Ca sĩ Ngô Đức - từ Sao Mai trở thành người lính hát tình ca

0:00 / 0:00
0:00
'Sao Mai' Ngô Đức rẽ hướng hát nhạc trữ tình, cho ra mắt album 'Giọt nước mắt ngà' sau nhiều năm chủ yếu giảng dạy và hát nhạc cách mạng.

Sản phẩm bao gồm 9 ca khúc: Giọt nước mắt ngà (Ngô Thụy Miên), Cô đơn (Nguyễn Ánh 9), Ru đời đi nhé (Trịnh Công Sơn), Xin còn gọi tên nhau (Trường Sa), Ngậm ngùi (Phạm Duy), Tôi đi giữa hoàng hôn (Văn Phụng), Chiếc lá cuối cùng (Tuấn Khanh), Một lời cuối cho em (Nguyễn Ánh 9).

Ca sĩ Ngô Đức - từ Sao Mai trở thành người lính hát tình ca ảnh 1

Sao Mai Ngô Đức.

Sao Mai Ngô Đức cho biết các nhạc phẩm trữ tình đều có ca từ sâu sắc, giai điệu mượt mà, bay bổng, lãng mạn đòi hỏi ca sĩ phải có kỹ thuật thanh nhạc cơ bản cũng như sự trải nghiệm trong cuộc sống. Anh càng áp lực hơn khi thể hiện những tuyệt phẩm đi cùng năm tháng và từng gắn với tên tuổi của nhiều tiền bối nhưng vẫn quyết tâm chinh phục cho bằng được.

"Giọt nước mắt ngà đánh dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp ca hát cũng như giáo dục thanh nhạc của tôi. Tôi muốn gửi gắm vào sản phẩm âm nhạc này lời tri ân tận đáy lòng với khán giả cũng như bạn bè, người thân đã luôn ủng hộ mình trên con đường sự nghiệp", nam ca sĩ nói. Anh rất vui vì nhận phản hồi tích cực từ giới chuyên môn cũng như đồng nghiệp.

Ngô Đức giành giải ba Sao Mai dòng nhạc thính phòng năm 2013, giải ba Giọng hát trẻ Hà Nội năm 2007, nhận nhiều bằng khen của quân đội. Hiện anh là giảng viên thanh nhạc, sĩ quan quân đội thuộc biên chế Đại học Văn hóa nghệ thuật Quân đội.

MỚI - NÓNG