Có công mài sắt…

Nguyễn Văn Lai với tấm HCV đầu tiên Ảnh: Hồng Vĩnh
Nguyễn Văn Lai với tấm HCV đầu tiên Ảnh: Hồng Vĩnh
TP - Sau nhiều nỗ lực bất thành, cuối cùng chân chạy chủ lực Nguyễn Văn Lai của đoàn việt dã Quân đội cũng được nếm vị ngọt chiến thắng. Tiền Phong đã có cuộc trao đổi ngắn với anh.

>> Sôi động cao nguyên

Nguyễn Văn Lai với tấm HCV đầu tiên Ảnh: Hồng Vĩnh
Nguyễn Văn Lai với tấm HCV đầu tiên. Ảnh: Hồng Vĩnh.

Lần đầu tiên vô địch Việt dã, cảm xúc của Lai như thế nào?

Rất sung sướng vì đây là lần đầu tiên vô địch Việt dã giải báo Tiền Phong. Em đã gọi điện thoại về gia đình báo tin và ở nhà cũng đang xem qua truyền hình, cổ vũ cho em.

Đường chạy ở Đăk Nông có gì khác những địa phương khác?

Đường nhiều dốc lên xuống, vượt qua được mệt bở hơi tai. Đây là lần đầu em đến Đăk Nông và lần đầu thi đấu ở địa hình đồi dốc. Nói chung là khó khăn hơn ở đồng bằng. Rất mừng là ở đoạn cuối em đã vượt qua được đối thủ chính là anh Nguyễn Đặng Đức Bảo của Khánh Hòa để về đích trước tiên.

Đâu là bí quyết chiến thắng của Lai?

Đã ba mùa rồi, em mới có chiến thắng. Năm ngoái về thứ hai sau anh Bảo. Chiến thắng này là sự rèn luyện bền bỉ và kiên trì. Với lại, mùa này ban huấn luyện có đối sách rất đúng đắn, đó là lên Đăk Nông sớm, vì vậy mà em có điều kiện làm quen với đường chạy với khí hậu loãng của cao nguyên nhiều hơn.

T.Thế (thực hiện)

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG