Cầu thủ Sài Gòn FC bật khóc khi phải xuống chơi giải hạng Nhất

TPO - Chiến thắng 2-1 trước Bình Dương không đủ giúp Sài Gòn trụ hạng khi Hà Tĩnh vượt qua Thanh Hóa với cùng tỷ số ở vòng đấu cuối cùng Night Wolf V-League 1 trong chiều 19/11. Các thành viên của Sài Gòn FC đã không thể giấu được những giọt nước mắt trước kết cục đã được...dự báo.
Cầu thủ Sài Gòn FC bật khóc khi phải xuống chơi giải hạng Nhất ảnh 1

Bước vào trận đấu, thầy trò HLV Phùng Thanh Phương sẽ chỉ có duy nhất 1 mục tiêu là chiến thắng, bởi chỉ có 3 điểm mới giúp họ có được hy vọng mà thôi (hoà và thua đều đồng nghĩa với rớt hạng, bất kể kết quả trận còn lại của HL.Hà Tĩnh thế nào). Điều này đòi hỏi các cầu thủ chủ nhà phải toàn lực chiến đấu trước 1 đội thủ được đánh giá là mạnh hơn (từng thắng Sài Gòn 2-1 trong trận lượt đi).

Cầu thủ Sài Gòn FC bật khóc khi phải xuống chơi giải hạng Nhất ảnh 2

Phút thứ 7 và 50, lần lượt Hồng Sơn mở tỷ số cho Sài Gòn FC rồi Matheus đón đường chuyền của đồng đội đánh đầu tung lưới Bình Dương lần thứ hai.

Cầu thủ Sài Gòn FC bật khóc khi phải xuống chơi giải hạng Nhất ảnh 3

Phút 80, Việt Cường phía Bình Dương dứt điểm đưa bóng chạm chân cầu thủ Sài Gòn làm đổi hướng khiến thủ môn Văn Phong bó tay.

Cầu thủ Sài Gòn FC bật khóc khi phải xuống chơi giải hạng Nhất ảnh 4

Nỗi buồn hiện rõ trên gương mặt của nhà cầm quân Sài Gòn FC.

Cầu thủ Sài Gòn FC bật khóc khi phải xuống chơi giải hạng Nhất ảnh 5

Cầu thủ Sài Gòn FC không cầm được nước mắt ở trận thắng cuối cùng.

Cầu thủ Sài Gòn FC bật khóc khi phải xuống chơi giải hạng Nhất ảnh 6

Sài Gòn FC chính thức rớt hạng và tương lai đội bóng đang cho thấy nhiều tín hiệu không ổn.

Cầu thủ Sài Gòn FC bật khóc khi phải xuống chơi giải hạng Nhất ảnh 7

Chia sẻ sau trận đấu, HLV Phùng Thanh Phương của Sài Gòn FC nói: "Trận này, tôi đã động viên các em thi đấu cho danh dự cá nhân và đội bóng. Tôi thông báo luôn, trước trận này 2 ngày, đại diện công ty đã làm việc thanh lý hợp đồng. Hôm nay là ngày cuối cùng mà công ty sẽ trả lương cho chúng tôi. Tôi chưa biết phương hướng thế nào, nhưng hợp đồng và khúc mắc thì từng cá nhân sẽ làm việc. Bản thân tôi vẫn còn hợp đồng 1 năm nhưng chỉ báo cho tôi 2 ngày trước sẽ thanh lý. Tôi luôn dặn dò các em làm thế nào khi kết thúc mùa giải sẽ tự hào bước ra ngoài. Tôi rất buồn, chúng tôi muốn gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ bóng đá Sài Gòn. Chúng tôi đã cố gắng".

Tin liên quan