Tơ lòng

Chưa dám nhận lời yêu vì... chị họ

Chưa dám nhận lời yêu vì... chị họ
TP - Trước đây anh ấy yêu chị N là chị họ của em, hai người chia tay một thời gian thì anh ấy ngỏ lời với em. Em yêu anh ấy nhưng chưa dám nhận lời vì chị N lại gặp em tỉ tê rằng không nên để thiên hạ nghĩ nhà mình “lọt sàng xuống nia” như thế. Em đang không biết làm sao...lanchinh…@

Nhỡ chị N nói mà không phải thực nghĩ như thế?! Là vì chị ấy vẫn tiếc? Hihi. Hoặc chị ấy cũng như rất nhiều người, thường hay nghĩ đến sự “khó xử” khi gặp lại cố nhân trong tư cách mới. Mặc dù việc này chẳng có gì là khó giải quyết cả, nếu người ta đàng hoàng và hiểu biết. Tóm lại, đấy chỉ là những cái mà thiên hạ nghĩ cho họ, thỏa mãn họ, chứ không phải nghĩ cho bạn. Vậy bạn nên nghĩ cho mình đi. Yêu thì gật.

Cuối tuần anh ấy rất hay đưa em và con về chân núi S để thư giãn, nghỉ ngơi. Em rất thích và thực sự biết ơn anh, cho đến khi phát hiện ra đây lại chính là nơi ghi dấu mối tình đầu của anh ấy. Em thấy rất chua xót và nhục nhã. Phải làm gì đây anh BB…dungluan…@

Chưa dám nhận lời yêu vì... chị họ ảnh 1

Khi biết những sự ấy thì thường hay cả nghĩ, chứ thực ra chồng chị còn rung động với những kỷ niệm đó không? E là chỉ còn rất mờ nhạt. Chị đang nghĩ theo cách thất bại, trong khi hoàn toàn có thể nghĩ: Hỡi cô người yêu cũ kia ơi, hỡi mối tình đầu kia ơi, tôi đang hạnh phúc và thắng lợi chính ở nơi đây! Thử xem, thấy vui liền. Và trong tâm trạng vui ấy, có thể đùa với chồng: “này, kỷ niệm à, đây biết rồi nhé”. Đại thắng!

Cô ấy hay than phiền với tôi về cuộc sống buồn tẻ với người chồng, hôn nhân không hạnh phúc… Tôi dần dần cảm thấy  tình cảm lớn dần, hay chia sẻ, khuyên bảo cô ấy, nhưng chúng tôi chưa vượt qua tình bạn. Bỗng nhiên chồng cô ấy phát hiện những tin nhắn của tôi và cô ấy đổ hết rằng tôi là người quyến rũ cô ấy. Tôi phải nói gì với hai vợ chồng ấy, khi anh kia đang dọa sẽ làm um lên…tienluccuc…@

Chưa dám nhận lời yêu vì... chị họ ảnh 2

Cô ấy than phiền, tâm sự nhưng cô ấy có tình cảm với anh không chứ? Anh không chắc đúng không? Vậy thì anh đang tự đưa mình vào rắc rối mất rồi. Hichic!!! Giờ không phải lúc phân định đúng sai trong những cư xử của cô ta hay của anh, mà là lúc anh nên gặp cả hai người (cùng lúc) và chỉ cần một lời giải thích: Chúng tôi là bạn, nhưng tôi xin lỗi vì đã can thiệp hơi sâu vào chuyện riêng của hai người. Lịch sự chào, và đường hoàng ra về. Xong!

Mọi yêu cầu gỡ rối tơ lòng xin gửi về MR. Búp bê, báo Tiền Phong Chủ nhật, 15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội hoặc qua e-mail: bupbeonline@gmail.com

MỚI - NÓNG