Chàng trai Hà Nội ở rể 10 năm, được mẹ vợ làm đám cưới linh đình đón vợ mới

0:00 / 0:00
0:00
Thương con rể còn trẻ, lại "gà trống nuôi con", bà Sáu cưới vợ mới cho anh, giữ lại sống chung nhà.

Ngày con rể cũ cưới vợ mới, bà Lê Thị Sáu (59 tuổi) thuê người dựng sân khấu, phông bạt, cổng cưới kết hoa, bàn ghế chật kín sân nhà. Trong buổi lễ, bà trao cho vợ chồng anh Nguyễn Văn Lịch (33 tuổi) và chị Nguyễn Thùy Dung (25 tuổi) cặp nhẫn vàng, gọi là "của hồi môn giữ làm kỷ niệm".

Từ hôm đó, làng trên xóm dưới tại xóm Đá Thâm, thôn Viên Nam, xã Đông Xuân, huyện Quốc Oai, Hà Nội xôn xao chuyện "mẹ vợ cưới vợ mới cho con rể cũ".

Nhiều người tò mò "chuyện lạ có thật", cũng có bậc bô lão sống đến 80 - 90 tuổi nói "chưa từng chứng kiến trường hợp nào như thế".

Chàng trai Hà Nội ở rể 10 năm, được mẹ vợ làm đám cưới linh đình đón vợ mới ảnh 1

Bà Sáu lên sân khấu trao cặp nhẫn vàng cho vợ chồng con rể (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Từ con rể thành con trai

Năm 2013, anh Lịch khi đó là công nhân, từ Yên Trung (huyện Thạch Thất, Hà Nội) xuống xóm Đá Thâm chơi, quen biết Nguyễn Thị Hoa (tên nhân vật đã thay đổi) - con gái út bà Sáu. Sau 5 tháng yêu chóng vánh, cặp đôi quyết định tiến tới hôn nhân.

Trước khi làm đám cưới, bà Sáu tâm sự thẳng thắn với anh Lịch, nói muốn "bắt rể" vì nhà chỉ có hai con gái, cô lớn đã đi lấy chồng. Bà cũng than "cái số vất vả", người chồng đầu mất từ lâu, người thứ hai đã bỏ nhà đi. Nghe vậy, chàng trai đồng ý, sau đám cưới chuyển hộ khẩu về xóm Đá Thâm.

Những năm đầu hôn nhân hạnh phúc, anh Lịch và Hoa lần lượt chào đón 2 con (một trai, một gái). Đến năm 2021, hai vợ chồng phát sinh nhiều mâu thuẫn.

"Tôi níu kéo vợ, muốn giữ tổ ấm cho hai con, nhưng cô ấy một mực đòi ly hôn", anh Lịch nhớ lại, nói quan điểm sống của Hoa "thay đổi theo hướng tiêu cực".

Ngày con gái đơn phương nộp đơn ly hôn, bà Sáu xin tòa cho gia đình thêm thời gian để hòa giải. Một mình can ngăn con bất thành, bà nhờ cậy họ hàng và người thân, song cũng không được.

Hoa chủ động sống ly thân với chồng, sau dọn hẳn ngoài cách nhà 10km, để lại hai đứa con. Mỗi hai tuần, cô về nhà đón con đi chơi, nhưng chỉ vào nhà 10 phút, không ăn cơm, cũng không ngủ lại.

Nhìn hai vợ chồng con gái mâu thuẫn và ly thân, người mẹ sụt liên tiếp 7 cân.

Hồi tháng 2, bà khuyên Hoa suy nghĩ lại, "giờ về nhà vẫn chưa muộn". Nhưng cô gái quyết liệt nói "đã ra đi thì sẽ không bao giờ trở lại".

Chàng trai Hà Nội ở rể 10 năm, được mẹ vợ làm đám cưới linh đình đón vợ mới ảnh 2

Anh Lịch ở rể nhà bà Sáu đã 10 năm (Ảnh: Minh Nhân).

Biết không thể níu kéo vợ, anh Lịch chấp nhận buông tay. 9 tháng trước, họ chính thức ly hôn, tòa chia mỗi người chăm sóc một đứa trẻ, nhưng Hoa để hai con cho mẹ và chồng cũ.

Bố mẹ anh Lịch biết tin, khuyên con trai về nhà, nhưng anh từ chối vì lo cho bà Sáu và hai con. Người mẹ cũng không có lý do đuổi con rể ra khỏi nhà. Từ ngày Hoa bỏ đi, bà đã coi anh Lịch như con trai trong gia đình.

10 năm qua, hai mẹ con chưa từng mâu thuẫn. Bà Sáu nhận xét anh Lịch sống ngoan hiền, giỏi quán xuyến mọi việc, bỏ làm công nhân về làm nông trông nom nhà cửa, nuôi nấng hai con. Những khi bà cấp cứu do bệnh huyết áp, viêm đại tràng, cũng chỉ có mình anh vào bệnh viện chăm sóc.

Thương anh Lịch còn trẻ, lại "gà trống nuôi con", người mẹ ngỏ ý anh cưới vợ mới, để sau này về già có người nương tựa, chăm sóc lẫn nhau. Anh ngạc nhiên, nghĩ "mẹ thương nên mới lo lắng như thế".

"Nếu có người yêu, cứ yêu đi, sau này già khó lấy vợ", chàng trai nhớ lại câu nói của mẹ vợ cũ.

Chàng trai Hà Nội ở rể 10 năm, được mẹ vợ làm đám cưới linh đình đón vợ mới ảnh 3

Chuyện bà Sáu cưới vợ mới cho con rể cũ khiến nhiều người xôn xao (Ảnh: Minh Nhân).

Tổ chức đám cưới linh đình cho con rể cũ

Sau đổ vỡ hôn nhân, anh Lịch từng ngại yêu, cho đến khi gặp Thùy Dung - người cũng qua một lần đò, có con riêng 3 tuổi. Sau lần cô công nhân đến xóm Đá Thâm, anh chủ động làm quen, xin số điện thoại.

Đồng cảm hoàn cảnh của nhau, họ nhanh chóng trở thành người yêu, rồi tính chuyện kết hôn. Lúc đầu, Dung e ngại chuyện sống cùng mẹ vợ cũ của anh Lịch. Nhưng sau nhiều lần nói chuyện, biết bạn trai coi bà Sáu như mẹ đẻ, "mình thương mẹ thì mẹ sẽ thương mình", cô dần mở lòng và chấp nhận.

"Để tìm được một người hiểu và thông cảm với tôi là rất khó. Tôi biết ơn Dung nhiều", anh Lịch nói.

Từ đó, mỗi lần xuống nhà người yêu, Dung đều tắm gội, nấu cơm, chăm sóc 2 con của anh Lịch như con đẻ. "Hai cháu gọi Dung là "mẹ", sống tình cảm và yêu thương vợ mới của bố. Chúng còn không ngủ với bà nữa, tranh ngủ với mẹ Dung. Thấy vậy, tôi mừng lắm", bà Sáu kể.

Nghe con trai thông báo cưới vợ mới, bố mẹ anh Lịch cũng mừng thầm, dặn con phải luôn biết ơn bà Sáu, cố gắng sống tốt để không phụ công sức của bà.

Chàng trai Hà Nội ở rể 10 năm, được mẹ vợ làm đám cưới linh đình đón vợ mới ảnh 4

Vợ chồng anh Lịch chụp ảnh cùng bà Sáu và mẹ đẻ của anh (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Ngày 11/8, nhà bà Sáu đi trên xe 16 chỗ, mang 2 tráp hỏi vợ cho con rể. Gần một tháng sau, bà tổ chức đám cưới linh đình cho anh Lịch, làm 45 mâm cỗ mời họ hàng, con cháu trong nhà và nhà gái, không mời làng xóm vì sợ mang tiếng "cưới lần 2 để lấy phong bì".

Tiền thuê xe chở đoàn 30 người nhà gái từ xã Cao Dương (huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình) xuống Hà Nội cũng do bà Sáu chi trả. Người mẹ còn chuẩn bị phòng cưới cho con như trai tân lấy vợ, toàn bộ giường chiếu, chăn ga gối đệm, tủ quần áo... đều được mua mới.

"Mấy hôm mất ăn mất ngủ, giờ tôi cũng yên tâm", bà thở phào, nói sắp tới sẽ chọn ngày đẹp để vợ chồng anh Lịch về nhà bố mẹ đẻ thắp hương tổ tiên.

Chàng trai Hà Nội ở rể 10 năm, được mẹ vợ làm đám cưới linh đình đón vợ mới ảnh 5

Bà Sáu phấn khởi gia đình có thêm dâu, thêm cháu (Ảnh: Minh Nhân).

Ông Bùi Văn An, trưởng thôn Viên Nam, nói lần đầu trên địa bàn thôn, mẹ vợ cũ tổ chức đám cưới cho con rể. "Không riêng tôi, nhiều người dân đều ngạc nhiên, bởi đây là sự việc hy hữu", ông An cho hay.

Theo trưởng thôn, anh Lịch ở rể nhà bà Sáu suốt 10 năm, vợ bỏ đi từ lâu chưa quay về. Đám cưới mới của anh gây xôn xao những ngày qua, nhiều người hỏi thăm và bàn tán.

Trước những bình luận khiếm nhã từ cộng đồng mạng, anh Lịch chọn bỏ qua, vì biết không thể thay đổi suy nghĩ của mọi người. Anh chờ ngày đón con riêng của vợ về sống chung nhà, bà Sáu cũng phấn khởi gia đình có thêm dâu, thêm cháu.

"Nếu sau này Hoa lấy chồng mới, tôi cũng sẽ lo cho con", người mẹ tâm sự.

Anh Lịch hứa nếu có người đàn ông thực sự yêu thương và muốn hỏi cưới Hoa, vợ chồng anh sẽ cùng bà Sáu lo chu toàn, như cách bà bất chấp đàm tiếu, đứng ra tổ chức đám cưới cho anh.

Link gốc: https://dantri.com.vn/doi-song/chang-trai-ha-noi-o-re-10-nam-duoc-me-vo-lam-dam-cuoi-linh-dinh-don-vo-moi-20230906211301799.htm

Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG