Chuyện về những cuộc đi 'săn' của giới 'máy bay bà già'

Chuyện về những cuộc đi 'săn' của giới 'máy bay bà già'
Các bà các chị đã lập gia đình hàng ngày chẳng đoán được chồng mình làm gì, đi đâu thậm chí "kêu như vạc" về cái sự khổ này. Có người không chịu nổi đã phải đi tìm sự chia sẻ bằng cách kết bạn với những “hot boy”, dần dần họ trở thành những phụ nữ thích “sưu tập” trai trẻ…
Chuyện về những cuộc đi 'săn' của giới 'máy bay bà già' ảnh 1

Khi phụ nữ “săn tình”

Người ta thường nói, cái gì càng thiếu thì càng khao khát. Nhiều phụ nữ đã có gia đình đủ đầy nhưng thay vì dành thời gian cho những ông chồng bù khú nhậu nhẹt, họ đi tìm cảm giác mới lạ bên các cậu trai tân. Họ cảm thấy rằng những nam thanh niên thật sự rất hấp dẫn, họ chỉ muốn tiếp cận bằng mọi cách để làm quen, lân la rồi nảy sinh tình cảm... Những chuyện ở trong công sở dần dà trở thành đề tài, câu chuyện để các chị em trút nỗi lòng của mình. Nhiều chị em khi mới gặp đã “bắt sóng” mục tiêu khá nhanh. Làm việc cùng nhau mỗi ngày, chia sẻ cùng nhau khó khăn, dần dà chuyện nảy nở tình yêu đến là điều dễ hiểu.

Chị Lan, 32 tuổi, làm việc tại một Cty chứng khoán của nước ngoài, chia sẻ: “Nhịp sống vẫn diễn ra bình thường nếu không có sự xuất hiện của một chàng trai, là nhân viên cấp dưới kém tôi đến 5 tuổi. Ngay từ lúc phỏng vấn, tôi đã để ý đến bằng cấp, lý lịch và tất nhiên không quên vẻ điển trai, thông minh toát lên qua những câu trả lời sắc sảo và thuyết phục của Mạnh. Ngay từ cái nhìn đầu tiên tôi đã thấy có điều gì tạo nên sợi dây kết nối giữa tôi và Mạnh. Tôi như sa lầy, lạc lối và trái tim bắt đầu đập loạn nhịp khi nghĩ đến Mạnh”.

Cuộc sống biến chuyển đến chóng mặt, là chuỗi của những so sánh mới - cũ. Đối với nhiều chị em cũng vậy, biết rằng đã lạc lối nhưng khó dứt. Mặc cho bạn bè, đồng nghiệp bóng gió ngăn cản, mặc cho người đời dèm pha, nhiều chị vẫn như con thiêu thân.

Nhung, 35 tuổi, nhân viên một công ty viễn thông, lập gia đình được 5 năm và có một nhóc 3 tuổi kháu khỉnh. Nhưng sự đời thường trớ trêu nên những người phụ nữ như Nhung thường có những nỗi khổ tâm riêng... chẳng ai thấu được. Không xinh đẹp nhưng có phong thái của người phụ nữ quý phái, vậy mà Nhung lại chết mê chết mệt Hoàng - vốn là một kỹ thuật viên mới làm được vài tháng. Nhìn vẻ ngoài ai cũng phải khen Hoàng đẹp trai, nhất là khi cậu ta khoác bộ cánh công sở nhìn chẳng khác “hot boy” Hàn Quốc.

Mặc cho một số đồng nghiệp ngăn cản, nàng vẫn bỏ ngoài tai. Sau gần một năm trời quấn quýt với trai trẻ, cuối cùng Hoàng quay ngoắt 180 độ với Nhung, vì lý do cưới vợ. Mối quan hệ rình rang đó kết thúc chóng vánh nhưng hậu quả vẫn còn là những điều tiếng mà “người ở lại” phải gánh chịu.

Trường hợp của Ngọc Anh, 34 tuổi, là trưởng phòng kế toán cho một doanh nghiệp, chồng con đề huề, nhưng khổ nỗi anh chồng hiếm khi ở nhà. Cô được đánh giá là phụ nữ có chút nhan sắc, lại được tiếng giỏi dang trong công việc... Cậu thanh niên kém Ngọc Anh 9 tuổi tên Nam, làm thiết kế trong công ty được gần 1 năm. Hai người “bắt sóng” nhau là lần Ngọc Anh gặp Nam tại căng tin của công ty, những câu chuyện cởi mở của hai người dần khiến cho cả hai mật thiết hơn… Tới khi mối quan hệ của hai người quấn quýt thì chồng Ngọc Anh biết chuyện và làm “ra ngô ra khoai”. Hạnh phúc gia đình của Ngọc Anh bị đánh đổi bằng vết nứt khó lành.

Hẹn hò cùng các chàng trai trẻ trong cơ quan đồng nghĩa với việc, các chị em sẽ ít phải suy nghĩ về các mối quan hệ trong quá khứ cũng như lo lắng về các vấn đề hiện tại. Các chị em sẽ không lo vợ cũ hay con cái của người tình làm phiền. Chuyện chị em trong cơ quan bàn tán về việc chinh phục “phi công trẻ” thế nào, ra làm sao, đặc biệt việc ân ái cùng “phi công trẻ” cũng mang lại cảm xúc khác hẳn với ông chồng đã quen hơi chăn gối. Chính vì điều này mà các phụ nữ đã có gia đình tò mò và hơn hết các chị đã nghĩ đến việc sẽ chinh phục bằng được, sẽ đưa phi công trẻ "vào đường băng” để "cất cánh"!

Các chị còn đặt ra mục tiêu chinh phục các “phi công” trong 2 tháng, 3 tháng…để bắt đầu cho kế hoạch hoàn hảo thì những việc như đi gặp khách hàng, ăn trưa, trao đổi công việc… đều được tính tới trong phương án tiếp cận các “boy”. Thậm chí, nhiều chị em chẳng thể nhớ nổi số “boy” trẻ đã từng “qua tay” hay là họ không thèm nhớ.

Kỹ nghệ “cặp bồ”

Dường như các chị cảm thấy thật tươi mới khi “trai trẻ” đánh giá cao những kinh nghiệm cuộc sống của mình. Ngoài ra, các “boy” trong cơ quan thường không cảm thấy bị áp lực bởi thành công của người phụ nữ hơn tuổi mình, họ thấy ngưỡng mộ và gọi với cái tên “sếp”. Có một điều khó lòng chối cãi, là những người trẻ tuổi thường có vẻ bề ngoài hơn hẳn nhiều quý ông đã bước vào tuổi tứ tuần. Sự thu hút ở vẻ bề ngoài là một phần quan trọng của các mối quan hệ.

Ở cái tuổi không còn tràn trề nhựa sống, cũng chẳng phải là già, các chị cứ mãi vướng mắc trong những mối tình không đầu, không cuối. Thậm chí có người có tới 2-3 chàng thanh niên để thay đổi, có khi cách 2 ngày, có khi chỉ buổi sáng và buổi chiều. Vậy thì ai “sở khanh” hơn ai? Có những người bị bỏ rơi, nhưng cũng có những người tìm cách bỏ rơi những “boy” trẻ, họ cũng không buồn không vui. Chỉ xem đó như những món ăn, khi nó đã nhàn nhạt thì cần thay đổi thứ gia vị nào ngon hơn… Nhưng cuộc tình qua tay các chị em cũng có những mặt trái, cạm bẫy mà người trong cuộc phải thật tỉnh táo. Nếu yêu phải những “boy” chỉ muốn thỏa mãn nhu cầu tình dục, không tính chuyện xa xôi thì bạn cũng phải xác định rõ tâm lý từ đầu, để không bị tổn thương nếu bị “đá”.

Các chàng trai trẻ có nhiều “tình” nhưng luôn thiếu tiền. Họ không có sự ổn định về tài chính. Trừ khi bạn sẵn sàng chi tiền để “nuôi” họ, còn không hãy cảnh giác kẻo tiền mất, tình tan. Và vấn đề lớn nhất mà các chị em phải đối mặt chính là sự kỳ thị của xã hội. Khi sánh bước bên một chàng trai trẻ, các chị khó tránh khỏi những lời dị nghị về mối quan hệ lằng nhằng. Mỗi người đều lựa chọn cho mình cách sống, miễn là họ cảm thấy ổn và không ảnh hưởng đến những người xung quanh. Tất nhiên, những điều chị em kể tội không phải là sai. Bởi đúng là ham vui, nhiều người lăng nhăng, yêu đương vớ vẩn. Tuy không phải ai cũng thế.

Chị em hãy tự nhìn lại bản thân, xem mình đã làm tròn trách nhiệm với gia đình, đã là người yêu, người vợ chu toàn chưa? Không nên ích kỷ, chỉ nghĩ cho mình. Dù biết, phụ nữ bây giờ cũng “gớm” lắm chứ!

Theo Pháp luật&xã hội

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.