Bố mẹ đi làm ở Bình Dương, con trai ở Gia Lai bị nước cuốn trôi, tìm suốt đêm chưa thấy

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Chiều 31/7, hàng trăm người vẫn đang nỗ lực tìm kiếm bé trai K.Đ. (SN 2017, xã Ia Kriêng, huyện Đức Cơ, Gia Lai) bị nước cuốn trôi dọc theo con suối Ia Kriêng.

Theo đó, ngày 30/7, địa bàn huyện Đức Cơ xảy ra mưa lớn. Vừa hết mưa, khoảng 16h30, Đ. đã ra kênh thoát nước bên đường chơi, không may bị cuốn đi. Theo người dân gần đó kể lại, Đ. bị nước cuốn rất nhanh và có giơ tay vùng vẫy, tuy nhiên dòng nước chảy xiết nên không thể cứu kịp thời. Thời điểm này Đ. ở nhà với chị gái, bố mẹ của cháu đi làm công nhân ở tỉnh Bình Dương chưa thể về Gia Lai do dịch bệnh COVID-19.

Ông Vũ Mạnh Định - Chủ tịch UBND huyện Đức Cơ cho biết, đã chỉ đạo các lực lượng của xã Ia Kriêng, Công an huyện… với hàng trăm người khẩn trương triển khai các phương án tìm kiếm dọc theo con suối Ia Kriêng.

Bố mẹ đi làm ở Bình Dương, con trai ở Gia Lai bị nước cuốn trôi, tìm suốt đêm chưa thấy ảnh 1

Việc tìm kiếm cháu bé gặp nhiều khó khăn do nước suối chảy xiết

Ông Định nói, việc tìm kiếm được triển khai suốt đêm nhưng gặp nhiều khó khăn do về khuya mưa càng nặng hạt, nước ở nhiều nguồn đổ về khiến dòng suối chảy mạnh hơn.

Hiện theo ông Định, lực lượng thuộc Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động của Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh Gia Lai đứng trên trên địa bàn cũng đã tham gia cùng huyện tìm kiếm cháu bé.

Để tìm kiếm cháu bé bị nước cuốn, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh Gia Lai) đã cử 15 cán bộ, chiến sĩ mang theo các phương tiện kỹ thuật tham gia công tác tìm kiếm.

MỚI - NÓNG