Cô chủ cửa hàng thời trang chẳng thể ngờ tình trẻ làm điều này sau khi đã 'no xôi, chán chè'

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Bây giờ thì chị đã mất cả tình, lẫn tiền cho “phi công trẻ” và hắn đã cao chạy xa bay khi đã 'no xôi, chán chè', khi đã hốt được từ chị số tiền đủ để hắn bắt đầu một cuộc chinh phục tình tiền với "con mồi" mới!

Chị đừng giận chứ em thấy để có cái kết đắng cay, thua thiệt mà chị đang gánh chịu này thì rõ ràng không ai khác ngoài chị đã tự đưa mình vào bẫy đúng không chị?

Với những gì đã xảy ra trong câu chuyện Sa vào bẫy tình của 'phi công trẻ', cô chủ cửa hàng thời trang tiêu tan sự nghiệp, nếu ngay từ đầu chị tỉnh táo, suy nghĩ thấu đáo, cân nhắc kỹ càng thì không khó để biết được bộ mặt thật của kẻ Sở Khanh lừa đảo đó.

Bây giờ thì chị đã mất cả tình, lẫn tiền cho “phi công trẻ” và hắn đã cao chạy xa bay khi đã 'no xôi, chán chè', khi đã hốt được từ chị số tiền đủ để hắn bắt đầu một cuộc chinh phục tình tiền với con mồi mới!

Tuy vậy chuyện cũng đã qua, theo em chị không cần phải quá day dứt, bận tâm, tiếc nuối làm gì nữa, hãy quên kẻ xấu xa tồi tệ đó đi sau khi đã biết vì sao mình phải trả giá.

Cuộc sống ở phía trước của chị còn rất dài, chị còn bố mẹ, còn người thân ở quê, nếu chị cảm thấy chưa sẵn sàng để một mình đứng vững sau cú sốc này thì hãy tìm về quê với bố mẹ, với họ hàng.

Nguôi ngoai, thoải mái rồi chị trở ra thành phố tiếp tục đam mê kinh doanh thời trang của mình cũng chưa muộn chị ạ. Mấy lời tâm sự cùng chị, thông cảm và chia sẻ chuyện không may chị đang gặp phải, mong chị nghị lực để vượt qua giai đoạn này. Chúc chị sớm tìm được bình an trong cuộc sống.

MỚI - NÓNG