Cho rằng bị 'đầu độc', chém người bán gạo rồi cố thủ

Lực lượng PCCC phối hợp với Công an quận Cầu Giấy giải quyết vụ việc.
Lực lượng PCCC phối hợp với Công an quận Cầu Giấy giải quyết vụ việc.
TPO - Sau khi chém trọng thương người phụ nữ bán gạo, nam thanh niên này cầm dao cố thủ, buộc cảnh sát phải phá cửa khống chế.

Khoảng 12h45 ngày 8/3, Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) phối hợp với Công an phường Mai Dịch (quận Cầu Giấy) khống chế đối tượng Nguyễn Ngọc Tú (SN 1977, trú ở phường Mai Dịch) để làm rõ hành vi chém một phụ nữ nhập viện.

Thông tin ban đầu, trưa ngày 8/3, do cho rằng mình bị đầu độc từ gạo đã mua trước đó nên Tú cầm dao chém trọng thương người phụ nữ bán hàng. Sau đó, Tú bỏ về một căn phòng ở khu tập thể Đồng Xa (Cầu Giấy, Hà Nội).

Dù cảnh sát tới thuyết phục nhưng Tú không chịu mở cửa mà cố thủ bên trong chửi bới, cầm dao đe dọa. Một người dân cho biết, Tú còn hắt nước sôi vào lực lượng chức năng.

Trước tình huống trên, lực lượng phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ đã tới hiện trường phối hợp cùng Công an quận Cầu Giấy và Công an phường Mai Dịch để xử lý vụ việc.

Lực lượng PCCC sau đó phun nước vào căn hộ, đồng thời áp sát khống chế Tú đưa ra ngoài. Điều tra ban đầu cho thấy Tú có tâm lý không bình thường. Vụ việc đang được Công an Cầu Giấy tiếp tục điều tra.

MỚI - NÓNG