Cán bộ y tế xã đi lấy mẫu COVID-19 giúp thai phụ người Khơ Mú 'sinh rơi' bên lề đường

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trên đường đến trạm y tế xã để chờ sinh, chị Ba phải dừng lại bên lề đường vì quá đau rồi sinh con ngay tại chỗ.

Tối 26/2, ông Vi Đình Phúc - Chủ tịch UBND xã Lượng Minh (huyện Tương Dương, Nghệ An) cho biết, trên địa bàn vừa có một thai phụ “sinh rơi” con trên đường đi đẻ. Hiện cả 2 mẹ con đều đã an toàn, khỏe mạnh và đã được đón về nhà.

Cán bộ y tế xã đi lấy mẫu COVID-19 giúp thai phụ người Khơ Mú 'sinh rơi' bên lề đường ảnh 1

Chị Ba được quấn chặt áo mưa, áo phao để tránh gió lạnh sau khi sinh

Theo ông Phúc, trưa cùng ngày, chị Xeo Thị Ba (SN 2001, trú bản Chằm Puông, xã Lượng Minh) có dấu hiệu chuyển dạ nên được người thân dùng xe máy chở đến trạm y tế xã để chờ sinh.

Chị Ba là người dân tộc Khơ Mú, lần đầu sinh con. Nhà chị Ba cách trạm y tế xã chừng 12km.

Khi vừa đi xe được chừng vài km, thai phụ này đột ngột bị đau dữ dội, không thể tiếp tục di chuyển nên đành phải dừng chân nghỉ lại bên lề đường.

Thời điểm này, chị Lô Thị Bông - cán bộ Trạm y tế xã Lượng Minh đang trên đường lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân trở về thì bắt gặp. Do không thể tiếp tục di chuyển, chị Bông đã đỡ đẻ cho thai phụ này ngay tại chỗ.

Không lâu sau đó, những người có mặt đều vỡ òa hạnh phúc vì cả hai mẹ con chị Ba đều mẹ tròn con vuông.

MỚI - NÓNG