Cày nát núi đồi vì tin đồn trúng vàng khối

Cày nát núi đồi vì tin đồn trúng vàng khối
TP - Tin đồn tại khu vực núi Lộc Sơn (tỉnh Thừa Thiên- Huế) có nhiều vàng cục, vàng khối lan nhanh nhiều ngày nay khiến hàng ngàn lượt dân đào đãi vàng trong Nam ngoài Bắc tập trung về đây, gây náo loạn cả một vùng. Nhiều cánh rừng keo, rừng thông nhựa gần 30 năm tuổi bị vàng tặc cày nát.

Chóng mặt với vàng tặc

Từ đầu tháng 6, một nhóm nhỏ dân đào vàng địa phương rỉ tai nhau vùng đồi thông thuộc thôn Vinh Sơn cạnh Tỉnh lộ 14 (La Sơn - Nam Đông) có nhiều vàng cục xuất lộ. Chỉ sau vài hôm, tin này lan đến các bãi vàng trong nước, khiến vùng đồi phía tây bắc huyện Phú Lộc lâu nay vốn bình yên bỗng bị khuấy đảo bởi hàng ngàn lượt vàng tặc khắp nơi ùn ùn kéo về. Tại xã Lộc Sơn những ngày này, đi đến đâu cũng nghe dân địa phương đồn thổi chuyện trúng vàng cân, vàng khối tại vùng đồi Vinh Sơn. Có người chỉ sau một đêm đã trở thành tỷ phú nhờ trúng được cục vàng nặng đến hơn 2kg. Khi hỏi địa chỉ cụ thể nhóm người trúng vàng thì không ai chịu nói.

Bảo Quốc, một tay đào vàng người Lộc An (huyện Phú Lộc) cho biết, ngay sau khi tin đồn ở núi Lộc Sơn có nhiều vàng bị lộ ra ngoài, từ sáng 6-6, hàng trăm người dân địa phương và các xã lân cận như Lộc Bổn, Lộc An đã bỏ bê công việc đồng áng đổ xô lên đây mong tìm cơ hội đổi đời. Hôm sau, bãi vàng xã Lộc Sơn xuất hiện thêm hàng trăm dân đào đãi ở các tỉnh Thái Nguyên, Quảng Trị, Quảng Nam.

Theo tìm hiểu của PV, sau khi tin đồn tại Lộc Sơn có nhiều vàng lan đi, đến ngày 8-6, do tình hình diễn biến phức tạp, UBND xã phối hợp với lực lượng công an, xã đội ra quân kiểm tra, đẩy đuổi các nhóm vàng tặc ra khỏi địa bàn. Cứ tưởng như vậy là xong, nhưng khi lực lượng chức năng vừa rút lui, tình hình đào đãi vàng trái phép lại diễn ra trên phạm vi rộng hơn, số lượng vàng tặc đổ về tăng chóng mặt, lên đến hàng ngàn lượt.

Ông Võ Công Nhơn, Chủ tịch UBND xã Lộc Sơn cho biết: “Mới đầu kiểm tra, cả khu vực chỉ có 3 hố đào vàng theo kiểu hầm ếch luồn sâu trong lòng đất. Địa phương đã huy động máy xúc lên cưỡng chế, hoàn thổ các điểm khai thác. Nhưng cứ đánh sập chỗ này, họ lại đào bới chỗ khác. Nay, số hố đào vàng đã lên đến hàng chục, lực lượng địa phương mỏng nên xử lý không xuể, đặc biệt là vào ban đêm”. Cũng theo ông Nhơn, liên tục từ ngày 8 đến 16-6, các lực lượng của địa phương phải túc trực suốt ngày đêm tại vùng bãi vàng.

Khoanh tay đứng nhìn

Tại vùng đồi thôn Vinh Sơn, cảnh đào bới núi rừng cây cối để tìm kiếm vàng diễn ra rất sôi nổi, công khai ngay giữa thanh thiên bạch nhật. Vị trí khai thác chỉ cách Tỉnh lộ 14 chưa đầy 200m. Cả một khu đồi rộng lớn đỏ au đất núi, vàng tặc xăm xới quần đảo đến từng gốc cây, hốc đá. Một nhóm đào vàng choai choai bỗng đâu từ dưới lòng đồi sâu chui lên khỏi mặt đất, tay lăm lăm xà beng, cuốc xẻng, mặt mày đen nhẻm và lộ rõ vẻ mệt mỏi.

Sau một hồi lân la bắt chuyện, chúng tôi được một vàng tặc người La Sơn cho biết: “Ban ngày, nhóm người ngoại tỉnh tạm lánh vào rừng, chỉ có dân địa phương như tụi tui trực tiếp đào bới. Lực lượng công an, dân quân xã luôn có mặt. Tụi tui van khổ nên cán bộ cũng lơ cho. Ban đêm, mặc dù là thời điểm truy quét gắt gao, nhưng dân đào vàng ngoại tỉnh không ngại xuất đầu lộ diện, với những tay anh chị đầu gấu hung hãn, đe dọa cả công an. Lúc cao điểm, cả khu đồi này tập trung đến gần 2.000 người mỗi đêm”.

Cách bãi khai thác khoảng 300m là một con suối cạn được dân đào vàng tận dụng làm nơi gột đãi đất đồi để tuyển vàng cám, vàng hạt. Hàng trăm bao tải đất đồi (loại 50kg) đã được tập kết sẵn về đây. Ngay bên bờ suối là một nhóm vàng tặc người miền Bắc, mặt mày lầm lì, ban ngày dạt tạm vào đây lánh mặt công an. Phát hiện người lạ, dù đang ăn dở cơm trưa, một thanh niên trừng mắt vớ vội cây mác sáng loáng rồi luôn tay nhịp nhịp như để thị uy. Thấy đám khách lạ khá đông, trên đồi lại có người cảnh giới, đám vàng tặc bặm trợn không dám manh động.

Lực lượng chức năng được tăng viện, nhưng đội quân đào vàng người Phú Lộc vẫn không hề e ngại. Họ tiếp tục công việc đào bới, còn công an và dân quân xã thì đứng nhìn.

Ông Nguyễn Tảng, Công an viên Lộc Sơn cho biết, lực lượng của xã có mặt là để hạn chế tình hình đào bới, phòng những bất trắc, chứ đẩy đuổi là không thể. Còn theo ông Võ Công Nhơn, nếu không có sự tăng viện lực lượng của công an huyện và tỉnh, phối hợp cùng các cơ quan chức năng khác, thì tình hình trật tự tại khu đào vàng thôn Vinh Sơn khó được vãn hồi.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG