Cặp đôi diện trang phục cưới, chinh phục 12 đỉnh núi cao nhất Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
Quen nhau rồi nên duyên vợ chồng nhờ cùng đam mê du lịch, suốt hai năm, anh Lập và chị Diễm nắm tay nhau chinh phục 12 đỉnh núi cao nhất Việt Nam, thực hiện bộ ảnh độc đáo trước thềm đám cưới.

Anh Phạm Tấn Lập (SN 1991, quê ở Phú Yên) và bạn gái là chị Đỗ Thúy Diễm (SN 1993, quê ở Tây Ninh). Anh Lập hiện là kỹ sư cơ khí, chị Diễm là nhân viên văn phòng.

"Chúng mình đều có chung niềm đam mê leo núi, mong muốn chinh phục được 10 đỉnh núi cao nhất Việt Nam trước khi kết hôn. Trong vài phút bất chợt, cả hai nảy ra ý tưởng mang váy cưới và bộ vest check-in trên các đỉnh núi đó để chuẩn bị tư liệu độc lạ cho bộ ảnh cưới sau này", anh Lập hài hước nói.

Trước đây, anh Lập và chị Diễm có cơ hội quen biết nhau khi cùng tham gia một nhóm đi "săn" mùa hoa đỗ quyên vào tháng 3/2020. Tuy nhiên, thời điểm đó, dịch COVID-19 bùng phát nên kế hoạch của cả nhóm "đổ bể". Họ đành hẹn nhau thực hiện chuyến đi vào một ngày không xa.

Cặp đôi diện trang phục cưới, chinh phục 12 đỉnh núi cao nhất Việt Nam ảnh 1

Anh Lập và chị Diễm quen nhau nhờ có chung sở thích du lịch bụi, đam mê trekking, leo núi. Tính cách của họ cũng có sự tương đồng, hơi dân dã, phóng khoáng và hài hước (Ảnh: Cỏ).

Cặp đôi không nghĩ rằng, cả hai sẽ nên duyên từ đây dù chưa một lần gặp mặt trực tiếp. Qua những tin nhắn giữ liên lạc sau lần "bể kèo" ấy, họ nói chuyện nhiều hơn và dần nảy sinh tình cảm.

Tròn một năm sau đó, vào mùa hoa 2021, anh Lập và chị Diễm quyết định chọn Putaleng (thuộc địa phận xã Tả Lèng, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu) làm điểm đến đầu tiên để thực hiện bộ ảnh cưới "không giống ai".

Putaleng (đọc theo tiếng người Mông là Pú Tả Lèng) là ngọn núi cao thứ 3 Việt Nam (3.049m), sau Fansipan (3.143m) và Pusilung (3.089m). Putaleng được đánh giá là cung leo khó, sở hữu độ hiểm trở nhất định với đường đi dốc và dài (tổng quãng đường leo khoảng 35km).

Cặp đôi diện trang phục cưới, chinh phục 12 đỉnh núi cao nhất Việt Nam ảnh 2

Đỉnh núi đầu tiên anh Lập chị Diễm leo cùng nhau là núi Chứa Chan (Đồng Nai)...

Cặp đôi diện trang phục cưới, chinh phục 12 đỉnh núi cao nhất Việt Nam ảnh 3

... nhưng Putaleng (Lai Châu) là đỉnh đầu tiên trong top 15 đỉnh núi cao nhất Việt Nam mà họ chinh phục thành công (Ảnh: Cỏ).

"Mùa hoa năm ấy mất mùa, không nở rộ, không rực rỡ như năm trước nhưng chúng mình vẫn cảm thấy vui, ý nghĩa vì được cùng nhau làm những điều lạ lùng", anh Lập nhớ lại.

Tính đến nay, cặp đôi đã cùng nhau chinh phục hầu hết các đỉnh núi và cung trekking ở phía Nam. Có những đỉnh núi, họ tự tìm đường và khám phá như Hoàng Ngưu Sơn - Nha Trang , Chư Nâm - Gia Lai,…

Đầu tháng 12 vừa qua, cả hai cũng kết thúc bộ ảnh cưới bằng việc chinh phục liên tiếp 3 đỉnh núi là Pờ Ma Lung - Chung Nhía Vũ - Khang Su Văn, trước vài tuần khi chính thức về chung một nhà.

"Dù gần ngày cưới, cả hai rất bận rộn nhưng mới đặt chân tới 9 đỉnh núi, thấy có chút gì đó thiếu thiếu và thích số 10 hơn nên chúng mình quyết định lại khăn gói ra Bắc để hoàn thành mong ước", chàng kỹ sư cơ khí 31 tuổi kể.

Cặp đôi diện trang phục cưới, chinh phục 12 đỉnh núi cao nhất Việt Nam ảnh 4

Cặp đôi check-in trên đỉnh Pờ Ma Lung (Ảnh: Cỏ).

Chuyến đi này, vì rút ngắn thời gian mà chị Diễm lại có thể lực yếu nên cặp đôi phải leo lên đỉnh từ 3-4h sáng và ngược trở lại chân núi khi trời đã sang 9-10 giờ đêm.

Chưa kể, trong hành trình chinh phục 3 đỉnh Tây Bắc này, có ngày trời mưa, họ phải chật vật vượt qua các đoạn đường trơn trượt, bị vắt cắn khắp người. Anh Lập không gặp khó khăn, song chị Diễm suýt bật khóc vì thấy quá mệt và xuống sức.

Anh Lập chia sẻ, dù mỗi chuyến đi đều có chút trở ngại song bù lại, cả hai được chiêm ngưỡng cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp, có kỷ niệm riêng và may mắn quen biết thêm nhiều người có cùng đam mê.

Cặp đôi diện trang phục cưới, chinh phục 12 đỉnh núi cao nhất Việt Nam ảnh 5

Anh Lập kể, hầu hết thời tiết trên các đỉnh núi đều rất lạnh và rét buốt nên họ chỉ chịu đựng được tầm 10-15 phút là phải di chuyển xuống dưới. Ở một số đỉnh, cặp đôi tự cắm tripod để chụp hình (Ảnh: Cỏ).

Cặp đôi diện trang phục cưới, chinh phục 12 đỉnh núi cao nhất Việt Nam ảnh 6

Cặp đôi chinh phục đỉnh Lảo Thẩn ở độ cao 2.860m (Ảnh: Cỏ).

Anh nhớ nhất lần leo Fansipan đúng ngày mưa bão, trời mưa rả rích 2 ngày 2 đêm. Cả hai dầm mình trong mưa từ lúc lên đỉnh đến lúc xuống chân núi.

Hay chuyến chinh phục đỉnh Kỳ Quan San (Bạch Mộc Lương Tử) dịp Tết 2022, trời rét căm căm, cặp đôi bị bỏng lạnh khi di chuyển qua sống lưng khủng long. Lần đó, có lúc, họ phải dừng lại nghỉ ngơi, ôm chầm nhau không nói thành tiếng vì sự khắc nghiệt của thời tiết.

"Leo núi là hành trình không chỉ thử thách về sức khỏe mà còn cả ý chí. Thật may khi chúng mình có cùng đam mê nên mới đi cùng nhau dài và lâu được đến như vậy. Và hạnh phúc cũng được vun đắp lên từ những hành trình đó", chàng trai trẻ tâm sự.

Cặp đôi diện trang phục cưới, chinh phục 12 đỉnh núi cao nhất Việt Nam ảnh 7

Bức hình lưu giữ kỉ niệm của cặp đôi Sài Gòn sau hành trình chinh phục đỉnh Tả Liên Sơn, Lai Châu (Ảnh: Cỏ).

Còn chị Diễm, bản thân rất xúc động khi có bạn trai ủng hộ, đồng hành để thực hiện những ý tưởng độc lạ cho riêng mình.

"Thật sự mình cũng không biết gọi tên chính xác cảm xúc đó là gì, nhưng chắc chắn là rất khó tả. Mình vốn thích những gì độc lạ, nên nếu so với những bộ ảnh cưới thông thường về mặt nghệ thuật thì chúng mình gọi vui rằng, hình cưới của mình "bần quá"", chị Diễm hài hước chia sẻ.

Cô gái trẻ cũng bày tỏ sự biết ơn với "nửa kia" vì không quản ngại khó khăn, mang vác tất cả trang phục cưới, đạo cụ chụp ảnh qua khắp các đỉnh núi cao.

Chị thừa nhận, việc chụp hình cưới trên các đỉnh núi cao như vậy rất vất vả. Ở nơi địa hình hiểm trở, khắc nghiệt, thời tiết thay đổi thất thường nên chị phải tức tốc thay trang phục và chỉ kịp chải tóc và tô vội chút son để chụp hình.

Cặp đôi diện trang phục cưới, chinh phục 12 đỉnh núi cao nhất Việt Nam ảnh 8

Cặp đôi check-in trên đỉnh Kỳ Quan San với trải nghiệm "nhớ đời" (Ảnh: Cỏ).

Anh Lập dự tính, sau đám cưới, cặp đôi sẽ tiếp tục chinh phục 3 đỉnh còn lại, có thể kết hợp tận hưởng tuần trăng mật cùng nhau.

"Với hành trình chinh phục 15 đỉnh núi cao nhất Việt Nam, chúng mình nhất định chinh phục lần 2 sau vài năm nữa, khi có con sẽ đưa cả bé theo cùng", anh bày tỏ.


Link gốc: https://dantri.com.vn/du-lich/cap-doi-dien-trang-phuc-cuoi-chinh-phuc-12-dinh-nui-cao-nhat-viet-nam-20221221183159701.htm

Theo Thảo Trinh/Dân trí
MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.