch Candelilla – loại cây bụi nhỏ dùng để tạo ra sáp nến, nguyên liệu mỹ phẩm và điều chế thuốc…

Điều kiện thiếu thốn nhưng ông Hernández không muốn chuyển đến nơi khác. Ông thích sống tại nơi thoáng đãng, chút hoang dã và bình yên.

Có gì trong ngôi nhà 3 thế hệ ở, bị tảng đá 850 tấn đè vẫn không sập? ảnh 10 Gạt hết những bất tiện, ngôi nhà rất yên bình và phong cảnh xung quanh tuyệt đẹp, nhất là vào ban đêm.

Trở thành điểm tham quan giúp thu nhập của gia đình Hernández tốt hơn trước. Không chỉ hút khách, có người đề nghị trả ông số tiền 2 triệu peso (hơn 2 tỷ đồng) để mua lại ngôi nhà độc đáo này. Dĩ nhiên, ông Hernández từ chối.

"Tôi có 7 người con và có thêm cả cháu. Chúng tôi sẽ tiếp tục sống ở đây cho đến khi rời xa thế giới này. Tôi không đi đâu hết", ông nhấn mạnh.

Theo Theo Mexico News Daily, Daily Mail
MỚI - NÓNG