Chung kết Pháp - Croatia: Ai là vua mới của bóng đá?

Chung kết Pháp - Croatia: Ai là vua mới của bóng đá?
TP - Pháp đang được đánh giá cao hơn trong cuộc đối đầu diễn ra hôm nay. Tuy nhiên, những người lãng mạn trong bóng đá ắt cũng có những lý do để trông đợi vào chiến thắng của Croatia.

Trên thế giới, tiếng Pháp được xếp trong nhóm 5 ngôn ngữ lãng mạn nhất, đến độ người ta gọi đây là ngôn ngữ của tình yêu. Đã có những phân tích chỉ ra, cách phát âm góp phần khiến tiếng Pháp trở nên êm ái, mềm mại và rất dễ nghe.

Tuy nhiên, tuyển Pháp thì không hề lãng mạn chút nào, ít nhất là ở kỳ World Cup này. Didier Deschamps và các học trò từng bị người Bỉ chỉ trích không ngớt lời vì chiến thuật phòng ngự dày đặc trong cuộc chạm trán giữa đôi bên ở Bán kết. Pháp rốt cuộc giành chiến thắng từ pha đánh đầu của một trung vệ, Umtiti, từ một tình huống cố định, cho dù xuyên suốt trận đấu Bỉ đã chơi tấn công rất mạnh mẽ.

Trận đấu với Bỉ thể hiện hết những phẩm chất của Pháp: chắc chắn, không hề lãng mạn nhưng vẫn đạt được mục đích cuối cùng. HLV Didier Deschamps đã xây dựng lối chơi của Pháp dựa trên nền tảng lực lượng có chiều sâu và đều ở cả 3 tuyến. Đó là thủ thành Lloris, trung vệ Umtiti hay Varane ở hàng phòng ngự, N’ Golo Kante, Paul Pogba và Blaise Matuidi ở giữa sân. Theo đánh giá của EPSP, Pháp đang nắm một dàn tiền vệ đầy năng lượng. Ở phía trên, Didier Deschamps có thể trông đợi vào Mbappe, Griezmann hoặc thậm chí là Oliver Giroud.

So cả 3 tuyến, chỉ duy nhất hàng tiền vệ của Croatia có thể đọ được Pháp với bộ 3 Luka Modric, Rakitic và Brozovic. Thực tế, hầu hết cũng cho rằng tuyến tiền vệ sẽ là nơi quyết định khả năng thắng thua giữa đôi bên. Nhưng đây lại là một bài toán khác đối với HLV Dalic vào lúc này.

Bình thường, Croatia có thể tự tin hàng tiền vệ của họ đủ sức “bắt nạt” được Pháp. Nhưng trong bối cảnh vừa phải trải qua 3 trận liên tiếp đá 120 phút, thể lực của các trụ cột bên phía Croatia chắc chắn đã bị bào mòn rất nhiều. Thống kê cho thấy nếu xét về thời gian thi đấu, Croatia phải đá nhiều hơn Pháp hẳn 1 trận! Đoàn quân của ông Dalic đã phải vắt hết sức cho cuộc chiến ở Bán kết với Anh. Chưa kể, Pháp lại được nghỉ nhiều hơn Croatia hẳn 1 ngày.

Những tiếng nói của định mệnh

Croatia chỉ có dân số hơn 4 triệu người, chỉ lớn hơn Iceland ở World Cup 2018. Đây là lần đầu tiên Croatia giành quyền vào chơi một trận Chung kết, thành tích lớn nhất trước đó chỉ là hạng Ba. HLV Dalic đã tự hào tuyên bố, đội bóng của ông vừa tạo nên một kỳ quan trong bóng đá.

Từ đầu giải, lối chơi tấn công đẹp mắt của Croatia đã gây được nhiều thiện cảm với người xem. Họ là số ít đội bóng gây ấn tượng cực mạnh ở vòng đấu bảng khi toàn thắng cả 3 trận, trong đó có chiến thắng hủy diệt 3-0 trước Argentina. Đây là lý do có khá nhiều người đang ủng hộ Croatia trước cuộc đọ sức với Pháp.

Một thống kê đã chỉ ra, từ World Cup 1938 đến nay thì theo chu kỳ 20 năm, bóng đá lại có nhà vua mới. Cụ thể, năm 1938 là Ý lần đầu vô địch World Cup, 1958 là Brazil, Argentina năm 1978 và Pháp năm 1998. Nếu lịch sự lặp lại thì cơ hội lần này đến Croatia. Với một đội bóng đã vào tới trận Chung kết bằng nỗ lực thi đấu như những chiến binh, đây sẽ là một sự khích lệ lớn với các học trò của ông Dalic.

Sẽ có nhiều người “đặt cửa” cho Pháp, bởi đoàn quân của ông Didier Deschamps thực sự trội hơn ở khía cạnh chuyên môn. Nhưng bóng đá đẹp bởi những điều bất ngờ có thể xảy đến ngay cả khi người ta ít chờ đợi nhất, và kẻ mạnh hơn chưa hẳn đã là kẻ giành chiến thắng. Còn gì thú vị hơn khi một vai “quần chúng” như Croatia lại đang thành diễn viên chính của cuộc chơi, thế nên nếu yêu Croatia, hãy cứ yêu và tin!

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.