Chung kết SV 2012: Con người là cốt lõi của sự phát triển

Chung kết SV 2012: Con người là cốt lõi của sự phát triển
Với màn thể hiện ấn tượng, đầy sáng tạo và đậm tính nhân văn trong trận chung kết SV 2012 với chủ đề “VN 50 năm về sau”, ĐH Yersin Đà Lạt đã giành giải nhất cuộc thi với phần thưởng 100 triệu đồng.

Chung kết SV 2012: Con người là cốt lõi của sự phát triển

> Trường ĐH Yersin vô địch SV 2012

Với màn thể hiện ấn tượng, đầy sáng tạo và đậm tính nhân văn trong trận chung kết SV 2012 với chủ đề “VN 50 năm về sau”, ĐH Yersin Đà Lạt đã giành giải nhất cuộc thi với phần thưởng 100 triệu đồng.

Niềm vui chiến thắng của đội SV 2012 ĐH Yersin Đà Lạt. Ảnh: Quang Định
Niềm vui chiến thắng của đội SV 2012 ĐH Yersin Đà Lạt. Ảnh: Quang Định.

Ba đội thi đến từ các trường ĐH Xây dựng Hà Nội, ĐH Kinh tế TP.HCM, ĐH Bách khoa Đà Nẵng cũng thể hiện được sự hài hước, sáng tạo lồng ghép nhiều thông điệp trong từng phần thi khiến trận chung kết SV 2012 thật sự bùng nổ, hấp dẫn và gay cấn.

Chuyện tham nhũng, môi trường vào SV 2012

Trận chung kết diễn ra hấp dẫn, kết quả cuối cùng ĐH Yersin Đà Lạt đoạt giải nhất, ĐH Xây dựng Hà Nội đoạt giải nhì, hai trường ĐH Kinh tế TP.HCM và ĐH Bách khoa Đà Nẵng đồng hạng ba.

Bốn đội thi tham gia trận chung kết đã đưa ra nhiều băn khoăn, trăn trở của sinh viên về những bức xúc mang tính thời sự của xã hội hiện nay. Đó là lời cảnh tỉnh của ĐH Yersin Đà Lạt về môi trường sống bị hủy hoại trong tương lai, nếu ngay từ bây giờ chúng ta không có những giải pháp tích cực bảo vệ môi trường.

Hai trường ĐH Xây dựng Hà Nội và ĐH Bách khoa Đà Nẵng lại lên án vấn nạn chạy đua lấy bằng thạc sĩ, tiến sĩ “giả” tràn lan. Đặc biệt các vấn nạn giao thông hỗn loạn, sự bùng nổ gia tăng dân số, thực trạng tham nhũng và nạn hối lộ cũng được các đội SV đưa vào phần thi của mình.

Theo nhà báo Lại Văn Sâm, trưởng ban giám khảo SV 2012, các đội chơi đã linh hoạt mang đến cuộc thi những thông điệp rõ ràng, mạnh mẽ về nhiều thực trạng bức xúc, mang tính thời sự như là một lời cảnh tỉnh cho toàn xã hội.

Ước mơ về một VN phát triển

Ở phần thi “Ước mơ SV”, ĐH Yersin Đà Lạt đã gửi đến khán giả bức tranh đất nước ta 50 năm về sau tràn ngập hạnh phúc, phát triển hiện đại về giao thông, giáo dục, kinh tế, thể thao và đặc biệt là hình ảnh cờ Tổ quốc được cắm lên hành tinh VN 2062 ở vũ trụ do chính chúng ta tìm ra.

5/6 giám khảo cho ĐH Yersin Đà Lạt điểm 10 ở phần thi này. Phần thi là một hình ảnh đất nước chúng ta hoàn toàn mới, phát triển toàn diện các lĩnh vực dựa trên nguồn nhân lực trí tuệ, sáng tạo và có trái tim nhân ái. “Con người là nguồn gốc và cốt lõi của sự phát triển, chúng tôi luôn mơ ước con người VN sẽ có một khối óc thông minh, bàn tay vững chắc và trái tim nhân ái để có thể xây dựng đất nước VN vươn ra tầm thế giới”, Phan Ngọc Khôi (SV năm 4 ngành kiến trúc, ĐH Yersin Đà Lạt) bày tỏ.

“Ước mơ SV” của Trường ĐH Kinh tế TP.HCM và ĐH Xây dựng Hà Nội là cùng chung tay xây dựng đất nước tương lai và dù phát triển đến đâu thì vẫn phát huy hồn VN, nét truyền thống của dân tộc.

Nhà báo Lại Bắc Hải Đăng - đạo diễn chương trình SV 2012 - nhận định: “Tôi đánh giá cao những ý tưởng sáng tạo của các đội thi trong trận chung kết năm nay khi các đội đều xoay quanh con người để ước mơ cho đất nước tương lai. Dù những ước mơ về một đất nước VN vươn tầm thế giới hay những thông điệp giản dị về truyền thống dân tộc, tình yêu thương giữa con người với nhau cũng là những mong muốn đáng trân trọng của các bạn sinh viên”.

Theo Phước Tuần
Tuổi Trẻ

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG