Cô gái cao 60 cm và ước mơ huy chương tại Paralympics

Cô gái cao 60 cm và ước mơ huy chương tại Paralympics
TPO - Jessica Rogers (14 tuổi, người Mỹ) sẽ tham dự giải bơi trong cuộc thi dành cho người khuyết tật thế giới (Paralympics) mặc dù cô chỉ cao 60cm và mất toàn bộ phần cẳng chân.

Bà Phyllis Rogers, 55 tuổi đã nhận nuôi Jessica khi cô chỉ mới 14 tháng tuổi. Jessica mắc hội chứng thoái hóa cột sống bẩm sinh, cột sống chỉ phát triển tới giữa lưng. Mặc dù tất cả các cơ quan trong cơ thể đều nhỏ kể cả lá phổi nhưng Jessica vẫn bơi rất giỏi.

 
Cô gái cao 60 cm và ước mơ huy chương tại Paralympics ảnh 1

Từ nhỏ, Jessica đã dùng tay để di chuyển. Tới khi cô 3 tuổi cô đã phải phẫu thuật cắt bỏ cẳng chân. Sau 6 tháng hồi phục cô đã chăm chỉ tập bơi và coi đó là niềm đam mê.

Jessica chia sẻ: "Tôi không nghĩ rằng rằng mình là một người đặc biệt. Mỗi người sống trên đời đều khác biệt theo cách riêng của mình. Khi bơi, tôi cảm giác mình rất tự do. Ban đầu tôi chỉ bơi để thư giãn, nhưng bây giờ tôi muốn gặt hái huy chương.”

Cô gái cao 60 cm và ước mơ huy chương tại Paralympics ảnh 2

Jessica luôn mơ ước sẽ có được một vị trí trong đội tuyển quốc gia Mỹ. Hiện cô đang chăm chỉ tập luyện cho vòng loại North Dakota vào tháng Sáu. Cô hy vọng có thể tham dự giải đấu tại London vào năm tới.

Mới đây cô đã giành được huy chương bạc bơi ếch 100 mét tại Parapan American Games ở Mexico.
Hiện Jessica đang có một chế độ tập luyện khá khắt khe. Cô thường phải dậy từ 3h30 sáng để tập luyện trước khi đi học.

Cô nói: "Tôi hy vọng tương lai tôi cũng sẽ có một gia đình và sinh con hoặc nhận con về nuôi. Nhưng hiện tại, ước mơ lớn nhất của tôi là được sống ở London”

Lê Anh
Theo The Sun

Theo Dịch
MỚI - NÓNG