Chân dung kẻ ép hai con riêng của vợ làm nô lệ tình dục suốt 4 năm

Chị Lan ngại ngùng khi tiếp xúc với mọi người sau sự việc bị phanh phui
Chị Lan ngại ngùng khi tiếp xúc với mọi người sau sự việc bị phanh phui
Nhậu say về Tuấn Em trói hai con riêng của vợ lại để thực hiện hành vi đồi bại. Do sợ bị giết, suốt 4 năm ròng rã, hai đứa trẻ vô tội không dám hé răng kể với ai và trở thành nô lệ tình dục của “quỷ râu xanh”.
Chị Lan ngại ngùng khi tiếp xúc với mọi người sau sự việc bị phanh phui
Chị Lan ngại ngùng khi tiếp xúc với mọi người sau sự việc bị phanh phui.

Quá khứ “đen” của gã trai đốn mạt

Những ngày qua, thông tin tên Trần Văn Tuấn Em (27 tuổi, Bà Rịa - Vũng Tàu; ngụ phố Hải Tân, TT.Long Hải, Long Điền) đã ép hai con gái riêng của vợ cưỡng hiếp suốt 4 năm ròng khiến dư luận vô cùng căm phẫn.

Trước đó, Tuấn Em là một gã trai tân nhưng chấp nhận về sống với chị Đậu Thị Lan (31 tuổi), một người phụ nữ hai con, đã qua một lần đò. Gã đàn ông này có một lý lịch “đen” khiến ai nghe tới tên hắn cũng chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm.

Tại địa phương, hắn được biết đến là kẻ lười biếng, bản tính lêu lổng, hết nhậu nhẹt lại cờ bạc, gái gú, ăn trắng mặc trơn. Trong khi trái ngược với sự “vương giả” đó thì hắn bỏ mặc vợ và hai đứa con riêng gá thân tạm trong phên chòi rách bẩn thỉu ở xóm chài .

Thân phận Tuấn Em cũng chẳng mấy tốt đẹp, sinh ra trong một gia nghèo, cha hắn qua đời từ khi hắn 12 tuổi, mẹ hắn làm nghề bán vé số, tuổi thơ hắn là những tháng ngày đói khổ không được học hành. 

Tuấn Em ưa chui rúc đầu đường xó chợ, thích đấm đá gây gổ, lúc thiếu tiền tiêu xài thì trộm cắp… Do đó dù mới bước vào tuổi thiếu niên, hắn đã kịp tích lũy được bề dày “thành tích” phạm tội.

Vào tuổi thanh niên, hắn trở thành một tên giang hồ gian manh thực thụ với thói nghiền bài bạc. Để có tiền bỏ vào những sòng bạc, hắn đã chủ mưu gây ra rất nhiều vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn khiến nhiều người dân vô cùng bất an.

“Yêu râu xanh” quy án sau 4 năm hành tội

Ngày 15/8, Công an huyện Long Điền quyết định bắt tạm giữ hình sự đối với Trần Văn Tuấn Em về hành vi hiếp dâm trẻ em. Bước đầu, tại cơ quan công an, Tuấn Em khai nhận đã làm chuyện đồi bại với đứa con gái riêng của vợ là H.M (16 tuổi) và H.N (14 tuổi) từ năm 2009 cho đến nay.

Quá khứ bất hảo, thế nhưng ngược lại, trời cho tên giang hồ gian manh này một khiếu nói chuyện như rót mật vào tai người khác, nhất là những người phụ nữ. Có lẽ vì sự lọc lõi từng trải ấy, chị Đậu Thị Lan đã nhanh chóng đổ gục trước vòng tay hắn.

Những người dân địa phương kể lại, trong một lần tình cờ đến chiếu bạc, Tuấn Em thoáng thấy vẻ đẹp đầy cuốn hút của người đàn bà đang thì xuân sắc. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, Tuấn Em đã ăn ngủ không yên.

Qua một vài chiêu tìm hiểu, thì hắn biết chị Lan là một kẻ cũng có máu giang hồ, vì lún sâu vào đỏ đen nên người chồng quyết định ly thân, điều quan trọng là chị này đang trong cảnh ngập đầu bên chiếu bạc. Nhanh chóng nắm được yếu điểm này, Tuấn Em đã tung chiêu “anh hùng cứu mỹ nhân” để kéo Lan ra khỏi vũng lầy bài bạc.

Sau hành động “quân tử” ấy, Lan ngầm cảm mến và quyết định giao trọn trái tim cho Tuấn Em. Đáp lại, sau mỗi lần đi trộm cắp được tài sản gì, hắn đều quy ra tiền rồi mang cho vợ hờ một nửa để đi đánh bạc.

Căn chòi tạm nơi tên Tuấn Em đã ép 2 đứa con chị Lan làm nô lệ tình dục
Căn chòi tạm nơi tên Tuấn Em đã ép 2 đứa con chị Lan làm nô lệ tình dục.

Tội ác kinh tởm

Đồng chí hướng, Lan chung sống với Tuấn Em rồi sinh được một mặt con thì hạnh phúc dần rạn nứt. Có lẽ, chuyện sinh con đẻ cái hay thú vui xác thịt với Lan không còn là niềm hứng khởi với Tuấn Em nữa.

Qua thời gian, hắn dở chứng và bắt đầu chửi bới đánh đập Lan thậm tệ. Không những chẳng thèm quan tâm gì đến mẹ con Lan sống chết thế nào, Tuấn Em còn vùi đầu vào những cuộc nhậu nhẹt và những canh bạc thâu đêm suốt sáng. Khi hết tiền, hắn mới chịu mò về nhà, lùng sục mọi ngóc ngách để lấy tiền tiêu xài, nếu Lan có “ý kiến” gì thì chắc chắn lại nếm đòn.

Trò đen đỏ, trà tửu, cá độ mãi cũng chán thì chuyện xác thịt với hắn trở thành trò giải trí bệnh hoạn. Năm 2009, hai người con gái của Lan lúc đó là cháu Đ.T.H.N mới 9 tuổi và Đ.T.H.M mới tròn 7 tuổi, dù chỉ là những đứa trẻ nhưng hắn đã có ý định “nhắm” tới.

Rồi trong một lần về nhà với trạng thái say mèm, vợ hờ lại đi vắng, chỉ có một mình cháu H.N ở nhà, hắn đã nổi cơn thú tính, vật ngửa nạn nhân hãm hiếp đến ngất xỉu.

Sau hành vi tày trời đó, hắn không quên kề dao vào cổ cô bé và trợn mắt cất giọng khàn đục: “Muốn sống thì im miệng, mày mà mách ai thì tao giết chết”. Không có gì đáng sợ hơn nỗi ám ảnh của trẻ thơ khiến cô bé im thin thít. Nắm được cái “thóp” này, sau mỗi chầu nhậu về hoặc lúc “vợ” đi vắng, hắn lại mang cháu bé ra để thỏa mãn xác thịt.

Chưa dừng lại ở đó, tên cha dượng bất nhân còn hãm hiếp luôn đứa con gái còn lại, mặc dù lúc đó cháu mới vào lớp 1. Cứ như thế suốt 4 năm ròng, bằng trò dọa nạt bẩn thỉu của mình, Tuấn Em đã liên tục ép 2 đứa con riêng của vợ làm nô lệ tình dục.

Sự việc chỉ được hé lộ khi những cháu bé đã bước vào tuổi niên thiếu. Trong một lần ngồi kể chuyện cho bà ngoại, cả hai thú nhận là đã bị cha dượng cưỡng hiếp từ lâu. Đến lúc này, những người ngoài cuộc mới được biết đến câu chuyện kinh hoàng kéo dài suốt 1000 ngày của hai cháu H.N và H.M.

“Cuộc sống hàng ngày của hai chị em hầu như quanh quẩn trong xóm. Mẹ thì đi làm cả ngày, chỉ có ông “cha dượng” thường khật khưỡng trở về trong tình trạng nồng nặc mùi men. Mỗi lần thấy hắn, tụi cháu lại ôm nhau mặt tái mét, không dàm ho he nửa lời”, cháu H.N nghẹn đắng kể.

Thế nhưng điều đau lòng là khi chuyện vỡ lỡ, mẹ của hai cháu bé vẫn âm thầm bưng bít, “đóng cửa bảo nhau”. Nói về sự thật tàn nhẫn này, chị Lan biện hộ: “Hồi sống với tôi, Tuấn Em từng đe: “Mày mà nói chuyện này với ai thì coi như cả nhà phải chết”. Hắn có mã tấu đặt đầu giường nên tôi sợ”.

Nhưng “cái kim trong bọc cũng có ngày lòi ra, gã đàn ông “lốt người hồn quỷ” ngay lập tức bị công an bắt, chắc chắn hắn sẽ phải trả giá cho những gì gây ra. Thế nhưng nhìn một cách công tâm, trong câu chuyện này nếu việc làm của gã cha dượng “súc vật” đáng lên án bao nhiêu thì trách người mẹ vô tâm, vô trách nhiệm bấy nhiêu. Nếu như không là ma bài bạc thì có lẽ người phụ nữ ấy đã lên tiếng vạch trần tội ác của gã chồng hờ trước khi những đứa trẻ cầu cứu đến bà nội.

Theo Huấn-Nhàn-Thông
Gia đình&Xã hội

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).