Căng mình chống tội phạm ma túy tổng hợp

Các trinh sát Phòng PC47 đột kích một quán bar trá hình
Các trinh sát Phòng PC47 đột kích một quán bar trá hình
TP - Để kịp thời ngăn chặn và đấu tranh có hiệu quả với tội phạm mua bán ma túy tổng hợp xuất hiện trên địa bàn Thủ đô khoảng cuối năm 2003 đầu 2004, Đội Phòng chống tội phạm về tiền chất và ma túy tổng hợp (đội 4, Phòng PC47-Công an Hà Nội) đã ra đời và lập nhiều chiến tích.

Trung tá Đỗ Xuân Long - Đội trưởng đội 4 mở đầu cuộc trò chuyện với phóng viên Tiền Phong như vậy. Đội 4 cũng chính là một trong những tập thể vừa vinh dự được nhận bằng khen Tập thể tốt Công an TP Hà Nội năm 2014.

Sức trẻ, nhiệt huyết

Theo Trung tá Long, những ngày đầu, lực lượng trong Đội rất mỏng, chủ yếu là các chiến sĩ trẻ và thường xuyên biến đổi; cơ sở vật chất, trang thiết bị còn nhiều thiếu thốn. Song với sức trẻ, sự tâm huyết với ngành và tinh thần đoàn kết, Đội 4 bắt đầu lập nên nhiều chiến công.

Những năm 2003 - 2004, ma túy tổng hợp từ Lào, Trung Quốc bắt đầu du nhập vào Việt Nam qua các tỉnh miền núi phía Bắc. Đây là loại ma túy được chiết xuất từ các tiền chất ma túy và các chất hóa học để tạo thành ma túy tổng hợp dạng viên nén (thuốc lắc) hoặc tinh thể… Khi giới trẻ ngày càng có điều kiện ăn chơi, đua đòi, ma túy tổng hợp càng được dịp len lỏi vào các quán bar, nhà hàng karaoke, đặc biệt trong các dịp sinh nhật, hội họp…

Căng mình chống tội phạm ma túy tổng hợp ảnh 1

Dụng cụ sản xuất ma túy tổng hợp (Lazy Cakes - bánh lười, loại ma túy mới xuất hiện tại Việt Nam) trong một vụ án về ma túy. Ảnh: Công an cung cấp

Chuyên án 001T được xác lập để đấu tranh với đường dây vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy từ Trung Quốc về Hà Nội rồi đưa vào TPHCM tiêu thụ. Đây được xem là một trong những chuyên án lớn nhất Đội 4 phối hợp với Công an TPHCM triệt phá thành công.

Đối tượng cầm đầu đường dây là Vũ Kim Yến (SN 1963, ở Ba Đình, Hà Nội). Sở hữu 5 tiền án chứa chấp, môi giới mại dâm, Yến rất ranh ma khi bước vào con đường buôn ma túy. Thuốc lắc, ma túy đá được nhóm của Yến đựng trong các vỏ bao bì trà ô long, sau đó nhồi vào các thùng amply, đầu karaoke rỗng ruột, hoặc giấu trong các hộp đồng hồ lịch vạn niên, các thùng hàng đặc sản… để che mắt cơ quan chức năng.

Đêm 27/12/2010, chuyến hàng 10.000 viên thuốc lắc được bà trùm cùng đồng bọn ngụy trang trong thùng miến dong, gửi lên tàu từ ga Hà Nội vào TPHCM bị công an phát hiện, thu giữ. Mất chuyến hàng bạc tỷ, Yến chạy vào TPHCM thăm dò, móc nối gây dựng lại đường dây. Để tránh bị phản bội, Yến chủ yếu sử dụng những người thân quen, ruột thịt. Bà trùm còn đi thẩm mỹ viện để “thay hình đổi dạng”, tránh bị phát hiện.

Chẳng bao lâu sau, Công an TPHCM đồng loạt bắt giữ nhóm đối tượng tiêu thụ hàng của Yến ở phía Nam. Bà trùm liều mạng trực tiếp ôm một chuyến hàng lớn từ Hải Phòng lên Hà Nội, song không thể vì mọi động tĩnh đều đã nằm trong tầm ngắm của các trinh sát Đội 4. 

Chạng vạng 17/7/2011, tại phố Vạn Bảo, quận Ba Đình, khi Vũ Kim Yến trong vai quý bà ngồi trên một chiếc taxi đi gặp đối tác đã bị các trinh sát Đội 4 ập đến bắt giữ. Công an thu tại chỗ số lượng lớn ma túy Yến đang mang theo người, gồm hơn 500 gr ketamin, gần 1.000 viên ma túy tổng hợp, 1 túi ma túy đá. Khám xét nhà Yến tại phố Kim Mã, công an thu thêm 1 gói trên 12 gr ketamin. Sau đó, Yến bị tử hình về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Có những chuyên án 3 năm mới phá xong

“Nhiều chuyên án kịp thời phát hiện, triệt phá ngay từ đầu, song cũng có những chuyên án phải mất 3 năm mới phá được” -Thượng úy Giang Văn Nam, đội phó Đội 4 tiếp chuyện.

Thượng úy Nam nêu ví dụ vụ bar D&D ở 15-17 Ngọc Khánh, quận Ba Đình. Qua trinh sát, đội 4 xác định chủ quán bar này là Phan Tiến Hùng ở phố Lý Thường Kiệt (quận Hoàn Kiếm) có dấu hiệu buôn bán trái phép chất ma túy cho các dân chơi. “Chuyên án được xác lập từ năm 2007 nhưng phải đến năm 2010 mới phá được bởi gặp rất nhiều khó khăn như: đối tượng có mối quan hệ nhạy cảm, phức tạp; hoạt động mua bán rất bí mật; thường xuyên bị nhiều đơn vị kiểm tra nên đánh động, có khi phải chờ đến 3 tháng sau chúng mới hoạt động trở lại” - anh Nam nói.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng phá án sau đó đã bắt quả tang Hùng mua bán trái phép chất ma túy, mở rộng bắt thêm 3 đối tượng khác, truy nã một đối tượng dưới Hải Phòng…

Tội phạm mới, ma túy mới

Cũng theo Thượng úy Giang Văn Nam, thời gian gần đây, xuất hiện nhiều du học sinh đem ma túy tổng hợp loại mới về nước. Ngày 4/3/2014, Đội 4 bắt quả tang các đối tượng mua bán bánh trộn chất ma túy có tên gọi Lazy Cakes (bánh lười), xuất xứ từ châu Âu. Đây là loại ma túy được “dân chơi” sinh viên bên đó rất ưa chuộng, lần đầu xuất hiện tại Việt Nam.

Ngay sau đó, CQĐT đồng loạt bắt, khám xét các đối tượng Trần Diễm Phương, Trần Việt Lộc và Võ Trung Đức, thu giữ 21 bánh chất dẻo màu nâu chứa chế phẩm THC của cần sa có trọng lượng 2,7kg, 888 gam cần sa, cùng nhiều vật dụng chế xuất.   

Trong nhóm này, Trần Diễm Phương (SN 1992) khai do có thời gian sinh sống ở Hà Lan nên biết đến Lazy Cakes. Phương tự “học hỏi”, nắm được công thức chiết xuất tinh chất ma túy THC có trong cần sa để làm bánh lười. Sau khi về nước, Phương bàn với Lộc và móc nối với Đức để mua cần sa thảo mộc sản xuất loại bánh này. Khi các đối tượng đang định mở rộng quy mô, địa bàn sản xuất thì bị công an bắt giữ.

Ngày 21/7/2013, các trinh sát Đội 4 cũng triệt phá thành công chuyên án 187T, bắt quả tang Hoàng Tuấn Linh (SN 1981) về hành vi sản xuất trái phép chất ma túy, thu giữ 24.650ml tiền chất để điều chế ma túy cùng nhiều tang vật liên quan. Linh từng du học tại Pháp, học Khoa Dược nên học hỏi nhanh về biết cách chiết xuất ma túy tổng hợp.

“Hà Nội là một trong hai trung tâm kinh tế - chính trị lớn nhất nước. Đây cũng là nơi tập trung đông dân cư, nhiều thành phần, tầng lớp nên tình hình an ninh trật tự rất phức tạp. Trong khi đó, hoạt động của các đối tượng tội phạm ma túy ngày càng tinh vi, xảo quyệt. Bởi thế, cuộc chiến với ma túy vẫn dai dẳng và vô cùng khốc liệt” – Trung tá Đỗ Xuân Long kết thúc câu chuyện và mong cán bộ chiến sỹ trong đội sẽ được quan tâm, đầu tư hơn nữa để họ cống hiến quên mình, bảo vệ cuộc sống yên bình, hạnh phúc cho nhân dân.

Mất chuyến hàng bạc tỷ, bà trùm Vũ Kim Yến chạy vào TPHCM thăm dò, móc nối gây dựng lại đường dây. Để tránh bị phản bội, Yến chủ yếu sử dụng những người thân quen, ruột thịt. Bà trùm còn đi thẩm mỹ viện để “thay hình đổi dạng”, tránh bị phát hiện.

MỚI - NÓNG