Có 3 kết quả :

Người chép sử bằng hình ảnh

Người chép sử bằng hình ảnh

TP - 51 năm trước, bờ sông Thạch Hãn, Quảng Trị trở thành nơi trao trả tù binh sau hiệp định Paris, mỗi ngày 200 người, mỗi lần cách nhau một tuần, kéo dài suốt hai tháng. Thông tấn xã Việt Nam cử phóng viên ảnh Chu Chí Thành và quay phim Trần Mai Hưởng (sau này là giám đốc TTXVN), thêm một lái xe đến Quảng Trị để thực hiện hai nhiệm vụ.
Các nhà nhiếp ảnh của “Hai chiến tuyến” gặp nhau. Từ trái sang Hứa Kiểm, Đoàn Công Tính, Don McCullin, Patrick Chauvel, Chu Chí Thành, Mai Nam, và Jean Francois Leroy Ảnh: Đào Thanh Huyền

Hai chiến tuyến hội ngộ

TP - Chiến tranh đã lùi xa nhưng ký ức về cuộc chiến giành độc lập của quân và dân Việt Nam vẫn còn hằn sâu trong lòng mỗi người Việt trải qua giai đoạn ấy, trong đó có cả những chiến sĩ không cầm súng. Vũ khí của họ chính là chiếc máy ảnh xông pha nơi lửa đạn để có những tấm hình là chứng nhân lịch sử mà sau này được một phóng viên nước ngoài lấy làm tư liệu cho cuộc triển lãm.
Nhà báo, nhà nhiếp ảnh Chu Chí Thành hội ngộ nhân vật của mình - một trong “Hai người lính” vào sáng 25/1/2018. Ảnh: Triệu Đô.

Hai người lính hội ngộ sau 45 năm

TP - Nguyễn Huy Tạo và Bùi Trọng Nghĩa - hai nhân vật trong bức ảnh nổi tiếng Hai người lính của Chu Chí Thành sẽ có cuộc giao lưu đặc biệt trong chương trình “Khúc ca hoà bình” phát trực tiếp lúc 20h15 tối 26/1/2018 trên VTV8 và Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Trị, tiếp sóng 10 đài địa phương khác như Truyền hình Hà Nội, truyền hình TPHCM và phát lại trên VTV1 lúc 14h chiều 27/1/2018.