TPO - Cầu Khum là một trong ba công trình cầu cổ của xứ Đoài còn tồn tại cho đến tận ngày nay. Cây cầu đã không còn chức năng để đi lại như xưa, nhưng là địa điểm tâm linh của người dân quanh vùng.
Cận cảnh ‘cây cầu độc nhất vô nhị’ tại Hà Nội.
Cầu Khum còn có tên khác là cầu Mới, nằm ở phía Đông của làng làng Yên, Thạch Xá, Thạch Thất, Hà Nội.
Sở dĩ cầu có tên gọi độc lạ bởi hình dáng độc đáo, tựa như một chiếc thuyền nan úp ngược.
Có thiết kế dạng "thượng gia, hạ kiều", bên trên là nhà, ở dưới là cầu.
Cây cầu này đã không còn chức năng để đi lại như xưa, nhưng là nơi linh thiêng của làng.
Năm 1935 cầu bị hư hỏng nặng và được người dân trong làng tu sửa cho đến tận ngày nay.
Đi qua hai gian là tới gian giữa của cầu, đây là gian thờ “Thần Linh”, gian giữa cao, thấp dần ra hai đầu hồi.
Bà Nguyễn Thị Tuyết (Thạch Xá, Thạch Thất, Hà Nội) cho biết: “Tên cầu Mới cũng chưa ai xác định được từ đâu mà có, tất cả chỉ là giả thuyết, không có bằng chứng cụ thể".
Người dân trong làng cho biết, cầu Khum không biết được xây dựng từ bao giờ, chỉ biết trước kia cây cầu được làm bằng gỗ.
Phần tường được xây bằng đá ong cổ kính, phần mái được lợp ngói vẩy cá.
Hai gian bên làm sạp gỗ có thể làm chỗ nghỉ ngơi.
Hai bên trụ cổng ngoài là câu đối: “Bồ vãng, bồ lai xa mã khách. Tương phùng tương kế, cổ kim hương” cho ta biết ngày xưa thường xuyên có ngựa xe qua lại, là nơi giao lưu văn hóa của bốn phương.
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.
TPO - Nam TikToker tố "bị đuổi khỏi quán phở vì ngồi xe lăn” đang làm việc với cơ quan chức năng thì lấy lý do sức khoẻ nên xin dừng buổi làm việc, cơ quan chức năng sau đó nhiều lần mời nhưng người này không lên làm việc.
TPO - Do nợ thuế nên bà Nguyễn Thị Út Em, Chủ tịch Hội đồng Trường Quốc tế Mỹ Việt Nam (AISVN) bị cấm xuất cảnh. Ngoài ra, trường bị đình chỉ tuyển sinh năm học tới.