Biết bao giờ chồng mới “mở mắt” vì nhận quả báo đã phản bội vợ con?

Ảnh minh hoạ: Internet
Ảnh minh hoạ: Internet
TPO - Dù sao thì tiền mất cũng đã mất rồi, lại là “tiền đem cho gái” nữa nên chuyện đòi lại được bây giờ xem như là cực kỳ vô vọng.

Câu chuyện không mong muốn này xảy ra khi cả hai vợ chồng chị đều đã ở cái tuổi bên kia dốc cuộc đời, con cái đều đã lớn và trưởng thành cả rồi, thế nên theo tôi chị đừng nên làm ầm ĩ, to chuyện lên bởi như thế sẽ khó hơn để kéo chồng chị quay trở về gia đình.

Dù sao thì tiền mất cũng đã mất rồi, lại là “tiền đem cho gái” nữa nên chuyện đòi lại được bây giờ xem như là cực kỳ vô vọng. Chị hãy cố gắng bỏ qua chuyện tiền bạc đó để nói chuyện thẳng thắn với chồng mình, xem thực tế bây giờ anh ấy đang nghĩ gì, tình cảm với vợ con như thế nào và mối quan hệ tình ái với cô thư ký trẻ đẹp kia đã sâu nặng đến mức “vứt bỏ” hoàn toàn gia đình để chạy theo “tiếng gọi tình yêu” hay chưa?

Nếu như anh ấy thừa nhận những việc làm sai trái của mình, thực sự không muốn gia đình tan vỡ, chị hãy yêu cầu anh ấy chấm dứt hoàn toàn việc yêu đương với cô thư ký kia, để trở về với gia đình.

Còn nếu anh ấy thấy đó mới chính là “tình yêu đích thực” của cuộc đời anh ấy, thì chị cũng nên dũng cảm mà đặt bút viết đơn ly hôn thôi. Bởi cũng chẳng còn gì để níu kéo, để thuyết phục khi người đàn ông đã chấp nhận từ bỏ cả gia đình của mình, đã không coi trọng tình nghĩa vợ chồng suốt mấy chục năm qua để chạy theo mối tình sai trái với cô thư ký trẻ đẹp chỉ nhỉnh hơn con mình vài tuổi.

Bây giờ anh ta có quyền, có tiền, tất sẽ còn “tình” với cô thư ký ấy, nhưng nếu ít năm nữa, khi mọi sự đều “xuống dốc” rồi chị sẽ thấy ngay những “quả báo” mà anh ta phải gánh chịu từ việc phản bội vợ con của mình.

Hãy chấp nhận sự nghiệt ngã của số phận và vững vàng bước qua nó, chị nhé. 

MỚI - NÓNG