Chờ ông Miura dựng một 'chân đế tinh thần'

HLV Miura (ngoài cùng bìa phải) bước đầu tạo ấn tượng với người hâm mộ Việt Nam. Ảnh: H.M.
HLV Miura (ngoài cùng bìa phải) bước đầu tạo ấn tượng với người hâm mộ Việt Nam. Ảnh: H.M.
Cho đến lúc này thì tôi - với tư cách một nhà báo thể thao, một người đã từng hy vọng, từng thất vọng, thậm chí từng xích mích với không ít đời HLV trưởng ĐTVN vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng HLV trưởng ĐTVN Toshyia Miura về mặt lý tính.

Cuộc sống và  những kinh nghiệm tác nghiệp xưa nay dạy tôi phải biết đề phòng với những nhận định cảm tính, thiếu thời gian kiểm chứng - điều mà không riêng gì người hâm mộ, mà ngay cả những nhà làm chuyên môn đôi khi vẫn hay mắc phải. Tôi vẫn nghĩ rằng phải đợi thêm thời gian, ít nhất là cho đến khi ĐTVN kết thúc hành trình AFF Suzuki Cup năm nay mới có thể đưa ra những kết luận - một cách tương đối lý tính và chuẩn xác về phương pháp Miura.

Nhưng ở thời điểm hiện tại thì tôi và những đồng nghiệp của tôi bước đầu  cảm thấy bị thuyết phục bởi những gì người đàn ông Nhật Bản này đã và đang thực hiện. Ông tạo nên một ĐTVN không có "công thần", một ĐTVN giàu tính cạnh tranh, giàu khát vọng. Ông tạo nên một ĐTVN có đủ thể lực đá mạnh mẽ từ phút đầu tiên đến phút cuối cùng - một ĐTVN với những con người mà chắc chắn là quãng đường di chuyển trung bình trong trận phải cao hơn con số 5,5km - con số trung bình ở mặt bằng V.League hiện nay. Và điều quan trọng nhất: ông dám nói, để rồi sau khi làm được cái điều mình nói thì lại giữ một thái độ cực kỳ đúng mực.

Trước trận gặp Philppines, ông bảo Việt Nam quyết thắng. Và sau khi ĐT đã thắng 3-1, khi mà nhiều người hâm mộ cùng nhiều phương tiện truyền thông lập tức thăng hoa thì ông lại nói rất thẳng: "Vẫn có những điểm tôi chưa hài lòng. Khả năng tranh chấp, khống chế bóng sau khi dẫn 3 bàn chẳng hạn. Nếu lúc ấy không phải đang dẫn 3 bàn, mà chỉ là 1 bàn thì kiểu thi đấu ấy sẽ khiến chúng ta phải hối hận cũng nên". Những phóng viên tác nghiệp ở sân Mỹ Đình kể rằng khi trận đấu diễn ra, và khi các học trò ghi 3 bàn thắng thì ông đã nhảy lên ăn mừng như một đứa trẻ, nhưng khi vào phòng họp báo thì ông lại giữ một thái độ bình thản tới mức không một lần nhoẻn miệng cười. Cách ứng xử ấy thể hiện một phong cách Nhật không lẫn đi đâu được - một phong cách cẩn trọng, khiêm tốn, kỷ cương, nghiêm túc và luôn biết giữ trạng thái cân bằng. Bây giờ thì tôi kỳ vọng là ông thực sự sẽ truyền lại tính cách cần thiết và quý báu này cho những cầu thủ Việt Nam - những người mà xưa nay thường run rẩy quá đà khi gặp đối thủ mạnh nhưng lại chủ quan quá đà khi gặp đối thủ yếu, và nguy hiểm nhất: thường bay bổng, ảo tưởng quá đà sau những trận đấu được truyền thông thổi lên như những chiến công.

Tôi nhớ, trước khi ĐTVN bước vào AFF Cup thì các cầu thủ đã bị giới mộ điệu "ghẻ lạnh" tới độ ông Miura phải qua báo chí, kêu gọi khán giả đến sân. Nhưng có lẽ cũng chính bởi sự "ghẻ lạnh" ấy, chính bởi việc ĐT không phải nhận bất cứ áp lực thành tích hay sự kỳ vọng nào mà ông Miura cũng đã dễ dàng hơn trong việc uốn nắn, căn chỉnh mọi thứ đi theo ý mình. Nhưng bây giờ thì khác lắm rồi. Bây giờ, khi đối thủ ở bán kết còn chưa được xác định thì người ta đã bắt đầu nói đến những cơn "sốt vé", và nghe đâu VFF đang chuẩn bị kế hoạch tăng giá vé (?). Trong cái bối cảnh rất mới mẻ và cũng rất cám dỗ này, tôi nghĩ nhiệm vụ của ông Miura sẽ khó khăn hơn. Nhưng ngẫm ra thì ở đời, có chiến công thực sự nào lại không đi qua gian khó? Và có lẽ một con người giàu năng lượng, giàu nhiệt huyết như ông Miura cũng không ngại thử thách mình trong những hoàn cảnh gian khó nhất.

Như đã nói ở phần đầu bài viết, hiện tại chúng tôi đang có những cảm nhận ban đầu hết sức tốt đẹp về Miura. Và chúng tôi đang chờ thời gian, chờ một vòng bán kết (thậm chí là chung kết) dự đoán là nhiều cạm bẫy hơn hẳn vòng đấu bảng để có thể chuyển những "cảm nhận ban đầu" thành một sự xác tín thuyết phục bằng lý tính. Xin chúc ông Miura thật khỏe, thật tỉnh để thật sự thành công trong việc truyền vào trái tim học trò một tính cách Nhật rất kiên cường, quyết đoán nhưng cũng rất cẩn trọng, chỉn chu. Thứ tính cách giúp chúng ta có thể xác lập một chân đế tinh thần tốt nhất, cân bằng nhất trước trước mọi sự thắng thua!

Kiên quyết không treo thưởng

Sau khi ĐTVN bất ngờ nhận được khoản thưởng 1 tỷ đồng từ VFF với chiến tích đứng đầu bảng A, nhiều người lập tức đặt câu hỏi: Ở hai trận bán kết lượt đi/lượt về tới đây ĐT sẽ được treo thưởng như thế nào? Một lãnh đạo VFF trả lời chúng tôi như sau: "Khoản thưởng 1 tỷ đồng cho các cầu thủ không hề được treo hay hứa hẹn trước đó, mà nó chỉ xuất hiện sau khi thường trực VFF thấy các tuyển thủ đã chơi bóng hết mình, ghi điểm trong lòng người hâm mộ. Ở vòng bán kết tới đây cũng vậy, VFF kiên quyết không treo thưởng mà muốn các cầu thủ phải đá trước hết, đá hết mình vì màu cờ sắc áo quốc gia". (Tuấn Thành)

Các tuyển thủ được xả trại

Ngay sau khi ĐTVN thắng Philippines 3-1, HLV trưởng Miura đã cho phép các cầu thủ được xả trại 2 ngày để giúp tất cả có được sự thoải mái tốt nhất về tinh thần, chuẩn bị cho 2 trận bán kết lượt đi/lượt về tới đây. Trước đó, sau trận đấu có phần "mất lửa" với ĐT Lào, nhà cầm quân người Nhật Bản cũng đã bất ngờ huỷ tập và cho các cầu thủ xả trại một ngày. Nghiêm khắc, mạnh mẽ trên sân đấu nhưng HLV Miura cũng tỏ ra là một người rất hiểu tâm tư tình cảm của những cậu học trò trẻ tuổi. Ông thường xuyên có những cuộc trao đổi cá nhân để hiểu hoàn cảnh sống của các học trò và từng nhiều lần cùng ban cán sự ĐT tổ chức sinh nhật cho họ. Khi được đề nghị chia sẻ những cảm nhận về ông, phần lớn các cầu thủ đều nói những lời tốt đẹp - điều mà không phải mọi ông thầy ngoại mới chân ướt chân ráo làm HLV trưởng ĐT trước đây đều nhận được.

 Ngọc Anh

Theo Phan Đăng
Theo Công An Nhân Dân
MỚI - NÓNG