Bộ trưởng Quốc phòng Israel tuyên bố Hamas đã mất kiểm soát Dải Gaza

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant tuyên bố, Hamas đã “mất kiểm soát Dải Gaza”, đánh dấu thay đổi mang tính bước ngoặt trong nỗ lực thực hiện mục tiêu xóa sổ lực lượng này.
Bộ trưởng Quốc phòng Israel tuyên bố Hamas đã mất kiểm soát Dải Gaza ảnh 1

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant phát biểu khi đứng cạnh Thủ tướng Benjamin Netanyahu. (Ảnh: Reuters)

“Không có lực lượng nào của Hamas có thể ngăn chặn Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF). IDF đang tiến lên ở mọi điểm. Tổ chức Hamas đã mất kiểm soát Dải Gaza. Những kẻ khủng bố đang chạy xuống phía nam. Dân thường đang xông vào các căn cứ của Hamas để lấy đồ đạc. Họ không còn niềm tin nào vào chính phủ”, ông Gallant nói.

“Chúng tôi làm việc theo nhiệm vụ. Chúng tôi không có đồng hồ bấm giờ. Chúng sẽ đạt được mục tiêu của mình”, ông Gallant nói thêm.

Israel đứng trước áp lực ngày càng tăng từ cộng đồng quốc tế về cuộc tấn công dồn dập vào dải đất hẹp.

Ông Gallant cũng cho biết, chiến dịch quân sự của IDF xung quanh thành phố Gaza gia tăng cường độ trong những ngày gần đây khi quân đội tấn công vào các đường hầm của Hamas. Tình trạng leo thang khiến Nhà Trắng phải nhắc nhở Israel phải bảo vệ Al-Shifa, bệnh viện lớn nhất ở Dải Gaza mà Israel cho rằng Hamas có một trụ sở ngầm bên dưới.

“Tôi hy vọng và kỳ vọng sẽ có hành động ít xâm phạm hơn với bệnh viện. Bệnh viện cần được bảo vệ”, Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu với báo chí ở Nhà Trắng ngày 13/11.

Phát biểu của ông Gallant được đưa ra trước khi phát ngôn viên IDF Daniel Hagari tổ chức họp báo để thông báo rằng đơn vị đặc biệt của Israel nắm được bằng chứng cho thấy Hamas đã quân sự hóa các bệnh viện như một phần trong chiến lược chiến tranh của mình.

“Tôi vừa trở về từ Dải Gaza, nơi tôi tham gia một ca phẫu thuật bên trong Bệnh viện nhi Rantisi. Tôi đã đến bệnh viện với một chiếc máy quay và đích thân ghi lại bằng chứng cụ thể cho thấy Hamas sử dụng bệnh viện như một công cụ chiến tranh. Bên dưới bệnh viện, dưới tầng hầm, chúng tôi tìm thấy trung tâm chỉ huy và kiểm soát của Hamas, với áo khoác đánh bom tự sát, lựu đạn, súng trường tấn công AK-47, thiết bị nổ, RPG và các loại vũ khí khác, máy tính, tiền... Chúng tôi cũng tìm thấy những dấu hiệu cho thấy Hamas đã bắt giữ con tin ở đây”, ông Hagari nói.

“Cuộc chiến của chúng tôi là chống lại Hamas, không phải người dân Dải Gaza, nhất là bệnh nhân, phụ nữ và trẻ em. Cuộc chiến của chúng tôi là để chống lại việc Hamas dùng người bệnh làm lá chắn sống”, ông Hagari nói.

Ít nhất 650 bệnh nhân vẫn ở trong bệnh viện Al Shifa. Phát ngôn viên cơ quan y tế Gaza Ashraf Al-Qidra hôm qua cho biết, 32 bệnh nhân đã qua đời trong 3 ngày trước đó, trong đó có 3 trẻ sơ sinh, khi quân đội Israel bao vây và bệnh viện thiếu điện để chạy máy móc.

Cơ quan y tế Dải Gaza cho biết, hơn 11.000 đã thiệt mạng trong các cuộc ném bom của Israel, 40% trong đó là trẻ em.

Khoảng 2/3 người dân ở dải đất hẹp đã rơi vào cảnh vô gia cư từ khi Israel triển khai chiến dịch tấn công đáp trả Hamas.

Theo Al Jazeera, Nationalreview
MỚI - NÓNG