BoniDiabet đáp lại lời kêu cứu của một gia đình đáng thương

0:00 / 0:00
0:00
Ngay sau khi đọc được lời kêu cứu của chị Hà Thị Phiếu ở bản Sọc, xã Mường Ban, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La trên báo điện tử Dân trí, đại diện nhãn hàng BoniDiabet của công ty Botania đã ngay lập tức lên đường tới khoa Chấn thương chỉnh hình – bệnh viện Việt Đức để giúp đỡ hoàn cảnh đáng thương này.

Hình ảnh của chị Phiếu khiến đại diện nhãn hàng BoniDiabet không cầm được nước mắt

Dù đã đi nhiều nơi, chứng kiến nhiều hoàn cảnh thương tâm khác nhau, nhưng khi vừa nhìn thấy chị Phiếu nằm thoi thóp trên chiếc giường bệnh mà mỗi thành viên của nhãn hàng BoniDiabet chúng tôi đều không khỏi xót xa trước những điều chị đang phải chịu đựng.

Cơ thể chị đầy những vết thương chằng chịt, những vết sẹo do bị cào xước, nhất là vết thương trên đùi của chị. Thỉnh thoảng chị lại kêu lên vài tiếng trong vô thức rồi lại giật mình hãi hùng như thể chứng kiến điều gì khủng khiếp lắm, khiến chúng tôi không cầm được nước mắt.

BoniDiabet đáp lại lời kêu cứu của một gia đình đáng thương ảnh 1

Chị Phiếu đang nằm trên giường bệnh

Vợ chồng chị Phiếu là người dân tộc Mường, kinh tế chủ yếu phụ thuộc vào việc làm nương rẫy. Vợ chồng chị được bà con đánh giá là người chịu thương, chịu khó, sống hiền lành, vui vẻ. Năm nay trồng ngô được mùa nên nhà chị vui lắm, nghĩ rằng mùa này không bị đói rồi. Thế nhưng tới ngày thu hoạch ngô, chuẩn bị hưởng thành quả do mình vất vả làm ra thì cơn lũ khủng khiếp bất ngờ ập tới càn quét tất cả mọi thứ trong đó có cả ruộng ngô và vợ chồng chị. Trong dòng nước lũ chảy xiết, chồng chị bị cuốn phăng đi, đã chết mà toàn thân cũng không còn được nguyên vẹn, còn chị thì may mắn vướng vào cành cây nên giữ được tính mạng nhưng lại bị chấn thương sọ não, chấn thương ngực, chấn thương bụng và dập nát phần đùi trái nghiêm trọng.

Nghe câu chuyện về gia đình của chị Phiếu, nhãn hàng BoniDiabet chúng tôi chỉ biết im lặng thương xót. Trong phút chốc một gia đình hạnh phúc bỗng tan nát, bố mất, mẹ nguy kịch, hai đứa con trở thành những đứa trẻ đáng thương và tội nghiệp, không biết nương tựa vào đâu, tương lai mờ mịt đen tối. Còn về phần chị Phiếu, chẳng ai dám nói cho chị biết chồng chị đã mất, sợ chị sốc, mất đi tinh thần, chị sẽ chẳng thể gắng gượng nổi.

Nhãn hàng BoniDiabet với niềm mong muốn hạnh phúc sẽ về lại với gia đình chị

Chia sẻ với đại diện nhãn hàng BoniDiabet, em Cao Thị Thảo (là cháu của chị Phiếu và trực tiếp chăm sóc chị) rầu rĩ nói: “Nhà chú thím em vốn chẳng dư giả gì rồi, chỉ đủ ăn qua ngày thôi. Có mỗi mấy nương ngô là tài sản giá trị duy nhất thì hôm trước đã bị lũ cuốn trôi đi sạch rồi, chẳng còn gì cả. Hai đứa em con nhà chú thím giờ còn đói ăn nữa, hàng xóm láng giềng rồi bà con cô bác mỗi người phải cho một ít đó, chứ giờ chúng nó chẳng còn gì để ăn nữa rồi. Trong khi các anh chị thấy đấy, thím em nằm đây, một ngày cũng tốn biết bao nhiêu tiền. Hôm làm ma cho chú, có 1 ít tiền viếng là cả nhà gom hết lại mang xuống viện chữa cho thím mà cũng không thấm vào đâu. Bố mẹ em cũng xoay sở chạy vạy chỗ nọ chỗ kia nhưng cũng chẳng được là bao” – Em Thảo nói với giọng đầy sự bất lực.

Xót thương trước gia cảnh khốn khó và đồng cảm với nỗi lòng của gia đình chị Phiếu, nên khi đọc được hoàn cảnh của chị trên báo điện tử Dân trí, chúng tôi đã ngay lập tức lên đường để tới trao chị món quà của tập thể nhân viên thuộc nhãn hàng BoniDiabet.

BoniDiabet đáp lại lời kêu cứu của một gia đình đáng thương ảnh 2

Nhãn hàng BoniDiabet trao quà cho người nhà chị Phiếu

Nhận món quà từ đại diện nhãn hàng BoniDiabet, em Thảo thay mặt gia đình cảm ơn chúng tôi rất chân thành, ánh mắt ánh lên sự biết ơn. “Một miếng khi đói bằng một gói khi no” – mong rằng món quà của chúng tôi có thể tiếp thêm sức mạnh để chị Phiếu mạnh mẽ vượt qua khó khăn này cũng như hi vọng hành động này sẽ được nhiều những mạnh thường quân khác biết để tới giúp đỡ chị, giúp chị nhanh chóng bình phục trở lại với cuộc sống hàng ngày, về với 2 đứa con thơ dại vì chắc các con đang rất mong ngóng mẹ về.

Nhãn hàng BoniDiabet và hành trình chia sẻ yêu thương trên khắp mọi miền tổ quốc

Không chỉ là hoàn cảnh của chị Phiếu mà trong suốt 15 năm có mặt tại thị trường Việt Nam, nhãn hàng BoniDiabet của công ty Botania đã đồng hành, mang yêu thương và hi vọng tới cho rất nhiều những mảnh đời cơ cực khác nhau trên khắp dải đất hình chữ S thân yêu này. Các thành viên của nhãn hàng BoniDiabet luôn tâm niệm rằng “hạnh phúc chính là sẻ chia”, cho đi không phải là mất, mà khi cho đi chúng tôi sẽ nhận lại được nhiều điều tương xứng, nhận lại được nụ cười, sự hạnh phúc của người nhận và chính bản thân chúng tôi.

BoniDiabet đáp lại lời kêu cứu của một gia đình đáng thương ảnh 3

Nhãn hàng BoniDiabet và giải thưởng “Sản phẩm vàng vì sức khỏe cộng đồng”

Nhãn hàng BoniDiabet không chỉ mang tới món quà cho những mảnh đời bất hạnh mà bản thân TPBVSK BoniDiabet cũng là một món quà rất hữu ích cho riêng những bệnh nhân tiểu đường. Bởi TPBVSK BoniDiabet là sản phẩm nhập khẩu nguyên lọ của Mỹ- với thành phần hoàn toàn từ thiên nhiên như dây thìa canh, mướp đắng, hạt methi, quế, lô hội và các nguyên tố vi lượng như Magie, kẽm, selen, crom, acid alpha lipoic. BoniDiabet có tác dụng hỗ trợ làm hạ và ổn định đường huyết, làm giảm biến chứng tiểu đường trên tim, gan, thận, mắt thần kinh. BoniDiabet đã trở thành sản phẩm đắc lực dành cho những người bệnh tiểu đường, hỗ trợ họ kiểm soát tốt bệnh và có được cuộc sống vui khỏe.

Bởi những điều tốt đẹp mà nhãn hàng BoniDiabet đã làm được cho cộng đồng như thế nên rất nhiều năm liên tục, 2014; 2018; 2021 và 2022 BoniDiabet đã nhận được giải thưởng “Sản phẩm vàng vì sức khỏe cộng đồng” do Hiệp hội thực phẩm chức năng trao tặng.

Hotline: 1800.1044

Website: https://suckhoetrongtamtay.com/

MỚI - NÓNG