Các anh yếu quá

Các anh yếu quá
TP - Thưa các anh ngồi quán cà phê, em ra đây có phải xưng danh không nhỉ?

- Ôi trời ơi, Mít thì cả ấp này ai không biết mà còn phải xưng danh. Nhưng sáng sớm phởn chí vậy chắc có chuyện vui vẻ.

- Em không có chuyện kể, chỉ đọc báo rồi đố vui thôi, các anh chịu không?

- Càng hay, chứ kể chuyện rồi nói như trên diễn đàn không có đường ra, mệt lắm.

- Nhờ ai mà vừa bắt được mấy “đinh tặc” trên đoạn đường từ tỉnh Đồng Nai về thành phố Hồ Chí Minh?

- Đám ấy ma lanh lắm, chắc phải nhờ các chiến sỹ trinh sát công an cừ khôi.

- Trật! Nhờ một số nhà báo ghi được hình. Đố các anh, họ ghi hình bằng phương tiện gì?

- Chắc chắn là mượn thiết bị hiện đại của các cơ quan chức năng?

- Trật! Họ ghi hình bằng thiết bị bình dân mua ở tiệm. Thôi, không đố trên đó nữa, em chuyển xuống miền Tây nè, ở Cần Thơ thành phố trung tâm miền Tây, sáng 11-11 tại đường Võ Văn Tần nối với đại lộ Hùng Vương, bị tắc vì sao?

- Nước lụt và triều cường.

- Trật! Do một chi nhánh ngân hàng khai trương trụ sở đã chặn một đoạn đường, cấm xe cộ qua lại. Vì sao chi nhánh ngân hàng làm được việc đó?

- Đương nhiên lợi dụng lúc cảnh sát giao thông mắc công chuyện đột xuất nào đó.

- Trật! Cảnh sát giao thông chặn đường vì được chi nhánh ngân hàng thuê tiền làm. Thôi, em không đố nữa, các anh yếu quá.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG